Sau thiên tai, Chính phủ và Bộ Công an đã kịp thời phát động Chiến dịch Quang Trung, một chiến dịch đặc biệt, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, với tinh thần thần tốc - quyết liệt - vì nhân dân phục vụ, nhằm nhanh chóng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Đây không chỉ là một nhiệm vụ hành chính mà là thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND: “Phải hành động vì nhân dân, đặt quyền được sống an toàn, có mái nhà che chở, có nơi thờ tự tổ tiên của người dân lên hàng đầu”.
Lực lượng Công an hỗ trợ xây mới căn nhà của bà Nguyễn Thị Quý (trú tại thôn Lập Thuận, xã Hà Nha, Đà Nẵng).
Chiến dịch Quang Trung mang tầm vóc của một cuộc tổng động viên sức mạnh và ý chí của lực lượng Quân đội, Công an các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Không quản ngại địa hình chia cắt hay nguy cơ sạt lở rình rập, những người lính đã dấn thân vào những vùng đất “chết” để khơi dậy nhịp sống mới. Khí thế ấy được hun đúc từ tinh thần đoàn kết, nơi màu áo xanh không chỉ giữ gìn an ninh mà còn trở thành những người thợ xây, người khuân vác, mang trên vai cả trọng trách lẫn niềm tin của bà con vùng lũ.
Lực lượng Công an đã và đang triển khai xây dựng 447 căn nhà giúp người dân sau thiên tai, cụ thể tại các địa phương gồm Hà Tĩnh (10 căn), TP Huế (2 căn), Đà Nẵng (62 căn), Quảng Ngãi (17 căn), Gia Lai (103 căn), Đắk Lắk (200 căn), Khánh Hòa (23 căn), Lâm Đồng (30 căn).
Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân tại phường Hoài Nhơn Đông.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an về tập trung, thần tốc thực hiện Chiến dịch Quang Trung trong CAND gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) của lực lượng Công an, lực lượng Công an tỉnh với khẩu hiệu hành động “thần tốc nhất, quyết liệt nhất, kịp thời nhất” để xây dựng 17 nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai, phấn đấu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng để các hộ dân kịp về nhà mới đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ: “Chiến dịch Quang Trung là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân. Chúng tôi xác định việc hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không chỉ giúp dân dựng lại nhà cửa mà còn là cách để củng cố thế trận lòng dân vững chắc nhất”.
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng tham gia Chiến dịch Quang Trung tại xã biên giới Avương.
Tại TP Đà Nẵng, tinh thần “thần tốc” của Chiến dịch Quang Trung được cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt trên các công trường từ biên giới xuống đồng bằng. Để thực hiện chiến dịch, Công an TP Đà Nẵng đã huy động 100 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xung kích hỗ trợ các xã Avương, Hà Nha, Nam Trà My; Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động 50 ĐVTN hỗ trợ xã Thượng Đức; Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ huy động 30 ĐVTN hỗ trợ xã Quế Phước. Việc xây mới nhà ở cho người dân phải hoàn thành trước ngày 31/1/2026 để bà con nhân dân “an cư”, vui Tết đón Xuân Bính Ngọ 2026 đầm ấm, an lành.
Với khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn, điều kiện thi công ở nhiều nơi còn nhiều khó khăn, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao, đây là một thách thức lớn đối với các lực lượng triển khai Chiến dịch Quang Trung. Do đó, lực lượng Công an đã thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) để đẩy nhanh tiến độ thi, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, thiết kế đề ra với tinh thần “thần tốc - đồng bộ - quyết liệt”. Đây không chỉ là một nhiệm vụ cấp bách, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND, đồng thời tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung tay với lực lượng Công an trong triển khai Chiến dịch Quang Trung.
Những mái ngói đỏ tươi, mái tôn xanh màu hy vọng dần mọc lên giữa màu xanh đại ngàn, ở vùng từng chịu tổn thất sau thiên tai như những biểu tượng của sự hồi sinh mãnh liệt. Hơn cả những mét vuông tường gạch hay đòn tay gỗ, đó là sự vun đắp của niềm tin và tình quân - dân bền chặt.
Ngọc Thi