Âm vang mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc: Khai mạc Giao lưu thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Đền Thánh Hóa năm 2025

Âm vang mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc: Khai mạc Giao lưu thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Đền Thánh Hóa năm 2025
5 giờ trướcBài gốc
Chương trình do Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức, hòa nhịp cùng không khí linh thiêng, rộn ràng của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc đang lan tỏa khắp vùng di tích xứ Đông.
Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Danh Hòa - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Quốc gia khẳng định: “Giao lưu thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Đền Thánh Hóa là dịp để các nghệ nhân, thanh đồng gặp gỡ, thực hành và trao truyền những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của dân tộc. Qua đó, chúng ta không chỉ bảo tồn di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh - mà còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình yêu quê hương đất nước, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc đến du khách thập phương”.
Ông Nguyễn Danh Hòa - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc chương trình
Phần khai mạc chương trình, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Sinh - Thủ nhang Đền Tiên La Vọng Từ (TP Hải Phòng) bước ra trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Ở tuổi 75, bà vẫn uyển chuyển, tinh tế trong từng động tác, nụ cười, ánh mắt, từng cái nghiêng người mềm mại như dòng nước. Mỗi cử chỉ của bà là sự hòa quyện giữa nghệ thuật và tâm linh, giữa đức tin và niềm say mê di sản. Giá hầu khai mạc của bà - mở đầu chương trình - như ngọn lửa thắp lên trong buổi sớm mùa thu, khiến cả sân đền Thánh Hóa bừng sáng trong tiếng trống, tiếng phách, trong sắc đỏ, lam, vàng của cờ hoa và lòng người thành kính.
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Sinh hầu khai mạc chương trình
Sân Đền Thánh Hóa trong ngày hội hôm nay ngập tràn sắc màu và âm thanh của di sản. Các nghệ nhân, thanh đồng, đồng thầy, cung văn, tứ trụ từ nhiều tỉnh, thành phố đã hội tụ về đây, cùng du khách thập phương tạo nên không gian giao lưu sôi động và linh thiêng. Tiếng hát văn trầm bổng, tiếng đàn nguyệt dìu dặt, điệu múa chầu uyển chuyển hòa cùng làn khói hương bảng lảng… tất cả như hòa quyện trong hơi thở mùa thu xứ Đông – vừa rộn rã, vừa thấm đẫm niềm tôn kính. Không khí ấy khiến người dự hội như được bước vào một “bảo tàng sống” của di sản, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong niềm tin và tự hào. Nằm giữa vùng đồi núi, cụm di tích Đền Sinh - Đền Hóa thờ Phi Bồng tướng quân Chu Phúc Uy, vị nhân thần có công giúp vua Lý Nam Đế dựng nước Vạn Xuân, sau lại cùng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông. Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đền vẫn giữ được vẻ trầm mặc, cổ kính – như chứng nhân lặng lẽ của lịch sử, của đức tin và lòng dân.
Ban tổ chức trao Giấy khen và chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ nhân tham gia chương trình
Ban tổ chức trao giấy khen cho thanh đồng Đỗ Thảo Hiền 13 tuổi đến từ TP. Hà Nội
Từ năm 1994, Đền Sinh - Đền Hóa được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia, trở thành điểm đến hành hương không thể thiếu trong tuyến du lịch tâm linh gắn với quần thể Côn Sơn – Kiếp Bạc.
Khép lại chương trình, nghệ nhân đồng thầy Nguyễn Thị Mai đến từ Bắc Ninh đã thực hành những giá hầu tạ đặc sắc, kết thúc buổi giao lưu trong không khí linh thiêng và tràn đầy cảm xúc. Giọng hát văn dìu dặt, tiếng trống chầu ngân vang, cùng bước hầu uyển chuyển của bà như khắc sâu hình ảnh người giữ lửa di sản giữa đời thường. Những tràng pháo tay vang lên kéo dài, nhiều du khách xúc động nán lại, lưu giữ những khoảnh khắc của một buổi hội đậm đà bản sắc Việt.
Nghệ nhân đồng thầy Nguyễn Thị Mai loan giá phụng hành trong 1 giá hầu
Giữa tiếng hát văn ngân dài trong làn khói hương bảng lảng, người dự hội như được trở về với căn cốt văn hóa Việt - nơi tín ngưỡng không chỉ là niềm tin, mà còn là bản sắc, là mạch nguồn tâm linh chảy mãi cùng non sông. Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc vì thế lại thêm một thanh âm mới - âm vang của di sản, của lòng thành và niềm tự hào dân tộc.
Xuân Huy - Viết Tuấn
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/am-vang-mua-thu-con-son-kiep-bac-khai-mac-giao-luu-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-den-thanh-hoa-nam-2025-a30497.html