Ấn Độ: Mang hài cốt người thân đến ngân hàng để nhận tiền thừa kế

Ấn Độ: Mang hài cốt người thân đến ngân hàng để nhận tiền thừa kế
3 giờ trướcBài gốc
Vụ việc xảy ra tại chi nhánh Odisha Grameen Bank, huyện Keonjhar, bang Odisha, Ấn Độ. Ông Jeetu Munda, 65 tuổi, sống tại làng Dianali, đã đi bộ gần 3 km dưới trời nắng gắt mang theo hài cốt chị gái là bà Kalra Munda đến ngân hàng.
Hình ảnh ông Jeetu vác hài cốt chị gái đến ngân hàng lan truyền trên mạng
Bà Kalra qua đời ngày 26-1-2026. Chồng và con trai bà đã mất trước đó, ông Jeetu là người thân duy nhất còn lại của người quá cố.
Ông Jeetu cho biết muốn rút khoảng 20.000 rupee, tương đương 157 USD, từ tài khoản của chị gái để lo chi phí. Ông kể đã đến ngân hàng nhiều lần nhưng nhân viên yêu cầu “phải đưa chủ tài khoản đến” mới giải quyết. “Tôi nói với họ chị tôi đã mất, nhưng họ không nghe và vẫn yêu cầu đưa bà ấy đến ngân hàng” - ông Jeetu nói.
Không biết chữ và không nắm rõ thủ tục thừa kế, ông Jeetu đã khai quật phần hài cốt của chị gái và mang đến ngân hàng để “chứng minh bà đã mất”.
Sự việc khiến nhiều khách hàng tại ngân hàng bàng hoàng. Cảnh sát địa phương sau đó đã có mặt để ổn định tình hình và đưa hài cốt đi.
Thanh tra Kiran Prasad Sahu cho biết: “Jeetu là người thuộc bộ lạc ở địa phương, ông không biết chữ. Ông cũng không hiểu thế nào là người thừa kế hợp pháp hay người thụ hưởng. Các cán bộ ngân hàng đã không giải thích rõ cho ông quy trình rút tiền từ tài khoản của người đã mất”.
Chủ tịch Odisha Grameen Bank, ông Rishi Singh, gọi đây là sự việc “vô cùng đáng tiếc” nhưng khẳng định nhân viên đã làm đúng quy trình. Theo ông, ngân hàng yêu cầu giấy chứng tử và giấy chứng nhận người thừa kế hợp pháp. Do ông Munda đưa ra lời khai không nhất quán, lúc nói chị gái ốm, lúc nói đã mất, nên nhân viên đã tư vấn nhưng ông không đồng ý.
Sau vụ việc, nhà chức trách đã hỗ trợ ông Jeetu hoàn tất thủ tục rút tiền theo đúng quy định. Hài cốt bà Kalra được an táng lại dưới sự giám sát của cảnh sát. Ông Jeetu không bị truy cứu trách nhiệm.
Cảnh sát cho biết, vụ việc xuất phát từ hiểu lầm, không có ý đồ phạm pháp. Ông Jeetu thuộc gia đình nghèo, không hiểu về quy định ngân hàng, thủ tục người thụ hưởng và thừa kế.
Tại Ấn Độ, thủ tục để rút tiền từ tài khoản người đã mất thường gồm: giấy chứng tử, giấy tờ chứng minh là người thừa kế hợp pháp, và ủy quyền của tòa án nếu cần. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về việc liệu các nhân viênngân hàng đã hướng dẫn đầy đủ cho khách hàng hay chưa.
Đây không phải lần đầu Ấn Độ xảy ra sự việc liên quan đến thủ tục ngân hàng và người đã khuất. Năm 2016, một người đàn ông ở Noida phải ngồi trước ATM cùng thi thể vợ vì không rút được tiền để trả dịch vụ hỏa táng.
Hiện dư luận Ấn Độ tranh luận gay gắt về trách nhiệm của ngân hàng trong việc truyền đạt thông tin dễ hiểu cho người dân yếu thế, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa.
Theo RT
Thu Nguyên
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/an-do-mang-hai-cot-nguoi-than-den-ngan-hang-de-nhan-tien-thua-ke-post647796.antd