Gia đình anh Chu Thành Phương (thôn Trung Tiến, xã Thiên Cầm) sum vầy cùng người thân trong những ngày Tết.
Trong tâm thức người Việt, Tết là khoảng thời gian của sự khởi đầu, của những ước vọng về một năm mới hanh thông, rạng rỡ. Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, khi những kế hoạch du xuân trở thành xu hướng, thì việc tìm về với những giá trị cốt lõi của ngày Tết cổ truyền - sự sum họp và tình thân ấm áp dưới mỗi mái nhà lại trở thành một lựa chọn đầy ý nghĩa, mang đậm chiều sâu văn hóa.
Mỗi dịp Tết đến, gia đình anh Chu Thành Phương (thôn Trung Tiến, xã Thiên Cầm) thường cùng nhau du xuân, chúc Tết họ hàng xa gần. Thế nhưng năm nay, gia đình anh đã chủ động lựa chọn gác lại các kế hoạch dịch chuyển để dành trọn vẹn quỹ thời gian quý giá quây quần bên ông bà nội ngoại. Tết của gia đình anh giờ đây gói gọn trong sự ấm cúng, tĩnh tại, nơi tiếng cười trẻ nhỏ hòa cùng những câu chuyện tâm tình của người lớn bên tách trà xanh quê hương đượm vị.
Ông Chu Thành Vinh ấm áp cùng vợ và các cháu nội.
Anh Phương chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi thường quan niệm Tết là phải đi, phải vãn cảnh để tận hưởng không khí lễ hội đầu năm. Nhưng năm nay, khi cả gia đình cùng ngồi lại bên nhau trong gian nhà ấm, tôi chợt nhận ra rằng, giá trị lớn nhất của ngày Tết không nằm ở độ dài quãng đường ta đi được, mà ở sự hiện diện đầy đủ của các thành viên. Việc sống chậm lại giúp chúng ta có cơ hội thấu hiểu và sẻ chia với những người thân yêu nhiều hơn”.
Chứng kiến cảnh con cháu quây quần đông đủ, ông Chu Thành Vinh - bố anh Phương không giấu được niềm xúc động: “Ở tuổi của chúng tôi, niềm vui lớn nhất ngày Tết không gì bằng việc thấy con cháu tề tựu đông đủ. Nhìn các con gác lại bộn bề, gác lại những thú vui bên ngoài để ngồi nghe người già kể chuyện xưa, tôi thấy hơi ấm tình thân như được nhân lên gấp bội, xua tan đi mọi lo toan của cuộc sống thường nhật”.
Chị Trần Anh Thư (áo đỏ, xã Cổ Đạm) quây quần cùng gia đình trong những ngày Tết.
Không chỉ riêng những gia đình tại địa phương, với những người con xa xứ, Tết Hà Tĩnh luôn mang một ý nghĩa đặc biệt của sự "trở về". Sau nhiều năm làm việc tại Vương quốc Anh, chị Trần Anh Thư (SN 2001, xã Cổ Đạm) mới có dịp hưởng trọn vẹn không khí Tết quê nhà. Thay vì dành thời gian cho những chuyến đi chúc Tết xa, chị lại tìm thấy niềm vui trong sự ấm áp của nếp nhà, dành thời gian chăm sóc cha mẹ và tận hưởng hơi ấm của quê hương sau bao năm bôn ba xứ người.
“Năm nay tôi có con nhỏ, việc hạn chế di chuyển xa giúp gia đình tôi có nhiều thời gian hơn để quây quần bên bếp lửa, cùng ông bà ngoại chuẩn bị những bữa cơm chiều. Thay vì mải mê với những điểm check-in rực rỡ, tôi chọn lưu giữ những khoảnh khắc giản dị nhưng vô giá bên người thân, để con mình được lớn lên trong không gian nồng hậu của nguồn cội” - Chị Thư chia sẻ.
Tết trọn vẹn hơn khi mọi thành viên trong gia đình cùng sum vầy, quây quần bên nhau.
Cùng chung cảm xúc ấy, chị Hồ Nguyễn Diệu Hằng (Phường Thành Sen), người vừa hoàn thành chương trình du học tại Úc, cũng cảm thấy trân trọng những phút giây được gia đình "giữ chân" tại nhà. Với chị, nét thanh bình của ngày Tết quê hương kéo mọi người xích lại gần nhau hơn trong những bữa cơm tất niên kéo dài, trong những trò chơi dân gian nhỏ giữa lòng phòng khách hay đơn giản là cùng nhau xem những chương trình truyền hình Tết đặc sắc.
Nghĩa tình trong mỗi nếp nhà thì luôn đậm đà, bền vững.
Việc chuyển dịch từ thói quen "du xuân" sang "sum vầy tại gia" không chỉ đơn thuần là thay đổi một hoạt động, mà còn là dịp để mỗi gia đình bồi đắp thêm những giá trị văn hóa truyền thống. Gia đình là tế bào của xã hội và khi mỗi nếp nhà ấm áp, bền chặt, đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một cộng đồng văn minh, hạnh phúc.
Tết là khoảng thời gian của sự đoàn viên trọn vẹn.
Nói về ý nghĩa của sự sum vầy, đoàn viên trong ngày Tết, ông Hoàng Văn Minh (phường Hà Huy Tập) bày tỏ: “Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, đôi khi con người ta mải chạy theo những hình thức bên ngoài mà quên mất rằng gia đình mới là cái gốc. Những ngày Tết chính là cơ hội để chúng ta nhận ra rằng, dù đi đâu, làm gì thì bến đỗ bình yên nhất vẫn là nhà. Việc quây quần bên nhau thay vì chen chúc ở những nơi ồn ào không chỉ là sự lựa chọn phù hợp, mà còn là lối sống chiều sâu, giúp gắn kết các thế hệ và nhắc nhở mỗi người về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc”.
Hạnh phúc ngày Tết, suy cho cùng chính là sự bình an và hơi ấm lan tỏa từ trái tim mỗi thành viên, khi chúng ta thực sự sống chậm lại để sẻ chia và cảm nhận trọn vẹn tình thân gia đình.
Văn Chung