Ba điểm trọn vẹn giúp đại diện Nam Á khép lại vòng bảng ở vị trí thứ ba sau Nhật Bản và Australia. Tuy nhiên, số phận của U17 nữ Ấn Độ vẫn chưa được quyết định ngay lập tức khi họ phải chờ kết quả bảng C để biết có thể đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba xuất sắc nhất hay không.
Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng, cả hai đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Lebanon là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 5 khi đội trưởng Gia Frangieh thực hiện đường bấm bóng tinh tế cho Yara Geitani băng xuống, nhưng thủ môn Munni Bhambhu đã kịp thời lao ra cản phá.
U17 nữ Ấn Độ đã thắp lại hy vọng giành vé vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U17 nữ Lebanon ở lượt cuối bảng B. Ảnh: AFC
Chỉ hai phút sau, Ấn Độ lập tức đáp trả bằng bàn mở tỷ số. Pritika Barman có pha đi bóng đầy tốc độ vượt qua Joya Bou Assaf trước khi loại bỏ thêm Yasmina Nassar trong vòng cấm và lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Marie Joe Chebly, đưa bóng găm vào góc cao khung thành.
Có bàn thắng sớm, U17 nữ Ấn Độ chơi càng tự tin và liên tục gây sức ép. Phút thứ 9, Anushka Kumari suýt nhân đôi cách biệt nhưng cú dứt điểm của cô bị chặn lại, còn cú đá bồi của Julan Nongmaithem lại đi vọt xà.
Lebanon nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Phút 14, Geitani có cơ hội tốt với cú cứa lòng nguy hiểm nhưng đội trưởng Elizabed Lakra đã kịp phá bóng giải nguy.
Sự vượt trội về thế trận của Ấn Độ cuối cùng được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai ở phút 36. Alva Senjam tận dụng tốc độ bứt phá vượt qua Frangieh trước khi bình tĩnh dứt điểm hạ gục Chebly, giúp đội nhà tạo khoảng cách an toàn trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, Lebanon đẩy cao đội hình với hy vọng lật ngược tình thế. Phút 57, Yasmin El Habbal thoát xuống đầy nguy hiểm nhưng Munni tiếp tục chơi xuất sắc, trong khi cú sút bồi của Sara Issa bị Divyani Linda phá ngay trên vạch vôi.
Mọi hy vọng ngược dòng của Lebanon chấm dứt ở phút 72 khi Joya Joya solo qua hai hậu vệ rồi dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 85, Pritika hoàn tất cú đúp cá nhân bằng một pha xử lý cá nhân đẹp mắt trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0 cho Ấn Độ.
Một chiến thắng đậm, một màn trình diễn đầy bản lĩnh và giờ đây U17 nữ Ấn Độ chỉ còn chờ cánh cửa tứ kết mở ra từ bảng C.
Bá Hổ