An Giang: Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

An Giang: Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
3 giờ trướcBài gốc
Các đại biểu Trung ương và địa phương dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
Sáng 18/10 (nhằm 27/8 âm lịch), tại phường Rạch Giá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang cùng đông đảo du khách thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nhân kỷ niệm 157 năm ngày “Cụ Nguyễn” hy sinh (1868-2025).
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước, khí phách kiên cường chống giặc ngoại xâm với câu nói bất hủ “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.”
“Cụ Nguyễn” đã sống một đời oanh liệt, chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Tinh thần bất khuất đó sống mãi trong lòng người dân Nam Bộ và dân tộc Việt Nam.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ đọc diễn văn tri ân công đức Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: Văn Sĩ/ TTXVN)
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần trung trực, lòng yêu nước, khí tiết và nhân nghĩa của ông vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đối với người dân An Giang, tinh thần ấy vẫn luôn hiện hữu.
“Lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là ngọn lửa truyền đời, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm với quê hương đất nước, xây dựng An Giang ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của “Cụ Nguyễn.”
Khí phách của ông chính là động lực mạnh mẽ nhất, khích lệ người dân An Giang tiếp tục phát huy ý chí tự cường, biến khát vọng dựng xây quê hương thành hành động cụ thể để mảnh đất giàu truyền thống này ngày càng phát triển và phồn vinh,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh.
Giữa thế kỷ XIX, khi đất nước ta rơi vào cơn bão lửa chiến tranh, triều đình lùi bước, giặc Pháp ồ ạt xâm lược từ Đà Nẵng đến “Nam kỳ lục tỉnh.”
Khắp nơi dấy lên phong trào kháng chiến chống Pháp cứu nước, từ Trương Định (Gò Công), Võ Duy Dương (Đồng Tháp Mười) đến Thủ Khoa Huân (Mỹ Tho) và, nơi vùng Rạch Giá-Hà Tiên, Nguyễn Trung Trực bước ra từ lòng dân, trở thành anh hùng của nhân dân Nam Bộ.
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838, làng Bình Nhựt, phủ Tân An, Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Khi thành Gia Định thất thủ năm 1859, ông gia nhập nghĩa quân Trương Định và nhanh chóng trở thành một phó tướng mưu trí, can đảm và trung nghĩa.
Sau những chiến công hiển hách trong nhiều trận đánh, ông bị bắt và hy sinh năm 1868 tại Rạch Giá. “Cụ Nguyễn” được nhân dân tôn vinh là anh hùng dân tộc, nhiều nơi ở miền Nam lập đền thờ ông, đặc biệt là ở Rạch Giá và Long An.
Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, tinh thần yêu nước và hào khí Nguyễn Trung Trực trong thời đại ngày nay được gìn giữ, phát huy mạnh mẽ như một biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, người dân Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hào khí Nguyễn Trung Trực nhắc nhở thế hệ trẻ không quên cội nguồn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/an-giang-dang-huong-tuong-niem-anh-hung-dan-toc-nguyen-trung-truc-post1071061.vnp