Người cha đặc biệt -điểm tựa đứa con nơi phên dậu Tổ quốc
Câu chuyện của em Lý Hồng Hải bắt đầu từ một nỗi mất mát không gì bù đắp được: bố em Hải mất khi em mới ba tuổi (2003). Trong căn nhà nhỏ ở xóm Bản Om, xã Phục Hòa, hai mẹ con nương tựa vào nhau giữa bộn bề thiếu thốn. Người mẹ tần tảo làm nông, làm thuê để nuôi con, mong con được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng với một gia đình nghèo khó nơi biên giới, chỉ dựa vào làm nông mà đất sản xuất ít nên khó khăn bộn bề, hành trình học tập cho con trẻ là gánh nặng không dễ vượt qua.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và gia đình Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng em Lý Hồng Hải (đứng giữa).
Trong những năm tháng tưởng chừng giấc mơ học tập của bé Hải phải gác lại vì sức khỏe mẹ bé Hải suy yếu dần, một mình khó xoay sở cuộc sống, một cánh cửa đã mở ra. Năm 2014, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” được triển khai. Từ đây, Hải có thêm một “người cha” - Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn (khi đó đã chuyển công tác về Bộ Tư lệnh BĐBP tại Hà Nội), nhưng với tình cảm đặc biệt đã gắn bó sâu nặng với bà con biên giới xã Phục Hòa khi công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (1995 - 1997) đã nhận làm cha đỡ đầu của bé Hải.
Với em Hải, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình yêu thương, sự quan tâm tận tình. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn dõi theo từng bước học của em, luôn quan tâm hỏi thăm mỗi khi em nản lòng, khích lệ mỗi khi em đạt thành tích học tập. “Bố Tuấn căn dặn, bất cứ khi nào con có tâm sự, khó khăn gì cứ viết thư gửi bác nhé. Bố là người cha, luôn dành cho con tình yêu thương, động viên hết mực. Nên khi gặp khó khăn, trước những vấn đề chưa hiểu biết con đều tâm sự với bố Tuấn và được bố phân tích, giảng giải, động viên. Vì thế, dù gặp nhiều gian khó trong cuộc sống, em đều cố gắng vượt qua” - Hải xúc động chia sẻ.
Từ mái trường biên giới tới giảng đường danh giá
Được tiếp thêm sức mạnh từ “người cha nuôi”, sự động viên của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và thầy cô giáo Trường THCS, THPT Phục Hòa, Hải luôn nỗ lực, phấn đấu học tập với nghị lực phi thường. Em luôn nằm trong tốp học sinh giỏi của trường, rồi xuất sắc thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại thương - một trong những ngôi trường mơ ước của biết bao bạn trẻ cả nước. Ghi nhận về tinh thần học tập của Hải, cô giáo Đoàn Thi Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Phục Hòa cho biết: Tôi là hiệu trưởng thường đến trường sớm, thấy Hải gầy gò đạp xe đến trường từ rất sớm, lấy sách vở ngồi lặng lẽ đọc bài. Những bài học khó, Hải không ngại tìm thầy cô giáo để hỏi… Hải rất chăm ngoan nên giáo viên nhà trường hết mực yêu thương, động viên nên hằng năm em đạt học sinh giỏi của trường.
Bốn năm học đại học là quãng thời gian Hải trưởng thành vượt bậc. Em không chỉ học tốt chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, mà còn trau dồi ngoại ngữ, đạt chứng chỉ IELTS 7.5 và HSK 5. Suốt chặng đường ấy, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn dù bận nhiều công việc vẫn luôn dành thời gian quan tâm, động viên em Hải. Cứ cuối tuần, bố Tuấn dù đi công tác, bận việc vẫn hỏi thăm Hải về tình hình học tập; đưa Hải về nhà chơi để động viên xem con nuôi có gì khó khăn hỗ trợ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Hải. Tuy được bố Tuấn quan tâm nhưng khi học tập vững vàng Hải vẫn quyết tâm xin bố Tuấn tự đi làm thêm để góp tiền mua máy tính, tiết kiệm tiền gửi về cho mẹ. “Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình cảm nhưng con chưa bao giờ thấy mình lạc lõng hay đơn độc. Bởi lúc nào cũng có bố Tuấn, các chú ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, có mẹ và các cô giáo quê nhà quan tâm, dõi theo” - Hải tâm sự.
Nỗ lực và quyết tâm của em Hải đã được đền đáp. Em tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc, giành học bổng khuyến khích học tập loại A nhiều năm liền. Đặc biệt, tháng 7/2025, em trúng tuyển học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc cho chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - Thương mại và Đối ngoại Bắc Kinh. Ngày 6/9/2025, Hải chính thức lên đường đi Trung Quốc du học, mang theo ước mơ, hoài bão và cả tình thương vô bờ của người cha nuôi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, mẹ hiền và thầy cô giáo nơi biên giới.
