Alcaraz vất vả vào bán kết HSBC Championships

Alcaraz vất vả vào bán kết HSBC Championships
11 giờ trướcBài gốc
Alcaraz vất vả vào bán kết HSBC Championships. Ảnh: ATP
Một ngày trước đó, đương kim vô địch Wimbledon đã phải chiến đấu trong suốt 3 giờ liền dưới cái nóng gay gắt để vượt qua đồng hương Jaume Munar trong một trận đấu kịch tính. Sau trận, Alcaraz thừa nhận, không hiểu bằng cách nào anh vẫn có thể đứng vững.
Trận đấu ngày 20-6 dễ dàng hơn nhiều trước tay vợt không được xếp hạt giống Rinderknech, đối thủ mà Alcaraz từng đánh bại ở trận mở màn cách đây hai năm, trong hành trình lên ngôi vô địch tại giải tiền Wimbledon danh giá ở phía tây London.
Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha tận dụng thành công cả hai cơ hội break point trong trận, qua đó nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 16 – dài nhất sự nghiệp tính đến hiện tại.
“Tôi có thể chơi tốt hơn (về thể lực). Thú thật, tôi nghĩ hôm nay mình sẽ cảm thấy tệ hơn nhiều. Tôi rất mừng khi trận đấu chỉ kéo dài một giờ 20 phút hôm nay”, tay vợt 5 lần vô địch Grand Slam chia sẻ sau chiến thắng vào bán kết HSBC Championships.
Ở trận tứ kết khác, niềm hy vọng của quần vợt Anh – Jack Draper tiếp tục hướng đến Wimbledon bằng chiến thắng, lần đầu lọt vào bán kết tại Queen’s Club sau chiến thắng 6-4, 5-7, 6-4 trước Brandon Nakashima (Mỹ).
Không chỉ tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu ATP 500 danh giá, Draper còn chính thức đảm bảo một vị trí trong nhóm hạt giống số 4 tại Wimbledon – nơi anh được kỳ vọng là ngôi sao chủ lực của nước chủ nhà.
Tay vợt 23 tuổi gặp khó khăn trong set hai khi mắc nhiều lỗi đánh hỏng, nhưng anh đã tìm lại nhịp độ trong set ba và giành break quan trọng ở game thứ 7 với cú thuận tay sở trường. Ở game quyết định, dù đối mặt một break point, Draper vẫn giữ vững tinh thần để kết thúc trận đấu và giành chiến thắng.
Đối thủ tiếp theo của Draper tại bán kết HSBC Championships sẽ là tay vợt người CH Czech - Jiri Lehecka, người trước đó đã đánh bại Jacob Fearnley (Anh) 7-5, 6-2.
Tay vợt người Anh Draper. Ảnh: ATP
Với nỗ lực trở thành tay vợt người Anh đầu tiên vô địch tại Queen’s kể từ Andy Murray năm 2016, Draper chia sẻ: “Việc lọt vào bán kết tại đây có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi nghĩ cuối tuần này sẽ còn sôi động hơn nữa và điều đó sẽ tiếp thêm năng lượng cho tôi để tiếp tục tiến lên”.
Dù vị trí hạt giống số 4 giúp Draper tránh phải chạm trán Alcaraz hay Jannik Sinner (tay vợt số 1 thế giới) trước vòng bán kết Wimbledon, anh cho biết bản thân không quá bận tâm về điều đó.
“Tôi được hỏi rất nhiều về chuyện đó, nhưng tôi cần phải vào tới bán kết trước đã. Dẫu vậy, đây là một vị trí đáng kinh ngạc. Năm ngoái tôi đến Wimbledon với vị trí thứ 40, giờ trở lại với tư cách hạt giống số 4 là kết quả cho tất cả nỗ lực của tôi và đội ngũ. Tôi rất tự hào”, Draper nhấn mạnh.
Sau trận bán kết HSBC Championships giữa Draper và Lehecka khởi tranh lúc 13 giờ chiều nay (21-6), Alcaraz sẽ đối mặt Roberto Bautista Agut – tay vợt đồng hương đã loại hạt giống số 4 Holger Rune (dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ 30).
MINH QUANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/alcaraz-vat-va-vao-ban-ket-hsbc-championships-post856362.html