Đây Cha Lo, đây là quê hương Việt Nam.
Có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị, chúng tôi chứng kiến khung cảnh xúc động khi cán bộ chiến sĩ đón những người hồi hương như người thân sau nhiều năm lưu lạc.
Trước khi có mặt tại đây, nhiều người trong số họ từng bị các đối tượng xấu tiếp cận, rủ rê, dụ dỗ, viễn cảnh đầy tươi sáng nếu sang nước ngoài. Thế nhưng, thực tế nơi đất khách hoàn toàn trái ngược. Không có việc làm ổn định, không giấy tờ hợp pháp, nhiều người phải sống chui lủi, làm thuê nặng nhọc, bữa đói bữa no, luôn nơm nớp lo sợ bị xua đuổi, bắt giữ. Những tháng ngày cơ cực ấy đã khiến họ thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của quê hương và khát khao được trở về, nhất là thời điểm mà những ngày Tết đang cận kề.
Những giọt nước mắt đã rơi. Không ít người trong số họ từng nghe, thậm chí từng tin rằng nếu trở về Việt Nam sẽ bị áp bức, đánh đập. Nhưng thực tế tại cửa khẩu Cha Lo hôm nay đã xóa tan mọi nỗi sợ.
Bà Siu H'Kim (1965) trú xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, một trong số chín người hồi hương chia sẻ: "Về đây gặp Công an tỉnh Gia Lai, như gặp người thân của mình tôi mừng quá. Công an đã lo cho chúng tôi tất cả từ chuyện ăn ở, đi lại từ bên Thái Lan về Lào và giờ đã về đến Việt Nam rồi. Ở đây chúng tôi được đối xử tốt, được cán bộ Biên phòng cho bánh, sữa, đồ ăn… thấy ấm áp lắm. Cán bộ Công an, Biên phòng nhiệt tình giúp đỡ, chăm lo chu đáo, tôi cảm động và biết ơn nhiều lắm". Bà Siu H'Kim cố ngăn dòng nước mắt.
Vừa nhấm nháp chiếc bánh Choco Pie mà Công an và Biên phòng tặng, Siu Philip (20 tuổi) trú xã Phú Thiện vừa thích thú lướt điện thoại xem những hình ảnh đổi mới ở Việt Nam và Gia Lai quê mình từ sau khi sáp nhập tỉnh, những hình ảnh thân thương mà anh đã bỏ lỡ bởi 4 năm lưu lạc xứ người. Nam thanh niên xúc động cho biết: "Trước khi về đây, em cũng có nghe người ta đồn, nói về Việt Nam sẽ bị gây khó khăn, thậm chí đánh đập, bắt nhốt các kiểu nghe ớn lắm. Nhưng thực tế giờ về đây rồi thì em mới biết những thông tin đó là giả dối. Sự thật là ở đây, ở quê hương Việt Nam mình em và những người cùng hồi hương đã được đối xử rất tốt. Em cảm ơn Nhà nước mình, cảm ơn Công an nhiều lắm".
Chặng đường gần 800 km từ Gia Lai đến cửa khẩu Cha Lo như tan biến trên gương mặt các chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai khi trao các suất ăn nhanh tận tay đồng bào. "Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo chúng tôi bằng mọi biện pháp, bằng mọi cách làm sao đưa bà con hồi hương an toàn. Và việc bà con được về với quê hương, về với đất nước Việt Nam của mình không những là niềm vui, niềm hạnh phúc của bà con mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai chúng tôi. Bà con về tới Việt Nam, về đến nhà an toàn là điều chúng tôi mong muốn nhất", Thượng tá Phan Thanh Hải- Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai tâm sự. Đôi mắt người Thượng tá từng trải và dày dạn kinh nghiệm ấy ánh lên những tia trìu mến khi thăm hỏi, động viên từng người, nhưng thi thoảng vẫn đượm buồn khi nhìn về phía biên giới xa xa.
Chúng tôi biết, vẫn còn không ít bà con đồng bào dân tộc thiểu số vì nhẹ dạ, cả tin, nghe theo sự xúi giục của các đối tượng xấu mà vượt biên trái phép, để rồi phải sống trong cảnh cơ cực nơi đất khách. Tuy nhiên, chính những trường hợp trở về này cùng với hàng trăm người trước đó sẽ là hình ảnh lan tỏa về chính sách nhân đạo, khoan dung của Đảng và Nhà nước Việt Nam, luôn nhất quán, rộng mở vòng tay chào đón những người lầm lỡ trở về, tạo điều kiện để họ làm lại cuộc đời, cùng chung tay xây dựng quê hương, giữ gìn bình yên vùng biên giới. Và những sự trở về không chỉ khép lại những tháng ngày lưu lạc, mà còn mở ra một chặng đường mới của mỗi người, góp phần nối dài chặng đường của niềm tin và ấm áp tình người trên quê hương Việt Nam.
Q.H