Một sự việc hi hữu xảy ra tại thị trấn Galatone, miền Nam nước Ý, khi một người đàn ông 38 tuổi đang bị truy nã quyết định ẩn náu ngay trong mô hình cảnh Chúa Giáng sinh tại một nhà thờ địa phương, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện chỉ vì… cử động.
Theo truyền thông Ý, danh tính người đàn ông chưa được tiết lộ. Trong lúc lẩn trốn cảnh sát, anh ta đã cải trang thành “người chăn cừu” trong hang đá Giáng sinh. Tuy nhiên, kế hoạch tưởng như hoàn hảo này nhanh chóng đổ bể khi thị trưởng thị trấn Galatone, ông Flavio Filoni, tình cờ đi ngang qua và phát hiện điều bất thường.
Kẻ trốn truy nã lẩn trốn trong cảnh Chúa Giáng sinh.
Ông Filoni đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội vào ngày 6/12: "Khi đứng trước cảnh Chúa Giáng sinh, tôi nhận thấy một sự hiện diện mà lúc đầu tưởng là một phần của mô hình. Chỉ một chi tiết nhỏ, tưởng chừng vô hại, nhưng lại trở thành mấu chốt".
Ông cho biết chính sự can thiệp kịp thời của lực lượng cảnh sát địa phương đã giúp xác định và bắt giữ người đàn ông đang bị truy nã.
Trong cuộc trả lời báo chí, thị trưởng cho biết ban đầu ông rất ấn tượng với cảnh trí Giáng sinh năm nay. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhận ra một trong những “bức tượng” dường như đang cử động và thậm chí còn “nói chuyện” với các bức tượng khác. Điều này khiến ông lập tức nghi ngờ và báo cảnh sát.
Theo các báo cáo địa phương, người đàn ông này đang bị truy nã vì tội gây thương tích nghiêm trọng và hành vi sử dụng vũ lực hoặc đe dọa đối với một quan chức nhà nước.
Nhờ sự tinh ý của thị trưởng và phản ứng nhanh của cảnh sát, màn lẩn trốn kỳ lạ nhưng kém hiệu quả này đã kết thúc ngay tại hang đá Giáng sinh.
Vụ việc hi hữu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến câu chuyện về cảnh Chúa Giáng sinh ở Galatone trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông địa phương lẫn quốc tế.
Quốc Tiệp (t/h)