Ăn ở nhếch nhác càng lâu càng là mảnh đất màu mỡ của tin đồn

Ăn ở nhếch nhác càng lâu càng là mảnh đất màu mỡ của tin đồn
2 giờ trướcBài gốc
- Suy nghĩ, ăn ở theo thói quen thường là mảnh đất màu mỡ của tin đồn. Ông làm truyền thông lõi đời rồi mà vẫn đưa tin đồn à?
- Đồn là đồn thế nào?
- Ông nói nhà tôi và nhà ông sắp phải di dời ra vùng ven cùng với hơn 80 vạn dân trong diện qui hoạch vùng lõi thủ đô. Sáng qua tôi xem Tivi mới biết đó là tin đồn.
- Tivi nói là tin đồn?
- Vâng ạ. Tivi không nói chủ quan, mà trích dẫn bài đăng trên báo Xây Dựng. Theo đó, thủ đô chưa có chủ trương di dời dân như thế. Bài báo còn dẫn lời cán bộ trực tiếp điều tra nghiên cứu khẳng định không có phương án và con số như ông nói.
Báo chí chính thống khẳng định không có phương án và con số dân di dời như tin đồn
Vậy tin đồn ở đâu ra?
- Thế à? Có lẽ việc di dời mới dừng lại ở mong muốn của người dân. Như tôi với ông và con cháu chúng ta ở đây mấy chục năm rồi mà nhà cửa không được xây mới, có nơi còn không được cải tạo, cơi nới. Ăn nhờ ở tạm mãi như vậy thì mang tiếng là trung tâm, là lõi thủ đô làm gì cho khổ, cho xấu mặt, nhếch nhác,… ông nhỉ?
Ăn nhờ ở tạm nhếch nhác là mảnh dất màu mỡ cho tin đồn
- Ông nói phải, nhưng mà từ mong ước của dân tới việc điều tra, nghiên cứu để thành chủ trương, rồi triển khai trong thực tiễn thì không thể ngày một ngày hai.
- Không một hai ngày, không một hai nhiệm kỳ thì cũng không thể kéo dài tới một hai đời người được. Càng để lâu không làm càng là mảnh đất màu mỡ của tin đồn đó ông à.
- Tin đồn cũng phải có đất màu mỡ à?
- Ừ, đất vùng lõi hay vùng ven cũng phải màu mỡ./.
Mic/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/goc-nhin/an-o-nhech-nhac-cang-lau-cang-la-manh-dat-mau-mo-cua-tin-don-post1273203.vov