Alexander-Arnold hối hận vì chia tay Liverpool

Alexander-Arnold hối hận vì chia tay Liverpool
9 giờ trướcBài gốc
Trent Alexander-Arnold đã đăng một video lên mạng xã hội vào tối thứ Hai (giờ Anh) để thông báo rằng anh sẽ rời Liverpool, và một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể đã phân tích các cảnh quay và đưa ra bình luận về “ngôn ngữ cơ thể” của hậu vệ người Anh.
Theo đó, Trent Alexander-Arnold hối hận vì chia tay Liverpool, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp hàng đầu Judi James gợi ý như vậy. Cầu thủ người Anh đã lên mạng xã hội để thông báo rằng anh sẽ rời Anfield khi hợp đồng của anh tại câu lạc bộ hết hạn vào mùa hè này.
Có vẻ như việc Alexander-Arnold chuyển đến Real Madrid, đội bóng từ lâu đã được đồn đoán sẽ chiêu mộ anh dưới dạng chuyển nhượng tự do, là điều không thể tránh khỏi. Một số lượng lớn người hâm mộ Liverpool trên mạng xã hội đã không hài lòng với sự ra đi của Alexander-Arnold, đặc biệt là khi anh rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do.
"Ngôn ngữ cơ thể" cho thấy Alexander-Arnold hối hận vì chia tay Liverpool. Ảnh: @TrentAA
Tuy nhiên, ít ai có thể nghi ngờ về sự đóng góp của Alexander-Arnold trong những năm đã qua, khi anh rời khỏi đội bóng áo đỏ vùng Merseyside sau khi đóng góp 23 bàn thắng và 92 pha kiến tạo trong 352 lần ra sân. Alexander-Arnold đã ở Liverpool từ năm sáu tuổi và đại diện cho Liverpool ở nhiều cấp độ trong các đội học viện đào tạo trẻ, trước khi trở thành hậu vệ phải số 1 tại Anfield.
Xét đến tất cả những điều này và nhiều biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt mà Alexander-Arnold thể hiện trong đoạn video được công bố một ngày sau trận thua 3-1 của đội vô địch Premier League Liverpool trước Chelsea, Judi James tin rằng Alexander-Arnold có thể đã hối hận về quyết định của mình.
Phát biểu riêng với Mirror Football, Judi James cho rằng Alexander-Arnold hối hận vì chia tay Liverpool khi chia sẻ: "Điều này nghe và trông gần giống như một video ly hôn. Như thể Trent Alexander-Arnold là một người chồng tuyên bố chia tay và thoát khỏi mối tình lâu năm, nhưng hy vọng sẽ không có sự cay đắng vì lợi ích của bọn trẻ.
Có những dấu hiệu của sự hối tiếc và thậm chí là hơi choáng ngợp bởi cảm xúc tại một thời điểm nào đó của Alexander-Arnold. Khi anh ấy nói rằng Liverpool là 'tất cả những gì tôi từng biết', có một sự thay đổi tinh tế về trạng thái, và một chút cảm xúc bối rối hoặc lẫn lộn khi một bên lông mày nhướng lên ở giữa, trong khi bên kia hạ xuống và anh ấy lắc đầu từ bên này sang bên kia.
Sau đó, lông mày anh ta nhướn lên thành hình chóp nhọn trong khi mắt anh ta nheo lại và lưỡi thè ra khỏi miệng như một gợi ý từ chối. Có một khoảng dừng khi anh ta dường như đang đấu tranh với cảm xúc của mình, thở dài và nhắm mắt lại như thể đang đấu tranh với những giọt nước mắt bên trong.
Khi Alexander-Arnold cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ của họ, anh ấy nhún vai trong một cử chỉ thể hiện sự yếu đuối. Bất cứ lúc nào bạn cũng mong đợi Alexander-Arnold nói thêm 'Không phải tại bạn, mà là tại tôi'. Biểu cảm của Alexander-Arnold trở nên dữ dội và mãnh liệt hơn một chút khi anh ấy lấy lại được năng lượng và cho người hâm mộ biết rằng 'Tôi sẽ trở lại' với vẻ quyết tâm và có chủ đích".
Alexander-Arnold nói lời chia tay Liverpool trong đoạn video. Ảnh: @TrentAA
Alexander-Arnold đã giành được hai danh hiệu Premier League, Champions League, FA Cup, FIFA Club World Cup và hai League Cup trong suốt thời gian ở Anfield. Anh được HLV Brendan Rodgers trao cho trận ra mắt Liverpool, để rồi sau đó trở thành một trong những hậu vệ thú vị nhất trong làng bóng đá thế giới dưới thời HLV Jurgen Klopp.
Alexander-Arnold cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch đầu tiên của Arne Slot tại Liverpool, giúp The Kop giành chức vô địch Premier League lần thứ 20 khi vẫn còn bốn trận đấu nữa. Trong khi đó, hậu vệ này sẽ tái hợp với đồng đội và người bạn thân thiết của đội tuyển Anh Jude Bellingham tại thủ đô Tây Ban Nha khi gia nhập Real Madrid.
PHẠM QUANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/alexander-arnold-hoi-han-vi-chia-tay-liverpool-post848160.html