"Tôi luôn tôn trọng mọi người nhưng sẽ không tha thứ cho những kẻ xúc phạm mẹ tôi", Amad đăng lên trang cá nhân thông điệp mạnh mẽ sau khi bức hình anh giơ ngón tay giữa về phía CĐV tại Malaysia được lan truyền trên mạng xã hội.
"Rõ ràng tôi không nên phản ứng như vậy. Nhưng tôi không hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi và đồng đội đã có quãng thời gian tuyệt vời tại Malaysia, với những người hâm mộ dễ mến", cầu thủ người Bờ Biển Ngà cho biết thêm.
Hành động gây tranh cãi của Amad.
Ở trận gặp ASEAN All Stars, Amad được HLV Ruben Amorim tung vào sân trong hiệp hai. Anh không ghi bàn hay có pha kiến tạo đáng chú ý nào. Tiền vệ này bị các đồng nghiệp bên phía ASEAN All-Stars kèm chặt và không thể tạo đột biến.
Phát biểu sau trận, HLV Amorim phải xin lỗi người hâm mộ vì màn trình diễn kém cỏi: “Tôi luôn cảm thấy có lỗi với những gì đội bóng thể hiện kể từ khi tôi đến đây. Những tiếng la ó từ khán giả có thể là điều mà chúng tôi cần, vì mỗi trận thua ở Premier League cũng vậy".
Sau trận gặp ASEAN All-Stars, MU sẽ có một trận giao hữu khác tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 30/5 trước khi kết thúc chuyến du đấu. Kỳ chuyển nhượng mùa hè tới hứa hẹn sẽ đầy biến động với nhiều sự ra đi của các cầu thủ có phong độ kém.
Duy Anh