Lan tỏa yêu thương - gieo mầm tương lai nơi biên cương
Nói về em Hải và các học sinh trưởng thành từ Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn xúc động nhấn mạnh: Đây là một chủ trương đúng đắn, vừa mang tính chính trị, vừa mang tính nhân văn sâu sắc. Chúng tôi tri ân đồng bào biên giới đã luôn sát cánh cùng BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và đồng thời gieo mầm tri thức, thắp lửa yêu nước cho thế hệ trẻ nơi phên dậu Tổ quốc. Lời chia sẻ ấy cho thấy, chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, mà còn là cách xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nuôi dưỡng nguồn lực con người để bảo vệ biên cương lâu dài của BĐBP Cao Bằng.Riêng với em Lý Hồng Hải, cậu học trò mồ côi cha từ năm lên ba, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn không giấu nổi xúc động: Hải là tấm gương sáng về nghị lực. Cháu đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người giành cho cháu, đã trưởng thành từ chính những gian khó của cuộc đời. Ở đó không chỉ là sự động viên của một vị tướng, mà là tình cảm chan chứa của một người cha yêu thương con nuôi hết mực. Trong mắt Thiếu tướng, Hải không còn đơn thuần là học trò nghèo được đỡ đầu, mà là một phần ruột thịt; còn với Hải, cha nuôi Biên phòng chính là bờ vai vững chắc, là nguồn động lực lớn lao để em vươn lên và chạm tới giấc mơ tri thức.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, nguyên Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam, Đại tá Lương Tuấn Long, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng gặp mặt, chúc mừng cô giáo, học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.
Câu chuyện cha - con giữa Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và Lý Hồng Hải là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn của Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Từ một sáng kiến khởi nguồn ở Cao Bằng, nay chương trình đã lan tỏa khắp cả nước. Riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, có tới 15 học sinh, sinh viên được đỡ đầu thường xuyên, 3 em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng toàn diện, cùng 36 em khác trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Đáng quý hơn, toàn bộ kinh phí đều được cán bộ, chiến sĩ tự nguyện trích từ đồng lương - minh chứng cho tình cảm sẻ chia chân thành, bền bỉ của người lính với nhân dân biên giới.
Đại tá Lương Tuấn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP Cao Bằng khẳng định: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng triển khai hiệu quả các hoạt động dân vận gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới. Tình quân - dân được củng cố sâu sắc, trở thành động lực để các đơn vị khác học tập, noi theo. Ở đó, từng suất học bổng, từng tấm áo mới không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên.
Những kết quả này chứng minh: tình yêu thương không chỉ giúp một Lý Hồng Hải vượt lên số phận để bước ra thế giới, mà còn mở ra hy vọng cho hàng trăm học sinh nghèo nơi biên giới. Đến nay, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” trên địa bàn các đồn biên phòng Cao Bằng đã trở thành dấu ấn nhân văn trên khắp tuyến biên giới Cao Bằng. Có hơn 250 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đỡ đầu, nhiều em trưởng thành, trở thành cán bộ, kỹ sư, thầy cô giáo, quay lại phục vụ quê hương. Chương trình không chỉ gieo mầm tri thức, mà còn dựng xây niềm tin, bồi đắp “thế trận lòng dân” nơi phên dậu Tổ quốc. Đó là sức mạnh trường tồn của tình quân - dân gắn bó, để biên cương Cao Bằng không chỉ vững vàng về chủ quyền, mà còn tràn đầy sức sống bởi những thế hệ trẻ được nâng bước, tiếp nối hành trình dựng xây đất nước.
Hiệu trưởng Trường THPT Phục Hòa Đoàn Thị Thu Hằng:Từ nơi biên giới Tà Lùng, em học trò nghèo Lý Hồng Hải đã vươn tới giảng đường quốc tế. Thành công ấy không chỉ là kết quả nỗ lực cá nhân em Hải, mà còn được chắp cánh bởi tình yêu thương, sự dìu dắt của người cha đặc biệt- Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Trước ngày Hải lên đường đi du học, Hải đã hứa sau này, khi trưởng thành, em sẽ quay lại hỗ trợ cho những mảnh đời khó khăn khác - như cách em từng được nâng bước vượt khó để thắp sáng ước mơ. Từ câu chuyện của Hải, lan tỏa một thông điệp sâu sắc: tình yêu thương sẽ không dừng lại ở một thế hệ, mà tiếp nối, nhân lên.
Trường Hà