Ấm lòng tình quân dân sẻ chia với người dân Gia Lai giữa mùa lũ dữ

Ấm lòng tình quân dân sẻ chia với người dân Gia Lai giữa mùa lũ dữ
2 giờ trướcBài gốc
Bộ đội cứu trợ, UAV tiếp cận vùng ngập sâu
Sáng 20/11, tại Sở chỉ huy tác chiến ở khu vực Long Vân, không khí làm việc khẩn trương. Bộ đàm liên tục vang lên những cuộc gọi khẩn từ các hướng ngập sâu. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh liên tục điều quân, chia phối lực lượng đến các điểm còn bị chia cắt.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập sở chỉ huy tác chiến tại các vị trí còn ngập sâu.
Đại úy Nguyễn Minh Nhật, trợ lý Ban Tác huấn cho biết: "Ngay trong sáng nay, lực lượng vũ trang Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành triển khai các lực lượng theo nhiều hướng. Đặc biệt, chúng tôi đã triển khai lực lượng tập trung tại đường Hùng Vương, khu vực Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao, nơi người dân bị cô lập, thiếu lương thực.
"Gần 20 chuyến xe chở nhu yếu phẩm đã được đưa đến. Một số khu vực nước vẫn chưa rút nên quân đội phải dùng UAV, tàu thuyền để chuyển hàng", đại úy Nguyễn Minh Nhật cho hay
Giữa cảnh con nước lên xuống thất thường, từng cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong làn nước ngập sâu đến ngực cõng theo nhu yếu phẩm để mang vào các ngõ nhỏ ứng cứu người dân. Một số đội dùng canô nhỏ tiếp cận nơi nguy hiểm, đưa người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn.
Những chiếc drone chở hàng cứu trợ đến người dân còn bị chia cắt.
Trong khi đó, lực lượng phòng không tiếp tục triển khai UAV vận chuyển vật dụng thiết yếu. Hình ảnh những chiếc drone mang theo túi hàng cứu trợ bay giữa biển nước đã làm ấm lòng người dân vùng lũ.
Thiếu tá Võ Văn Mạnh, trợ lý phòng không Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: "Hiện tại còn rất nhiều nơi bị chia cắt, chúng tôi không thể liên lạc được, những khu vực ngập quá sâu, phương tiện không vào được, chúng tôi phải dùng drone để thả nước, bánh khô, chăn mền cho bà con, các vật dụng được hỗ trợ chủ yếu là nước, bánh khô và chăn mền.
Tình người trong cơn lũ dữ
Không chỉ lực lượng bộ đội, công an căng mình suốt đêm, những đội cứu hộ thiện nguyện của người dân địa phương cũng trở thành điểm tựa quan trọng cho bà con trong tâm lũ.
Giữa dòng nước xiết tại phường Quy Nhơn, hình ảnh đội thiện nguyện của anh Lê Xuân Hòa cưỡi mô tô nước lao vào vùng nguy hiểm để cứu dân khiến nhiều người xúc động.
Anh Lê Xuân Hòa (thứ 3 từ phải qua) và các thành viên trong đội không quản hiểm nguy, vào vùng tâm lũ để đưa người dân đến nơi an toàn và tiếp tế lương thực.
Anh Hòa kể: Khi biết còn rất nhiều người bị mắc kẹt giữa dòng nước dữ, anh và cả đội gồm 5 người chỉ kịp khoác áo phao rồi phóng mô tô nước thẳng vào vùng sâu nhất của phường Quy Nhơn Bắc.
"Thương bà con mình quá, nước lên cao quá nhanh, ai cũng không kịp trở tay. Nhiều trẻ em, người già, rồi có cả mẹ bầu nữa bị kẹt trong nhà", anh Hòa nói.
Trong đêm nước ngập đến nóc nhà, họ tìm được một sản phụ đang cầu cứu. Cả đội phải dùng đèn pin, lần theo từng lối nước chảy để tiếp cận. "Khi đưa được chị ấy lên mô tô nước đưa về bệnh viện, cả đội ai thở phào. Chỉ một phút chậm trễ thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", anh Hòa nói.
"Trong ngày hôm qua đến nay, đội đã dùng 3 chiếc mô tô nước, cứu hàng chục người dân bị mắc kẹt. Ngoài cứu người, tụi mình còn chở theo thực phẩm, nước uống để đưa vào cho bà con cầm cự qua thời điểm khó khăn này", anh Phan Thanh Duy, thành viên của đội chia sẻ thêm.
Bên ngoài tâm lũ, tại các điểm tập kết, rất nhiều mạnh thường quân từ khắp nơi cũng chủ động mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ, cùng chung tay góp sức cùng người dân vùng lũ với tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Các nhóm thiện nguyện đóng gói nhu yếu phẩm để chuyển đến vùng bị cô lập.
Chị Trần Ngọc Anh, nhóm Tâm Thiện Quy Nhơn chia sẻ: "Từ hôm qua, chúng tôi tập kết hàng ở các điểm cố định, sau đó phối hợp với bộ đội, S.O.S, công an để đưa đến từng nhà dân. Đến nay đã có 4 chuyến xe lớn với hàng tấn hàng hỗ trợ được chuyển đến cho bà con. Với chút lương thực, nước, chăn mền hy vọng sẽ phần nào giúp người dân chiến thắng được cơn lũ này".
Giữa biển nước mênh mông, những tấm lòng sẻ chia đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp người dân vùng lũ thêm ấm lòng và vững tin vượt qua những ngày gian khó.
Theo thống kê sơ bộ đến sáng 20/11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 19.200 hộ dân bị ngập sâu từ 1,5-3 m. Ngập lụt xảy ra trên diện rộng ở nhiều phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam… Nhiều xã của Tuy Phước, Ayun Pa và khu vực lân cận cũng chịu thiệt hại lớn.
Mưa lũ cũng làm ngập cục bộ một số tuyến đường tràn, gây sạt lở hư hỏng một số điểm giao thông, công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh, hư hỏng các công trình nông nghiệp… Ước thiệt hại ban đầu lên tới 1.000 tỷ đồng.
Cập nhật một số hình ảnh mưa lũ tại khu vực Gia Lai Đông:
Clip: Các lực lượng chức năng và người dân ứng cứu người dân ở những vùng ngập sâu
Sở chỉ huy tác chiến được lập tại các vùng xung yếu.
Mô tô nước được trưng dụng để đi đến những vùng ngập lụt sâu.
Kiểm tra drone trước khi đưa hàng đi tiếp tế.
Theo sự hướng dẫn của người nhà còn có người thân bị mắc kẹt, drone sẽ mang lương thực, đồ uống đến những nơi có người dân bị cô lập.
Những bao chăn, mền được các bộ đội di chuyển đến từng hộ dân.
Những chiếc ca nô vẫn tiếp tục được di chuyển đến các vùng ngập sâu...
...đưa người dân đến nơi an toàn.
Nước dần rút, để lộ những chiếc xe máy nằm chỏng chơ...
...người dân vội vã tìm tài sản trong nước lũ.
Thu Loan
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/am-long-tinh-quan-dan-se-chia-voi-nguoi-dan-gia-lai-giua-mua-lu-du-19225112014085891.htm