Ấm áp lễ dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy ngày đầu năm mới

Ấm áp lễ dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy ngày đầu năm mới
3 giờ trướcBài gốc
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh gặp gỡ người dân tham quan khuôn viên Tỉnh ủy sau khi vào dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ. Ảnh: Huy Anh
Nhiều người dân chia sẻ, dù biết thông tin Tỉnh ủy mở cửa tự do từ trước, nhưng do những ngày cuối năm bận rộn nên mùng 1 Tết mới là dịp để cả gia đình cùng nhau thực hiện tâm nguyện. Trong dòng người thành kính tiến vào Nhà thờ Bác Hồ, có đủ mọi thành phần, từ cán bộ, công chức, các lão thành cách mạng đã về hưu, đến những người dân lao động bình thường.
Đoàn cán bộ, công chức Sở Nội vụ, do Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nguyễn Hữu Định làm trưởng đoàn vào dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Công Nghĩa
Đặc biệt, có rất nhiều gia đình đi nhiều thế hệ gồm ông bà, cha mẹ và con cháu. Các bạn học sinh, sinh viên cũng chọn nơi đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình du xuân để bày tỏ lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Bên cạnh Nhà thờ Bác Hồ, nhiều người dân không khỏi xúc động và bất ngờ khi có dịp chiêm bái bàn thờ tượng đồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam và bàn thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - biểu tượng tinh thần dũng cảm, sắt đá của thế hệ trẻ Việt Nam.
Lần đầu tiên bước chân vào khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy, điều khiến người dân ấn tượng không chỉ là cảnh quan mà còn là sự đón tiếp tận tình.
Chị Nguyễn Thị Kim Anh (ngụ phường Tân Triều) vừa cùng con dâng hương xong, đang dạo bước ngắm vườn mai, chia sẻ: “Tôi cứ ngỡ vào cơ quan nhà nước sẽ có chút nghiêm nghị, nhưng thực tế lại rất thân thiện. Từ anh công an trực ở vọng gác đến những người hướng dẫn chỗ để xe đều rất niềm nở, chu đáo. Cảm giác như được về nhà vậy”.
Đồng chí Phạm Xuân Hà, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai trước đây, đến dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ từ sáng sớm. Ảnh: Công Nghĩa
Cùng chung niềm phấn khởi, ông Đào Văn Lượng (ngụ phường Trấn Biên) bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên được tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy ở khoảng cách gần gũi đến thế. Trong sáng mùng 1 Tết, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt, hỏi thăm sức khỏe và chúc Tết bà con, tạo nên một hình ảnh đẹp về sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân.
Không chỉ là điểm đến của "địa chỉ đỏ", khuôn viên Tỉnh ủy còn là một “vườn xuân” rực rỡ với hàng chục gốc mai vàng cổ thụ, một đặc trưng của Tết phương Nam. Đây trở thành điểm “check-in” lý tưởng để người dân lưu giữ những khung hình đẹp nhất bên gia đình trong ngày khởi đầu năm mới.
Theo Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan, dự kiến lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. “Tết là thời gian mọi người tạm gác lại công việc để dành cho gia đình. Vì vậy, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để phục vụ chu đáo, đảm bảo an ninh trật tự, để mỗi người dân khi đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và tham quan trụ sở Tỉnh ủy đều cảm thấy ấm lòng và tự hào” - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan chia sẻ.
Người dân thành kính vào dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Công Nghĩa
Dòng người vào dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ có cả những bạn trẻ luôn mang trong tim hình ảnh Bác Hồ với lòng tôn kính và biết ơn. Ảnh: Huy Anh
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, đoàn đại biểu thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai đã đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và chúc Tết lãnh đạo Tỉnh ủy. Ảnh: Công Nghĩa
Người dân chụp ảnh lưu niệm trước Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy. Ảnh Huy Anh
Một trong những điểm check-in thú vị trong khuôn viên Tỉnh ủy là vườn mai vàng đang nở hoa rực rỡ. Ảnh: Công Nghĩa
Một gia đình hào hứng check-in dưới gốc mai vàng nở rộ trong khuôn viên Tỉnh ủy. Ảnh: Công Nghĩa
Gia đình một công chức Văn phòng Tỉnh ủy cũng chọn Nhà thờ Bác Hồ và khuôn viên Tỉnh ủy là điểm đến đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Công Nghĩa
Người dân trân trọng chụp hình bên dòng chữ: "Tỉnh ủy Đồng Nai" phía trước vườn mai vàng rực rỡ để lưu lại lần đầu đặt chân tới đây. Ảnh: Công Nghĩa
Công Nghĩa
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202602/am-ap-le-dang-huong-tuong-nho-bac-ho-trong-khuon-vien-tinh-uy-ngay-dau-nam-moi-8810e7b/