QTO - Năm hết Tết đến, nhà nhà trong khu phố đều có kế hoạch dọn dẹp, sắm sửa chuẩn bị đón năm mới. Vậy mà không khí trong gia đình bà Lan lại rất nặng nề, nghe đâu giữa ba mẹ và con cái còn xảy ra cãi vã. Khu phố có vài chục hộ dân, vì thế năm mới ai cũng mong mọi nhà vui vẻ, an yên.
- Là hàng xóm nên tôi hiểu rõ câu chuyện của gia đình bà Lan. Nhà có hai con trai, đứa đầu đã lập gia đình ra ở riêng, đứa thứ 2 đi làm việc ở Nhật Bản. Thằng bé vốn hiền lành, chăm chỉ nên tích góp được kha khá, dành dụm gửi về cho ba mẹ cất giùm sau này trở về quê hương thì có ít vốn để lập nghiệp. Vậy nhưng, khi thằng bé về nước, cần tiền để hùn vốn làm ăn với bạn thì mới biết số tiền mình gửi về tích góp nay không còn nhiều. Mâu thuẫn trong gia đình cũng từ đó mà ra.
- Thực ra, lâu nay, nhiều người đã góp ý để bà Lan biết tiết kiệm, tiêu xài dè xẻn hơn nhưng bà Lan dường như không mấy quan tâm. Ai cũng biết, những vật dụng mà bà sắm sửa cũng là để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt gia đình nhưng tôi nghĩ thứ gì còn dùng được hẵng dùng, không cần phải sắm mới. Thậm chí nếu đã sắm mới thì cũng cần thời gian sử dụng lâu dài. Đằng này, sẵn tiền trong tài khoản, bà cứ thay mới xoành xoạch, thấy thích là mua, rất lãng phí.
- Con trai bà hằng tháng vẫn gửi cho ba mẹ một khoản tiền để chi tiêu, đủ để cho ông bà sinh hoạt, thuốc thang. Riêng phần tiết kiệm thì dù không nói ra, nhưng tôi nghĩ vợ chồng bà Lan cũng phải có trách nhiệm gìn giữ để sau này con còn có chút vốn để lập nghiệp. Bởi, ba mẹ là người mà con cái tin tưởng nhất. Đằng này, tôi còn nghe nói bà Lan sử dụng số tiền con gửi về để cho vay lấy lãi, nhưng bị người vay quỵt nợ…
- Câu chuyện của gia đình bà Lan không phải là chuyện hiếm. Nhiều người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đều gửi tiền về nhờ người thân trả nợ hoặc đứng tên hộ khi mua đất, mua nhà, mở tài khoản sổ tiết kiệm. Không ít trong số đó khi hết thời hạn lao động trở về nước bị chính người thân lừa gạt hoặc làm hao hụt số tiền mình đã chắt chiu, dành dụm để gửi về. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này cần có sự rạch ròi giữa khoản cho, khoản giữ dùm, khoản nhờ đầu tư, mua dùm tài sản. Chúng ta phải biết trân quý đồng tiền làm ra bằng mồ hôi công sức của người khác, dù đó là người thân thiết, ruột thịt của mình. Cha ông ta có câu: “Ăn phải dành, có phải kiệm” là để nhắc nhở chúng ta cần biết tiết kiệm trong chi tiêu, phòng khi hoạn nạn hoặc tránh đổ vỡ tình thân như trường hợp trên.
Hà Vy