Đao phủ Albert Pierrepoint về cuối đời. Ảnh: Wikipedia
Sau khi hành quyết nhiều tên Đức Quốc xã, Pierrepoint trở nên nổi tiếng như một anh hùng thời hậu chiến. Ông kiếm đủ tiền để mua một quán rượu tên là "The Poor Struggler" ở ngoại ô Manchester, trong khi vẫn tiếp tục hành nghề khi có yêu cầu. Người ta đổ xô đến quán chỉ để được uống một cốc bia do “đao phủ Đức Quốc xã” phục vụ.
Bước ngoặt u ám
Năm 1950, cuộc đời của Pierrepoint với vai trò vừa là chủ quán rượu vừa là đao phủ rẽ sang hướng tăm tối. Một khách quen của quán, James Corbitt, bị kết án tử hình vì sát hại dã man bạn gái trong cơn ghen tuông. Trước đó, Corbitt đã uống rượu tại quán của Pierrepoint và thậm chí còn hát cùng ông trước khi về nhà gây án.
Sau khi Corbitt bị kết án tử, Albert Pierrepoint chính là người thực hiện vụ hành quyết. Ông cho biết đây là lần duy nhất ông hối hận vì công việc của mình.
Các nguồn kể lại khác nhau, nhưng nhiều người cho rằng đây là thời điểm Pierrepoint bắt đầu cân nhắc việc từ bỏ dây thòng lọng. Dẫu vậy, ông vẫn tiếp tục hành nghề thêm 5 năm nữa, trong thời gian đó hành quyết những tội phạm khét tiếng như John Christie và Timothy Evans - người từng bị treo cổ oan vì một trong những tội ác của Christie trước khi bằng chứng mới được phát hiện và Christie bị bắt.
Ngày 13/7/1955, Pierrepoint hành quyết một kẻ giết người tai tiếng khác, Ruth Ellis, một người mẫu và nữ tiếp viên hộp đêm đã bắn chết người bạn trai bạo hành của mình. Vì Ellis là phụ nữ giết người trong trạng thái cực kỳ căng thẳng tinh thần, bản án tử hình của cô đã gây tranh cãi dữ dội trong công chúng Anh, đến mức quan điểm của chính phủ về án tử hình bắt đầu thay đổi.
Tuy nhiên, trước khi các vụ hành quyết giảm đi nhiều (Anh chính thức bãi bỏ án tử hình vào năm 1965), Albert Pierrepoint đã từ chức sau một tranh chấp vào tháng 1/1956, khi ông không được trả đủ tiền công cho một vụ hành quyết bị hủy ngay trước thời điểm thực hiện. Việc trả đủ tiền trong trường hợp như vậy là thông lệ, nhưng không bắt buộc.
Và từ đó, sự nghiệp của đao phủ nổi tiếng và nhiều “thành tích” nhất nước Anh đã khép lại.
Irma Grese, “linh cẩu của Auschwitz”, nữ cai ngục Đức Quốc xã đã bị Albert Pierrepoint treo cổ. Ảnh: ATI
Di sản và “kỹ nghệ” của Albert Pierrepoint
Lý do Albert Pierrepoint được đánh giá cao là vì ông nổi tiếng với sự nhanh gọn, bình tĩnh và hiệu quả trong các vụ hành quyết.
Một trong những tiêu chí của một đao phủ giỏi là phải tính chính xác độ dài dây thòng lọng dựa trên thể trạng của phạm nhân để đảm bảo cái chết nhanh và “nhân đạo” bằng cách làm gãy cổ. Dây quá dài có thể khiến lực rơi mạnh đến mức đứt đầu. Dây quá ngắn lại khiến cổ không gãy và phạm nhân bị siết cổ từ từ đến chết.
Pierrepoint là bậc thầy trong kỹ năng này và trong việc giữ bình tĩnh suốt quá trình. Trong một cuộc phỏng vấn vào những năm 1960, ông mô tả quy trình hành nghề của mình như sau:
“Sau khi đã nắm được thể trạng của người đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành quyết. Phòng hành quyết thường nằm ngay cạnh phòng giam tử tù. Đó là một căn phòng nhỏ với một cửa sập ở giữa sàn. Chúng tôi dùng một bao cát để diễn tập cú rơi nhằm đảm bảo mọi thứ đều ổn. Tù nhân sẽ được đưa ra khỏi phòng giam trong lúc này để không nghe thấy âm thanh… Chúng tôi để bao cát treo qua đêm để làm giãn dây thừng rồi quay về phòng chờ đến sáng hôm sau".
