Chung tay nấu những suất cơm để hỗ trợ các trường hợp khó khăn do mưa lũ.
Sau những ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11, đến sáng ngày 8-10 mưa đã tạnh nhưng mực nước dâng vẫn ở mức cao, chậm rút. Nhiều khu dân cư, tuyến đường, vùng trũng thấp vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Trong khi lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ, cứu nạn ngày đêm, thì ở một góc nhỏ giữa khu trung tâm, những gian bếp tình nguyện lại đỏ lửa không ngơi nghỉ.
Địa điểm đặt bếp nấu tập trung tại Nhà hàng Thu Viên, nơi còn điện, nước và mặt bằng khô ráo. Bà Phùng Mai Thu, chủ Nhà hàng Thu Viên cho biết: Khu vực xung quanh ngập sâu nhưng cơ sở của chúng tôi may mắn không bị ảnh hưởng. Tôi quyết định mở cửa, ủng hộ địa điểm để Câu lạc bộ Nhân ái và bà con vào nấu, mong góp phần nhỏ cùng cộng đồng giúp đỡ người khó khăn.
Chuẩn bị những suất ăn đảm bảo vệ sinh, đủ chất để hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn, còn bị cô lập.
Tại đây, Câu lạc bộ Nhân ái đã đứng ra vận động, phối hợp cùng người dân hảo tâm, tổ chức nấu hàng nghìn suất cơm cứu trợ. Mỗi người một việc, người rửa rau, người vo gạo, người nấu, người chia phần… ai nấy đều tất bật nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui, bởi họ biết những suất ăn ấy sẽ đến kịp lúc với đồng bào đang bị cô lập giữa biển nước.
Chị Vũ Thị Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhân ái cho biết: Nhà tôi cũng bị ngập, thiệt hại khá nặng nề. Ban đầu chúng tôi chưa có kế hoạch tổ chức hoạt động này, nhưng khi thấy nước dâng nhanh, bà con nhiều nơi bị cô lập, không có thực phẩm, chúng tôi không thể ngồi yên. Xuất phát từ tình cảm với bà con lối xóm, với đồng bào trong hoạn nạn, ai còn sức thì góp sức.
Trong khu vực sơ chế, bà Nguyễn Thị Bích Sửu, 78 tuổi, vẫn chăm chỉ cùng các tình nguyện viên lớn tuổi nhặt rau, rửa củ, chuẩn bị nguyên liệu. Bà Nguyễn Thị Bích Sửu, chia sẻ: Sức mình có hạn, nhưng làm được gì thì làm. Chỉ mong bà con vùng ngập có bữa cơm nóng, có thêm động lực vượt qua khó khăn.
Chuyển những suất ăn tới hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Bên trong, bà Hoàng Thị Thanh Thủy cẩn thận chia từng phần ăn, vừa làm vừa chia sẻ: Mỗi suất cơm đều có cơm, thịt, rau đầy đủ. Chúng tôi cố gắng đóng gói cẩn thận, sạch sẽ để bà con có bữa ăn đủ chất, đủ ấm.
Chỉ trong buổi chiều ngày 7-10, Câu lạc bộ Nhân ái và người dân thiện nguyện đã nấu được 900 suất ăn chuyển đến bà con ở các khu vực bị chia cắt. Dự kiến trong ngày hôm nay 8-10, số lượng suất ăn tăng lên mức khoảng 3 - 4.000 suất, cùng hàng tấn gạo, thịt, rau củ, nước uống và nhu yếu phẩm khác được quyên góp, tiếp tế liên tục.
Từng hộp cơm được vận chuyển bằng xuồng, bè tạm hoặc xe chuyên dụng, vượt qua những đoạn ngập sâu để kịp thời đến tay người dân vùng lũ. Giữa những ngày Thái Nguyên còn chìm trong nước lũ, bếp lửa tình người ấy đã trở thành điểm sáng, nơi hơi ấm sẻ chia được lan tỏa, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bà con vững vàng vượt qua hoạn nạn.
* Sáng nay 8-10, trong khi nhiều khu vực vẫn bị ngập sâu trong nước lũ, nhiều cửa hàng, siêu thị không thể thực hiện bán hàng, thì tại Siêu thị Minh Cầu khu vực Tecco Đán, phường Quyết Thắng vẫn mở cửa phục vụ nhân dân.
Người dân mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu tại Siêu thị Minh Cầu.
Điểm hỗ trợ sạc pin điện thoại, máy tính phục vụ nhu cầu làm việc, học tập tại Siêu thị Minh Cầu.
Rất nhiều mặt hàng được siêu thị cung ứng, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Trong đó, mặt hàng được nhiều người quan tâm mua sắm là mì gói, thực phẩm thiết yếu.
Đặc biệt, ngoài việc dùng máy nổ để đảm bảo hoạt động, Ban quản lý Siêu thị Minh Cầu còn tổ chức các điểm phục vụ người dân và học sinh, sinh viên nạp pin điện thoại, laptop đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc của người dân trong điều kiện mất điện diện rộng.
Quỳnh Hoa - Vũ Trung