Chia sẻ về việc làm thiện nguyện của mình, Như Ý cho biết, xuất phát từ lòng trắc ẩn với những mảnh đời khó khăn, cô cùng với một người bạn bắt đầu hành trình thiện nguyện bằng việc phát bánh mì cho người vô gia cư tại các bệnh viện và ven đường. Ban đầu, mỗi lần đi, nhóm chỉ phát khoảng 30-50 suất ăn. Dần dần, thông qua sự tương tác trên mạng xã hội, hành động đẹp này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của bạn bè, ngày càng nhiều người ngỏ ý muốn tham gia.
Ban đầu, Như Ý còn e ngại vấn đề chi phí phát sinh khi nhân rộng hoạt động. Tuy nhiên, mỗi người trong nhóm đã góp chút vốn, giúp tăng số lượng suất ăn qua từng đợt phát. Đặc biệt, kể từ khi Như Ý chuyển sang ăn chay, cô đề xuất ý tưởng chuyển sang phát những phần cơm chay dinh dưỡng do chính các thành viên nấu nướng. Cứ mỗi lần thông tin được chia sẻ, nhóm lại có thêm những người bạn mới đồng hành. Trong lần thiện nguyện gần đây nhất, nhóm đã chuẩn bị và trao tặng 152 suất ăn cho người hoàn cảnh khó khăn.
Như Ý (thứ ba, từ trái sang) và một số thành viên trong nhóm chuẩn bị các suất ăn cho những người hoàn cảnh khó khăn.
Hằng tháng, Như Ý và nhóm bạn rong ruổi khắp các nẻo đường, mang theo những suất ăn ấm nóng và tấm lòng sẻ chia. Từ những con hẻm nhỏ đến các khu chợ, bến xe, bệnh viện..., những người lao động nghèo, người vô gia cư đều được đón nhận những phần ăn chan chứa tình người. "Ấn tượng đáng nhớ nhất là những nụ cười, những ánh mắt của người nhận quà", Như Ý bồi hồi chia sẻ. Cô nhớ mãi hình ảnh người đàn ông đẩy xe phế liệu dưới chân cầu, gục mặt vì mệt mỏi, khi nhận được suất ăn đã xúc động rơi nước mắt. "Những khoảnh khắc cảm động đó là động lực để tôi và các bạn tiếp tục hành trình này. Càng tiếp xúc, gần gũi với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, tôi càng nhận thấy bản thân mình là người may mắn hơn rất nhiều người khác nên mình cần san sẻ, cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương.", Như Ý tâm sự.
Bạn Lâm Mỹ Anh (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), sinh viên Trường Đại học Văn Lang, thành viên của nhóm, cho biết: "Dù chỉ là hành động nhỏ, nhưng em tin rằng nó sẽ góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Em cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn".
Nhóm thiện nguyện của Như Ý chủ yếu là các bạn trẻ. Công việc dạy kèm tiếng Anh giúp Như Ý có nhiều mối quan hệ thân thiết với người học. Nhờ đó, sự ảnh hưởng, lan tỏa việc nhỏ nghĩa lớn trong hành trình thiện nguyện ngày càng sâu rộng. Các bữa ăn không chỉ giúp người khó khăn có thêm sự hỗ trợ tạm thời mà còn lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" trong thành phố nghĩa tình...
Bài và ảnh: THANH THANH