Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh QUỐC THANH)
Trải qua nhiều thời đại, tinh thần yêu nước vẫn luôn thường trực trong trái tim của mỗi người dân đất Việt, làm nên sức mạnh kỳ diệu, giúp nhân dân ta vượt qua bão tố, phong ba, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược là sức mạnh nội sinh không bao giờ vơi cạn, làm nên sự trường tồn và phát triển của đất nước qua mọi giai đoạn thăng trầm của lịch sử.
Ở mỗi thời đại, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng tình yêu quê hương, sự đoàn kết dân tộc luôn hướng tới mục đích duy nhất là bảo vệ non sông, bờ cõi, gìn giữ nền độc lập, bảo vệ những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc (vai Nguyễn Huệ) và Nghệ sĩ Ưu tú Thoại Mỹ (vai công chúa Ngọc Hân) trong chương trình. (Ảnh QUỐC THANH)
Tiếp nối truyền thống của dân tộc, năm 1789, đoàn quân “áo vải cờ đào” lại tiếp tục làm nên những trận đánh bạt vía kinh hồn quân giặc, lưu danh sử sách. Với chiến thuật thần tốc, chớp nhoáng, quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy tài tình của anh hùng Nguyễn Huệ đã đánh tan quân Thanh, vây đồn Hạ Hồi, tiến vào đồn Ngọc Hồi, giải phóng kinh thành Thăng Long lúc trưa Mùng 5 Tết Kỷ Dậu, tạo nên một bản hùng ca mùa xuân bất hủ.
Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, đúng vào thời khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người, là sự lựa chọn của lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam, để rồi từ đó “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến bách thắng”, lãnh đạo nhân dân ta lật đổ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, hòa bình, no ấm cho nhân dân.
Nghệ sĩ Ưu tú Khánh Ngọc và ca sĩ Đào Mác thể hiện ca khúc Người là niềm tin tất thắng (sáng tác Chu Minh). (Ảnh QUỐC THANH)
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn được nhân dân thế giới ngưỡng mộ. Người đã cống hiến cả đời mình vì độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân, để dáng hình Tổ quốc VIệt Nam mãi được vẹn toàn.
Đất nước thanh bình nhưng Bác đã đi xa, chưa thỏa nguyện ước mong được một lần vào thăm đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Khắc ghi lời Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta bước qua từng giai đoạn dựng xây và phát triển với những mùa xuân mới, bằng những khát vọng vươn tầm thời đại.
Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh QUỐC THANH)
Trong không khí hân hoan của những ngày xuân mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang cùng với cả nước đón nhận những đổi mới từ đất trời, những vận hội mới trên con đường phát triển, hội nhập và vươn mình. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống quý báu của dân tộc, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm cùng cả nước xây dựng “Đảng Cộng sản Việt Nam - bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Để rồi từ truyền thống hào hùng của những mùa xuân trước, thành phố sẽ tiếp tục cùng cả nước tiến lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Các ca sĩ trình bày liên khúc Ơi cuộc sống mến thương (sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện) - Yêu sao cuộc sống hôm nay (sáng tác Lâm Đình Thuận). (Ảnh QUỐC THANH)
Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương ( Đất nước vạn mùa xuân, Những chặng đường vinh quang, Kỷ nguyên vươn mình) với nhạc cảnh, tổ khúc, liên khúc, ca khúc đặc sắc, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc, nhóm múa nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc, Nghệ sĩ Ưu tú Thoại Mỹ, Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Hương, Nghệ sĩ Ưu tú Thy Trang, Nghệ sĩ Ưu tú Khánh Ngọc, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Phạm Trang, Hiền Thục, Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng, nhóm MTV, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Lạc Việt, nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt…
LINH BẢO