“Đến lúc hành quyết, chúng tôi kiểm tra thiết bị lần cuối. Sau đó đứng chờ ngoài phòng giam cho đến khi có tín hiệu an toàn để vào. Khi tôi bước vào, tù nhân quay lưng lại với chúng tôi để tránh bị kích động. Khi đã ở trong phòng, tôi buộc hai tay anh ta ra sau bằng dây da”.
“Trong khi trợ lý đang buộc chân, tôi kéo một chiếc mũ trắng trùm đầu và đặt dây thòng lọng quanh cổ. Nút thắt là bí quyết. Chúng tôi phải đặt nó ở phía dưới hàm trái… để đảm bảo sự siết cổ. Khi thấy mọi thứ đã sẵn sàng, tôi kéo cần gạt, tù nhân rơi xuống và mọi thứ kết thúc chỉ trong khoảnh khắc”.
Bộ đồ nghề đao phủ của Albert Pierrepoint được trưng bày tại bảo tàng Nhà tù Wandsworth. Ảnh: Wikipedia
Pierrepoint cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là không để cảm xúc chi phối: “Anh không được để bản thân dính líu đến tội ác họ đã gây ra. Người đó phải chết. Điều anh có thể làm là đối xử với họ bằng sự tôn trọng và phẩm giá. Họ đang bước vào điều chưa biết. Và bất kỳ ai bước vào điều chưa biết, tôi đều kính trọng”.
Quan điểm về án tử hình
Dù giữ được sự tách biệt trong công việc, Pierrepoint đã bày tỏ quan điểm sau khi từ chức. Năm 1974, ông xuất bản cuốn hồi ký "Executioner: Pierrepoint", trong đó ông viết rằng án tử hình không có tác dụng răn đe:
“Người ta nói đó là biện pháp răn đe. Tôi không đồng ý. Đã có những vụ giết người từ thuở sơ khai và chúng ta sẽ còn tiếp tục tìm kiếm biện pháp răn đe cho đến tận cùng thời gian. Tôi đi đến kết luận rằng các vụ hành quyết không giải quyết được điều gì, và chỉ là tàn dư lỗi thời của khao khát trả thù mang tính nguyên thủy”.
Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC, Pierrepoint lại cho rằng tội phạm ở Anh đã gia tăng kể từ khi bãi bỏ án tử hình, và đất nước có thể cần khôi phục hình phạt này.
Dĩ nhiên, Anh chưa bao giờ đưa án tử hình trở lại. Pierrepoint trở thành một trong những đao phủ cuối cùng - và chắc chắn là nổi tiếng nhất - trong lịch sử nước Anh.
Albert Pierrepoint qua đời ngày 10/7/1992, hưởng thọ 87 tuổi, tại Southport, thị trấn ven biển gần Liverpool, nơi ông sống cùng vợ sau khi nghỉ hưu.
Steve Fielding đã phác họa sơ lược câu chuyện gia đình ông trong cuốn sách "Pierrepoint: A Family of Executioners, The Story of Britain's Infamous Hangmen" (2006) (Pierrepoint: Gia đình đao phủ, chuyện về những người treo cổ khét tiếng nước Anh). Theo cuốn sách này, trong thời gian làm trợ lý rồi trưởng đao phủ, Henry đã thực hiện 105 vụ hành quyết. Em trai ông, Thomas, người kế nhiệm ông, đã hành quyết 294 người. Và con trai của Henry, Albert Pierrepoint, hành quyết 435 người. Tổng cộng, gia đình Pierrepoint đã thực hiện hơn 800 vụ hành quyết. Hầu hết là nam giới và hầu hết bị kết tội giết người, mặc dù Thomas và Albert cũng hành quyết một số tù nhân bị kết tội phản quốc.
Albert Pierrepoint đã hành quyết hơn 200 người theo quy định của Ủy ban tội phạm chiến tranh sau Thế chiến thứ hai. Pierrepoint không chỉ đơn thuần là một đao phủ, ông được nhiều người coi là anh hùng.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo Allthatsinteresting)