Tấm lòng của một người “chị cả”
Gần 20 năm gắn bó với công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ cán bộ Hội LHPN phường Uyên Hưng đến Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, thành viên Ban Công tác Mặt trận khu phố 8, bà Bùi Thị Ngọc Mỹ luôn là người đi đầu, gương mẫu, sáng tạo và đặc biệt gần gũi với hội viên. Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải các phong trào, chủ trương từ trên xuống, bà Mỹ còn là người kết nối, chia sẻ và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều bà con trong khu phố.
Bà Bùi Thị Ngọc Mỹ luôn là người đi đầu, gương mẫu
Khu phố 8 vốn có địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu điều đó, bà Mỹ không quản ngại nắng mưa, luôn tranh thủ thời gian đến tận nơi, lắng nghe và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên. Với tinh thần “lấy yêu thương làm phương pháp”, bà đã tham mưu xây dựng 3 tổ xoay vòng vốn trị giá 20,5 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ nghèo có cơ hội phát triển kinh tế. Ngoài ra, bà còn chủ động giới thiệu chị em vay các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội như vốn giải quyết việc làm, vốn học sinh, sinh viên… Nhờ đó, nhiều phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống nhờ chăn nuôi, trồng trọt hay kinh doanh nhỏ.
Không dừng lại ở hỗ trợ kinh tế, bà Mỹ còn quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của hội viên. Bà vận động các nhà hảo tâm tặng hơn 300 quyển tập cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu cho một học sinh đặc biệt khó khăn. Dịp lễ, tết, bà huy động được gần 50 triệu đồng để tặng 105 phần quà cho phụ nữ, công nhân nhà trọ.
Nói về bà Mỹ, chị Ngô Thị Hoàng Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Uyên Hưng chia sẻ: “Bà Mỹ không chỉ là cán bộ hội tận tụy mà còn là người bạn, người bà luôn đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn. Từ những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của bà, nhiều người được tiếp thêm động lực vươn lên”.
Cả đời cống hiến thầm lặng
Nếu bà Mỹ là hình ảnh một cán bộ hội năng nổ, gần gũi thì bà Phạm Thị Lựa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 3, phường Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một) lại gây ấn tượng bởi sự bền bỉ, tận tâm và trách nhiệm dù đã bước qua tuổi 70. Với tâm niệm “còn sức còn cống hiến”, bà Lựa luôn đi đầu trong mọi hoạt động từ công tác hội đến công tác mặt trận.
Bà Phạm Thị Lựa, một cán bộ Hội LHPN tận tâm
Ở vai trò chi hội trưởng, bà không chỉ tổ chức các hoạt động hội mà còn thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình của hội viên thông qua các buổi sinh hoạt, các đợt tuyên truyền pháp luật. Bà là người kết nối giữa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với từng mái nhà, từng hội viên trong khu phố. Bà vận động hội viên chấp hành nghiêm các quy định, không vi phạm tệ nạn xã hội, cùng xây dựng khu phố văn minh.
Thời gian qua, bà Lựa cũng đã phối hợp với ngành y tế tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, khuyến khích cho trẻ đến trường, không bỏ học giữa chừng. Hằng năm, vào đầu năm học mới, bà cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và phát thưởng cho 90 học sinh giỏi.
Không những vậy, bà Lựa còn tiên phong trong mô hình “nuôi heo đất tình thương” - một cách tích góp để giúp hội viên gặp khó khăn, ốm đau, hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Bà vận động các hộ kinh doanh là phụ nữ khá giả giúp đỡ những người khó khăn bằng hình thức bán trả góp để bảo đảm sinh hoạt. Hằng năm, bà còn liên hệ tín dụng bảo lãnh cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, mua phương tiện đi làm, cải thiện đời sống. Nhờ đó, phong trào phụ nữ giúp nhau giảm nghèo tại khu phố 3 ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
Bà Lựa cũng là người tiên phong gắn hoạt động hội với các cuộc vận động lớn, như: Học tập và làm theo Bác, “5 không, 3 sạch”, tham gia vận động thực hiện “Tuyến đường camera giám sát an ninh” tại địa phương, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn môi trường sống an toàn cho cộng đồng. Dù tuổi đã cao, bà vẫn không quên những hội viên bệnh nặng, không đi lại được, thường xuyên thăm hỏi, động viên chị em giữ vững tinh thần để vượt qua khó khăn. Bà Lựa là tấm gương sáng về lòng nhân ái, đức hy sinh và ý chí vượt khó trong suốt quá trình công tác. Với những đóng góp không ngừng nghỉ, bà đã được tặng nhiều bằng khen và nhiều phần thưởng của các cấp hội.
Giữa những chuyển mình không ngừng của xã hội, sự hiện diện của những tấm gương như bà Mỹ, bà Lựa là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin, lòng nhân ái và sự hy sinh thầm lặng. Họ là những “bông hoa” tuy không rực rỡ nhưng vẫn âm thầm tỏa hương, góp phần làm đẹp cho đời, cho quê hương, đất nước.
HUỲNH THỦY