Án tử cho kẻ giết vợ phi tang xác xuống biển

Án tử cho kẻ giết vợ phi tang xác xuống biển
6 giờ trướcBài gốc
Bị cáo Trần Bảo Uyên bị tuyên án tử hình về tội: “Giết người”.
Chiều 22-12, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Bảo Uyên (1962, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6 giờ 30 ngày 6-2, sau khi chở con đi học và mua đồ ăn sáng cho cả nhà, Uyên quay về nhà. Đến 8 giờ 40, mâu thuẫn bùng phát từ một câu nói tưởng chừng đơn giản. Khi chị Trương Thị Tuyết Tr. (1984, vợ bị cáo Uyên) bày tỏ ý định đi du lịch Hà Nội để “xả stress” với bạn cũ, Uyên ngăn cản vì cho rằng đang lúc bận rộn công việc. Câu trả lời thách thức của người vợ: “Kệ tôi, không lẽ ông cấm tôi” như mồi lửa châm vào cơn giận đang âm ỉ. Trong cơn nóng nảy, Uyên vung tay đánh mạnh vào đầu vợ, xô ngã chị xuống sàn bếp.
Cú ngã định mệnh khiến đầu chị Tr. đập vào cạnh bàn rửa chén, máu chảy lênh láng. Thay vì hoảng sợ dừng lại hay gọi cấp cứu, thấy vợ rên la đau đớn, Uyên lạnh lùng cầm chiếc chày gỗ trút những nhát đòn chí mạng vào ngực và đầu chị cho đến khi nạn nhân không còn sự sống.
Điều khiến dư luận rúng động và HĐXX đặc biệt lưu tâm chính là diễn biến sau khi nạn nhân tử vong. Để che giấu hành vi tội ác, Uyên đã thực hiện một chuỗi hành động mà theo đại diện Viện kiểm sát là “vượt quá giới hạn của sự tàn độc”.
Uyên kéo thi thể vợ vào phòng vệ sinh rồi dùng dao và chiếc chày gỗ để phân thi thể người vợ thành ba phần. Sau đó, Uyên bỏ các phần thi thể vào bao ni-lông, quấn mền và ga giường. Tiếp đó, Uyên rút dây nguồn camera để xóa dấu vết, quan sát xung quanh rồi dùng xe máy chở thi thể ra giấu tại khu vực “Cồn Ma”. Đến chiều cùng ngày, Uyên tiếp tục điều khiển một chiếc thuyền ra vùng biển Tiên Sa, vứt toàn bộ thi thể cùng hung khí xuống biển để phi tang.
Tội ác của gã chồng tàn độc chỉ bị phanh phui khi những phần thi thể không nguyên vẹn lần lượt trôi dạt vào bờ biển xã Núi Thành (Quảng Nam cũ) và huyện Ninh Hải (Ninh Thuận cũ). Qua công tác giám định ADN và nghiệp vụ điều tra sắc bén, Công an TP Đà Nẵng đã tái hiện lại toàn bộ kịch bản kinh hoàng và đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng.
Tại phiên tòa, khi được hỏi về lý do thực hiện hành vi phân xác man rợ, bị cáo Trần Bảo Uyên khai rằng: “Lúc đó bị cáo hoảng loạn quá, không biết mình đang làm gì”. Tuy nhiên, lời khai này của bị cáo đã bị đại diện Viện kiểm sát bác bỏ, bởi sự hoảng loạn không thể đi kèm với những tính toán tỉ mỉ như rút dây camera, chọn địa điểm phi tang và bình tĩnh về nhà thay quần áo như không có chuyện gì xảy ra.
Đứng ở góc độ gia đình, vụ án là một bi kịch đau xót. Uyên và chị Tr. có một gia đình phức tạp với tổng cộng 7 người con (con riêng, con chung). Những đứa trẻ giờ đây rơi vào cảnh mồ côi mẹ, cha thì đối mặt với án tử. Tại tòa, gia đình bị hại dù đau đớn tột cùng nhưng không yêu cầu bồi thường về mặt dân sự, điều duy nhất họ mong mỏi là một bản án nghiêm minh nhất.
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Uyên bày tỏ sự hối hận muộn màng, xin lỗi gia đình hai bên và các con. Nhưng tất cả đã quá muộn. Hành vi của bị cáo không chỉ tước đoạt mạng sống của người khác mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến thi thể nạn nhân, gây phẫn nộ trong đời sống xã hội và ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương.
Theo HĐXX TAND TP Đà Nẵng, hành vi của Trần Bảo Uyên là đặc biệt nguy hiểm, thực hiện tội phạm đến cùng với tính chất man rợ, không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Xét toàn diện vụ án, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Uyên mức án tử hình về tội: “Giết người”.
THANH HOA
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/an-tu-cho-ke-giet-vo-phi-tang-xac-xuong-bien-post324421.html