Ấm áp mâm cơm tri ân anh hùng liệt sĩ ở Cần Thơ

Ấm áp mâm cơm tri ân anh hùng liệt sĩ ở Cần Thơ
8 giờ trướcBài gốc
Tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai (93 tuổi, ngụ phường Hưng Phú), đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên có mặt từ sớm để cùng chuẩn bị mâm cơm tri ân. Mẹ Hai có 6 người con, trong đó chồng và hai con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bằng Lưu Phương - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ cho biết, hoạt động mâm cơm tri ân không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.
“Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi công, đời đời biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc", Đại tá Phương nhấn mạnh.
Mẹ Trần Thị Hai xúc động, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến mẹ và gia đình liệt sĩ, để mẹ được sống vui, sống khỏe đến hôm nay.
Theo ông Phương, suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang TP. Cần Thơ luôn đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà, trao sổ tiết kiệm; xây dựng nhà tình nghĩa; giúp đỡ gia đình chính sách và con em thương binh, liệt sĩ vượt khó vươn lên.
Cũng trong dịp này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã thắp hương tri ân các liệt sĩ Huỳnh Khai, Huỳnh Văn Đời, Huỳnh Văn Cò, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện tiếp bước cha anh, đóng góp xây dựng TP. Cần Thơ ngày càng phát triển, vững mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
“Mâm cơm cúng liệt sĩ” được chuẩn bị tươm tất.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Nguyễn Hà Hải Ý - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Hưng Phú cho biết, chị cảm thấy rất vinh dự khi tham gia mâm cơm tri ân liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
“Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Riêng tôi, với vai trò là đại diện thế hệ trẻ phường Hưng Phú nói riêng và TP. Cần Thơ nói chung, tôi luôn ý thức phải đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chị Hải Ý bày tỏ.
Theo chị Ý, qua những dịp lễ như thế này, chị càng thấm thía hơn sự mất mát to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ. Thế hệ hôm nay chỉ có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé để bù đắp phần nào nỗi đau ấy.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động như vệ sinh, chỉnh trang nhà Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ và gia đình chính sách. Trong tuần này, đoàn cũng sẽ tham gia lễ thắp nến tri ân do Thành đoàn TP. Cần Thơ tổ chức.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cùng chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm với Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai. Ảnh: Nhật Huy
“Hàng năm, vào dịp Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đoàn phường đều tổ chức các hoạt động tri ân. Ngoài ra, vào những ngày lễ lớn như 30/4, Quốc khánh 2/9, chúng tôi cũng đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,” chị Hải Ý cho biết.
Nhật Huy
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/am-ap-mam-com-tri-an-anh-hung-liet-si-o-can-tho-post1762646.tpo