Đã mấy ngày rồi, người dân vùng nước lũ chia cắt, cô lập rất cần sự việc tiếp tế lương thực, thực phẩm. Hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã nấu hơn 200 suất cơm mang tới cho bà con vùng lũ. Bộ đội đã cơ động đến tâm lũ xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng trực tiếp hỗ trợ bà con đang bị cô lập.
Bà con xúc động khi nhận được những hộp cơm nóng do bộ đội nấu và mang đến tận nơi
Thượng tá Trần Văn Đức, Chính ủy Lữ đoàn 575 và Thượng tá Nguyễn Quang Hùng, Phó Chính ủy Lữ đoàn cùng lãnh đạo xã Hòa Tiến trao tận tay từng phần cơm nóng cho người dân. Giữa trời mưa lạnh, từng suất cơm nóng thêm ấm lòng tình nghĩa quân - dân.
Bộ đội mang cơm đến từng gia đình bị cô lập
Thượng tá Trần Văn Đức, Chính ủy Lữ đoàn 575 cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu hỗ trợ bà con những suất ăn nóng, chúng tôi thấy được việc làm ý nghĩa nên tổ chức nấu các suất ăn hỗ trợ kịp thời cho bà con. Trong mưa gió lạnh như vậy bà con đón nhận những suất cơm đó hết sức cảm động. Một số người dân rất cảm động người ta phát biểu rằng mấy ngày này ăn mỳ tôm rồi, hôm nay được đón nhận suất cơm nóng của bộ đội chúng tôi rất ấm lòng".
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574-QK5 đồng hành với bà con vùng lũ
Sau 4 ngày nước lũ bao vây, hôm nay cháu nhỏ này mới được ăn phần cơm nóng
Nhiều nhà còn ngập sâu nên Bộ đội tìm cách chuyển cơm đến người dân đang ở trên tầng 2
Những phần cơm nóng được đóng hộp để mang đến giúp người dân vùng lũ
Thành Long/VOV- miền Trung