Âm vang bước chân, tiếng máy xe và ý chí Cảnh vệ trong Đại lễ A80

Âm vang bước chân, tiếng máy xe và ý chí Cảnh vệ trong Đại lễ A80
một ngày trướcBài gốc
Giọt mồ hôi tôi luyện bản lĩnh
Tháng Tám mùa thu, Hà Nội ngập tràn cờ hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ở trung tâm Quảng trường Ba Đình, một khung cảnh khác hiện ra: Từng tốp nữ sĩ quan đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ miệt mài rèn luyện cho ngày lễ trọng đại. Trong làn sương mờ, họ xuất hiện với những động tác võ thuật dứt khoát, tiếng hô dội vang thao trường, ánh mắt sắc lạnh phía sau cặp kính đen. Mỗi ngày, họ kiên trì mài giũa kỹ năng cận chiến, bắn súng, lái môtô đặc chủng - hun đúc bản lĩnh thép để sẵn sàng cho nhiệm vụ cao cả.
Trên từng con đường tập của thao trường, mồ hôi hòa lẫn với bụi đất nhưng chưa bao giờ làm lung lay ánh mắt kiên định của các nữ chiến sĩ. Họ ý thức rằng, mỗi động tác nghiêm khắc hôm nay sẽ góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho buổi lễ trọng đại của đất nước. Không chỉ được đào tạo bài bản, các nữ sĩ quan còn được trang bị đầy đủ vũ khí và phương tiện kỹ thuật hiện đại - từ súng tiểu liên, súng ngắn đến hệ thống liên lạc tối tân và áo giáp chống đạn - để trở thành “lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo cấp cao và nguyên thủ quốc gia khi di chuyển. Hình ảnh những nữ cảnh vệ mạnh mẽ, chuyên nghiệp với vũ khí trên tay là sự kết hợp giữa vẻ đẹp dịu dàng và bản lĩnh thép, đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng những ngày này.
Đội hình xe bảo vệ Nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam trình diễn tại Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước Đại lễ A80 sáng 30/8.
Dưới màu áo lính, những “đóa hoa thép” ấy vẫn là những người con, người mẹ, người chị dịu dàng. Nhưng khi khoác lên mình sắc phục Cảnh vệ, họ nhanh chóng hóa thành những “chiến binh thép” sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Vẻ đẹp của họ không chỉ đến từ hình thức, mà còn tỏa sáng từ tinh thần kiên cường và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. Khi Hà Nội đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội lớn, đằng sau cánh gà, các nữ đặc nhiệm vẫn lặng lẽ ngày đêm mài giũa kỹ năng, siết chặt từng phương án.
Họ âm thầm cống hiến để ngày 2/9 tới đây, toàn thể nhân dân đón mừng trong niềm tự hào trọn vẹn và không vướng một lo âu nào về an ninh, an toàn. Thiếu tá Tạ Phương Thảo, cán bộ trẻ của Trung đoàn Đặc nhiệm, chia sẻ: “Được trực tiếp sát cánh cùng đồng đội tham gia bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, bản thân tôi cảm thấy rất tự hào và xác định cần nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Tiếng động cơ khắc nhịp an toàn
Cùng với lực lượng con người, hàng chục phương tiện cơ giới đặc chủng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng được chuẩn bị kỹ càng. Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban Diễu binh, đơn vị đã huy động đội hình gồm 23 xe mô tô hộ tống, 7 xe Chevrolet Suburban 6.2, 1 xe Chevrolet xử lý tình huống đa chức năng và 2 xe bọc thép chống đạn IAG.
Trung tá Cao Thế Dân, Phó Đội trưởng Đội xe (Phòng Hậu cần), cho biết tất cả các phương tiện tham gia diễu binh đều là những thiết bị hiện đại nhất, có khả năng chống đạn, cơ động cao nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ khi di chuyển. Trong buổi tổng duyệt, khối đội hình xe Cảnh vệ di chuyển uyển chuyển, các xe môtô hộ tống khép chặt đội hình “đội nón”, trong khi xe của đối tượng cảnh vệ luôn được áp sát giữa hai dãy xe bảo vệ, tạo nên tổ hợp an toàn kiên cố.
