Ấm lòng những suất cơm, cháo nghĩa tình tại bệnh viện những ngày giáp Tết

Ấm lòng những suất cơm, cháo nghĩa tình tại bệnh viện những ngày giáp Tết
3 giờ trướcBài gốc
Hoạt động thiện nguyện phát cơm tại Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân những ngày giáp Tết.
Những ngày giáp Tết, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vẫn còn hơn 500 bệnh nhi điều trị nội trú. Phần lớn là các ca bệnh về hô hấp, tiêu hóa, viêm phổi, sốt virus, tai nạn thương tích. Nhiều trường hợp bệnh lý nặng phải theo dõi dài ngày. Với nhiều gia đình, việc đưa con về nhà đón Tết là điều chưa thể nghĩ tới.
Ở Khoa Hô hấp, chị L.T.H. (xã Ngọc Lặc) ôm con trai hơn 2 tuổi đang ngủ vùi sau cơn sốt. Chị nói khẽ: “Bác sĩ cho biết, khả năng con phải ở lại điều trị qua Tết. Năm nay là năm đầu tiên gia đình không đủ đầy bên mâm cơm tất niên. Nhưng chỉ mong con khỏe lại là mừng rồi”.
Buổi trưa, khi những nồi cháo dinh dưỡng được chuyển đến các tòa nhà điều trị nội trú, không khí như ấm lên. Cháo được nấu riêng cho trẻ nhỏ, mềm, thơm, đủ chất. Các thành viên trong nhóm thiện nguyện chia từng phần, vừa trao vừa hỏi han. Có bé vừa truyền dịch vừa ngồi dậy ăn từng thìa nhỏ. Có phụ huynh tranh thủ nhận thêm suất cơm cho mình, đỡ đi một khoản chi tiêu trong những ngày cuối năm.
Những suất cháo nóng, đủ dinh dưỡng được chuẩn bị chu đáo.
Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, dịp cận Tết, bệnh viện phối hợp cùng các nhà hảo tâm duy trì đều đặn chương trình “Cháo yêu thương” và “Bữa cơm 0 đồng”, mỗi ngày phát hàng trăm suất ăn miễn phí.
“Với những gia đình phải ở lại viện qua Tết, chúng tôi càng cố gắng để các cháu và người nhà cảm thấy ấm áp hơn. Có thể không về nhà, nhưng không ai bị bỏ lại phía sau”, bà Oanh chia sẻ.
Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, hiện vẫn còn khoảng hơn 100 bệnh nhân điều trị nội trú, nhiều người phải truyền hóa chất, xạ trị không thể gián đoạn phác đồ.
Ở Khoa Nội 1, ông N.V.T. (xã Hoằng Thanh) đang trong đợt truyền hóa chất cuối năm. Ông nói vui rằng “mình đón giao thừa trong bệnh viện cũng quen rồi”, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút ngậm ngùi. “Nhận được suất cơm nóng, rồi thêm cái bánh chưng, hộp sữa các đơn vị thiện nguyện tặng, tôi thấy như có Tết sớm. Ở đây, bệnh nhân với nhau cũng động viên nhau cố gắng”, ông nói.
Những suất cơm, cháo, sữa được trao tận tay bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.
Những suất cơm ở Bệnh viện Ung bướu tỉnh được chuẩn bị cẩn thận, thay đổi thực đơn từng ngày để người bệnh ăn ngon miệng hơn. Không chỉ có cơm, cháo, nhiều nhóm còn trao thêm phong bao lì xì nhỏ cùng lời chúc năm mới mạnh khỏe, may mắn. Trong căn phòng điều trị còn vương mùi thuốc, những lời chúc ấy bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Không chỉ ở tuyến tỉnh, tại nhiều bệnh viện tuyến cơ sở như: Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân, Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc..., các hoạt động trao cơm, cháo miễn phí cũng được duy trì đều đặn trong những ngày cận Tết.
Những suất cơm, cháo ấm lòng bệnh nhân những ngày giáp Tết tại nhiều bệnh viện.
Bà Trần Thị Liên, bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xúc động chia sẻ: "Hoàn cảnh tôi rất khó khăn, sức khỏe thì yếu, vào viện điều trị dài ngày tốn kém lắm. Nhờ các cô, chú ở Phòng Công tác xã hội giúp đỡ, kết nối nhà hảo tâm nên tôi được nhận cơm từ thiện hằng tuần. Tết đến xuân về còn được tặng quà nữa. Ở lại viện nhưng thấy ấm lòng, không bị tủi thân.”
Mùa xuân, suy cho cùng, không chỉ được đo bằng thời khắc giao thừa, mà còn bằng cảm giác ấm lòng. Và trong những hành lang trắng bệnh viện, khi những suất cơm, bát cháo nóng được trao đi, mùa xuân đã đến rất gần - trong ánh mắt của người mẹ có con bớt sốt, trong nụ cười của bệnh nhân vừa hoàn thành đợt truyền, và trong sự lặng thầm của những tấm lòng không ngại ngần sẻ chia những ngày giáp Tết.
Thùy Dung
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/am-long-nhung-suat-com-chao-nghia-tinh-tai-benh-vien-nhung-ngay-giap-tet-42020.htm