"Chỉ là góp một chút sức nhỏ để tri ân các bác"
Đó là lời chia sẻ đầy xúc động của anh Phan Quân, chủ quán cà phê kiêm không gian làm việc chung Idea Station (ngõ 283 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), người đã cùng bạn bè âm thầm “hô biến” quán cà phê của mình thành nơi dừng chân miễn phí cho các bác cựu chiến binh về Hà Nội dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
“Xuất phát từ mong muốn góp phần tri ân thế hệ đi trước, tôi và những người bạn của mình đã quyết định tận dụng quán cà phê làm nơi lưu trú miễn phí, giúp các bác cựu chiến binh về Thủ đô dự đại lễ A80 có chỗ nghỉ ngơi an toàn, thuận tiện”, anh Quân bộc bạch.
Quán cà phê của anh Quân được "hô biến" thành ngôi nhà của các bác cựu chiến binh những ngày này
Từ ý tưởng ấy, quán cà phê Idea Station đã nhanh chóng được "biến hình" thành một điểm nghỉ chân “dã chiến” với đầy đủ tiện nghi: Phản gỗ lớn để nằm nghỉ trò chuyện, giường xếp, đệm, chiếu, điều hòa, quạt mát, ba nhà vệ sinh và phòng tắm sạch sẽ. Cả bếp ăn cũng được sẵn sàng hoạt động, phục vụ cơm nóng, nước uống và hoa quả để các bác cựu chiến binh có thể dùng bất cứ lúc nào.
Không chỉ thế, những vật dụng như thuốc lào, trà ngon, sân vườn thoáng mát đúng "gu" của các bác cũng được những bạn trẻ ở đây chu đáo chuẩn bị.
Câu chuyện xúc động của những người lính già
Chú Phạm Chiến Thắng (sinh năm 1966), nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sông Công (nay là phường Sông Công), Thái Nguyên, một trong những người đầu tiên đến Idea Station nghỉ ngơi. “Thông qua bạn bè, tôi biết đến mô hình tri ân cựu chiến binh này. Tôi đi từ 5h sáng ngày 1/9, đến trưa thì tới Hà Nội và được các bạn trẻ tiếp đón rất chu đáo. Tôi được chở đi một vòng tham quan Hàng Cháo, các điểm di tích nổi tiếng quanh Hà Nội”, chú Thắng chia sẻ.
Chú Thắng xúc động vì không chỉ được bố trí chỗ ăn, ngủ miễn phí mà còn có không gian đọc sách, uống trà, trò chuyện cùng những người bạn già
Chú Thắng cũng từng là chiến sĩ tham gia khối duyệt binh khối bộ đội Phòng không - Không quân vào năm 1985 nên lần này muốn tận mắt chứng kiến đại lễ A80 và khí thế dân tộc. “Chỉ cần nhắc tới diễu binh, diễu hành là tôi thấy tự hào, xúc động lắm. Lần này, tôi mong được trực tiếp nhìn thấy hàng ngũ các chiến sĩ trẻ trong lễ diễu binh, để cảm nhận rõ sức mạnh, sự hiện đại của quân đội và thấy được sự hùng mạnh của dân tộc hôm nay. Với tôi, đó sẽ là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng”, chú Thắng bày tỏ.
Câu chuyện tên gọi của chú Thắng cũng đặc biệt: “Tôi sinh năm 1966, thời chiến tranh rất ác liệt. Bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Bố mẹ đặt tên tôi là Chiến Thắng với ước mong quân đội ta đánh đâu thắng đó và đất nước sớm giành được độc lập”.
Một câu chuyện xúc động khác trong quán cà phê tri ân thế hệ đi trước đến từ bác Hoàng Văn Thìn (sinh năm 1952), cựu chiến binh Sư đoàn F325 - Quân đoàn 2. Bác Thìn cho biết, từng chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị, bị thương nặng hai lần năm 1972 và 1975.
Hiện nay, bác Thìn vẫn mang trong mình 13 mảnh đạn, trong đó, có hai mảnh nguy hiểm nằm trong phổi. Phổi của bác chỉ còn hoạt động 35% so với người bình thường, cùng với việc bị gãy xương chậu nên hiện giờ muốn di chuyển bác phải dùng xe lăn.
Đi lại khó khăn là thế, nhưng với mong ước được tận mắt chứng kiến Đại lễ A80, bác vẫn quyết tâm bắt chuyến xe 0 đồng từ Nghệ An ra Hà Nội. Đêm 30/8, bác có mặt ở Đông Anh rồi được người thân hỗ trợ đưa đến quán cà phê tại Đội Cấn nghỉ ngơi để đêm 2/9 di chuyển ra khu vực trung tâm xem diễu binh.
“Tôi muốn một lần nữa được hòa mình vào không khí trọng đại của dân tộc, có nhắm mắt xuôi tay tôi cũng yên lòng. Những ngôi nhà tri ân cựu chiến binh như này thực sự giúp chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự hào sảng, mến khách của người Hà Nội”, bác Thìn xúc động nói.
Có thể thấy, chính những hành động tưởng chừng như đơn giản như một chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, một ly trà nóng, một lời hỏi thăm cũng khiến những người lính già cảm nhận được sự trân trọng, biết ơn chân thành từ thế hệ trẻ.
Trong lòng Hà Nội hiện đại, vẫn còn đó những góc nhỏ đầy nghĩa tình, nơi tuổi trẻ âm thầm góp phần giữ gìn ký ức, tri ân và lan tỏa tinh thần yêu nước đúng nghĩa.
Những câu chuyện ở quán cà phê nhỏ trên phố Đội Cấn là minh chứng sống động cho tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”. Từ nghĩa cử giản dị, thế hệ trẻ đã gửi gắm lòng biết ơn sâu nặng tới những người lính năm xưa. Đó cũng là cách để ký ức hào hùng tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.
Hoàng Thanh