Nữ sĩ quan Cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an ninh tại Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước Đại lễ A80 sáng 30/8.
Quá trình huấn luyện đội hình diễn ra nghiêm ngặt và bài bản. Các tổ lái xe môtô hộ tống thuộc Trung đoàn 375 đã luyện tập đội hình “đội nón” đặc trưng, chuyên dụng để bảo đảm an toàn tối đa cho nguyên thủ. Đội hình xe ôtô tiếp cận thực hành đội hình “mũi tên”: Xe của đối tượng cảnh vệ dẫn đầu, các xe hộ tống bảo vệ bám sát phía sau, duy trì khoảng cách và tốc độ hợp lý. Sau nhiều đợt tập luyện liên tục, tất cả khối đội hình phương tiện đã đi vào nền nếp: hàng ngang hàng dọc đều đặn, khoảng cách giãn đồng đều, tốc độ ổn định; mỗi lệnh mở - đóng cửa đều được thực hiện nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, thể hiện khả năng chiến đấu linh hoạt của lực lượng.
Quyết tâm của các chiến sĩ lại càng được thử thách trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt: Nắng nóng gay gắt xen kẽ với những cơn mưa bất chợt. Khối xe bảo vệ vừa phải duy trì luyện tập với cường độ cao, vừa đảm bảo tốt nhiệm vụ hàng ngày, nhưng ai nấy đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Dù đối mặt nắng gắt hay mưa bất chợt kèm áp lực công việc lớn, chúng tôi luôn giữ vững quyết tâm cao độ, xem khó khăn là động lực để rèn luyện. Niềm tự hào và vinh quang khi được trực tiếp tham gia sự kiện này là cảm xúc nổi bật của mỗi CBCS”, Thượng úy Lại Đắc Tuấn cán bộ Phòng Hậu cần chia sẻ. Hình ảnh các chiến sĩ phơi mình dưới nắng gắt, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, là minh chứng sống động cho tinh thần thép của lực lượng Cảnh vệ CAND.
Trước ngày diễn ra sự kiện A80, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ động phối hợp cùng các lực lượng liên quan (Bộ Quốc phòng, Công an TP Hà Nội, Cảnh sát cơ động…) để hoàn thiện phương án bảo vệ. Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Trung đoàn Đặc nhiệm, cho biết đơn vị đã xây dựng nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, nhiều tổ mũi tác chiến tinh nhuệ; kết hợp biện pháp nghiệp vụ truyền thống khép kín với ứng dụng khoa học công nghệ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo thống nhất trong chỉ huy và xử lý tình huống nghiệp vụ.
Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong mọi tình huống - “không được để xảy ra đột xuất, bất ngờ”. Vì vậy, cấp ủy và chỉ huy Trung đoàn đã chú trọng tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho từng CBCS. Nhờ đó, mỗi người hiểu rõ vinh dự cũng như trách nhiệm thiêng liêng của nhiệm vụ bảo vệ Đại lễ, và càng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Mỗi mũi công tác, mỗi đoàn xe, mỗi khẩu súng đều in dấu bao công sức thầm lặng. Trung đoàn Đặc nhiệm, đơn vị chủ công được giao bảo vệ trực tiếp, đã sẵn sàng mọi phương án, kế hoạch, lực lượng và phương tiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại lễ. Họ đã luyện tập thuần thục hàng loạt kịch bản xe đặc chủng, bảo dưỡng súng ống kỹ lưỡng, và tổ chức diễn tập xử lý các tình huống đột xuất một cách nghiêm ngặt. Tất cả những hy sinh thầm lặng và quyết tâm thép của lực lượng Cảnh vệ đều hướng đến thành quả trọn vẹn: Lễ diễu binh diễn ra thành công tốt đẹp, đem đến cho người dân cả nước một ngày Quốc khánh trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.
Khổng Hà – Hải Đường
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/am-vang-buoc-chan-tieng-may-xe-va-y-chi-canh-ve-trong-dai-le-a80-i779923/