Chương trình diễn ra trong 5 ngày, từ 3-7/2/2026. Từ sáng sớm 3/2, trên tuyến đường dẫn vào chợ trung tâm xã Minh Châu, cờ hoa rực rỡ. Người dân vẫy cờ hoa chào mừng 100 đồng chí bộ đội hành quân về địa phương giúp dân đón Tết Nguyên đán 2026.
Tết dường như đến sớm hơn, bắt đầu từ chính khoảnh khắc Quân và Dân gặp nhau trong niềm hân hoan, ấm áp.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngầm tràn đi qua cổng chào vào xã Minh Châu với khoảng 260 lượt ngày công lao động cùng các loại máy móc cơ giới; chỉnh trang, làm sạch 9,4 km đường giao thông nông thôn; trồng mới 247 cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn xã; chỉnh trang, tổng vệ sinh môi trường, tu sửa Nghĩa trang Liệt sĩ địa phương.
Trong niềm vui khó tả, ông Nguyễn Công Cữu (SN 1943, trú tại xóm 2, xã Minh Châu) cho biết, bản thân ông sinh ra và lớn lên tại Minh Châu. Từ ngày thành lập xã, đây là lần đầu tiên có bộ đội về giúp dân đón tết.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu - nhấn mạnh, chương trình góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội và Nhân dân, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu gặp gỡ, động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.
Người dân địa phương động viên các chiến sĩ bằng những sản vật địa phương. "Chúng em nhận được những tình cảm ấm áp của bà con xã Minh Châu. Không chỉ tặng đồ ăn, thức uống, nhiều bác cao tuổi cũng trực tiếp cùng chúng em dọn dẹp, chỉnh trang đường làng ngõ xóm" - hạ sĩ Đỗ Thành Trung (quê xã Vân Đình, TP Hà Nội) chia sẻ.
Chương trình “Tết Quân Dân” còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con xã Minh Châu.
Chỉ trong ngày 6/2, đã có 212 lượt người dân được khám, cấp phát thuốc miễn phí, tập trung vào các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi và trẻ em.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và xã Minh Châu cùng hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Châu.
Cán bộ, chiến sĩ chia sẻ, động viên với người dân địa phương.
“Chúng em nhận được sự giúp đỡ, tình cảm của người dân rất nhiều. Em và các đồng chí khác sẽ rất nhớ nơi này” - chiến sĩ Hà Quang Minh tâm sự.
Chương trình “Tết Quân Dân” còn có các hoạt động văn hóa - thể thao như kéo co, nhảy bao bố, gói bánh chưng…
Người cao tuổi xã Minh Châu hướng dẫn những người lính trẻ cách gói bánh chưng sao cho đẹp.
Chiến sĩ trẻ giúp một người phụ nữ lớn tuổi dắt xe hàng lên dốc trên con đường khang trang vừa hoàn thành.
Không khí Tết ngập tràn trên đường làng ngõ xóm của xã Minh Châu.
Minh Châu là xã đảo duy nhất của TP Hà Nội sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cách trung tâm Thủ đô khoảng 60 km, Minh Châu được ví như hòn đảo xanh, nơi giao hòa của 3 dòng sông, gồm sông Hồng, sông Đà, sông Lô.
Địa phận hành chính của toàn xã rộng 10 km2, với trên 1.400 hộ và 6.500 nhân khẩu. Do nằm ở bãi giữa sông, nên mỗi mùa nước lên, việc đi lại của người dân nơi đây sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thuyền và phà. Trong mùa khô, người dân có thể đi qua đập tràn, hướng từ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) để vào xã đảo.
Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn… Song Minh Châu cũng sở hữu những lợi thế hiếm có như đất đai màu mỡ, phù hợp phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; vị trí ven sông Hồng hứa hẹn tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.
Diệu An