Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt giữ hai nghi phạm giết ông Trần Đắc Phong (SN 1978, trú ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận.
Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994), cùng địa phương với nạn nhân và Nguyễn Văn Luân (SN 2004), cháu gọi Hoa bằng dì.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hoa tại cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang.
Khoảng 9h30 ngày 18/5, Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang nhận báo cáo của Công an xã Phú Thuận về vụ ông Trần Đắc Phong tử vong bất thường trong phòng ngủ tại nhà riêng từ nhiều ngày trước. Người nạn nhân có 49 vết đâm chém.
Theo thông tin điều tra bước đầu, con gái ông Phong không liên lạc được với bố ngày 18/5 nên đến nhà, phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Nạn nhân mất điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân.
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh An Giang thông tin, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng phá án xác định đây là vụ án giết người. Nguyên nhân có thể liên quan mâu thuẫn tình ái. Sau khi ra tay, đối tượng lấy điện thoại di động của nạn nhân nhằm đối phó cơ quan điều tra.
Qua rà soát các mối quan hệ của ông Phong, cơ quan công an thấy có đối tượng Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994), từng làm cho công ty vệ sĩ, bảo vệ ở TP.HCM, cùng địa phương và có quan hệ tình cảm với nạn nhân.
Ban chuyên án đã triệu tập phụ nữ này làm việc. Biết không thể chối tội, Hoa khai có mâu thuẫn với ông Phong trong quan hệ tình cảm. Ông này dùng ảnh nhạy cảm ép Hoa quan hệ tình dục, nếu không sẽ gửi cho người khác. Hoa ra tay sát hại nạn nhân tối 14/5.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hoa (bên trái) và cháu Nguyễn Văn Luân.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nhà vườn của Hoa, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dao nghi liên quan vụ án. Qua trích xuất camera tại nhà Hoa cho thấy, hơn 23h ngày 14/5, đối tượng chuẩn bị dao, bình xịt hơi cay đi cùng một nam thanh niên.
Ban chuyên án xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Luân (SN 2004), cháu của Hoa, ở chung nhà. Lúc đầu, Luân không thừa nhận nhưng qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Luân đã khai nhận hành vi phạm tội.
Quốc Dũng