Ấn tượng ngày khai giảng

Ấn tượng ngày khai giảng
6 giờ trướcBài gốc
NIỀM TIN Ở NGÔI TRƯỜNG MỚI
Ngay từ 6 giờ sáng, Trường Mầm non Chánh Lộ, ở phường Cẩm Thành đã rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Các em háo hức trong bộ đồng phục mới, ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa phấn khởi khiến không khí ngày đầu năm học 2025 - 2026 càng thêm đặc biệt.
Trước khi Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 chính thức diễn ra, kết nối trực tuyến với toàn quốc, các em học sinh ở đây được nhận quà, theo dõi các tiết mục văn nghệ do chính thầy cô dàn dựng.
Ông Trần Kim Bách (60 tuổi), phụ huynh có cháu theo học tại đây xúc động chia sẻ, các cháu vừa được vui chơi, vừa được nhận quà, lại được hòa mình vào không khí khai giảng chung với hàng triệu bạn nhỏ trong cả nước. Cách làm này thật ấm áp, gần gũi và giúp các cháu tự tin hơn trong ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường mới.
Học sinh Trường Mầm non Chánh Lộ hòa mình trong các hoạt động của ngày khai giảng năm học mới.
Năm học 2025 - 2026, Trường Mầm non Chánh Lộ có 11 lớp với 275 học sinh. Để mang đến nhiều niềm vui cho các em, nhà trường đã tổ chức “gian hàng quà tự chọn” với đủ các món quà như kẹp tóc, vòng tay, ô tô đồ chơi… Các em được tự chọn món đồ mình yêu thích. Hoạt động tưởng đơn giản nhưng lại khuyến khích các em mạnh dạn đưa ra quyết định và biến ngày khai giảng trở thành ký ức trọn vẹn.
Hiệu trưởng Trường Mầm non Chánh Lộ Nguyễn Thị Sương cho hay, giáo viên tranh thủ cả ngày nghỉ để chuẩn bị cho gian hàng, ai cũng vui vì mong muốn tạo cho học sinh một ngày khai giảng thật đáng nhớ.
Với học sinh đầu cấp, ngày khai giảng không chỉ là ngày hội lớn, mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành, khi các em tạm biệt mái trường cũ thân quen để bước vào một môi trường mới đầy thử thách và nhiều trải nghiệm.
Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, đã chào đón các tân học sinh một cách trang trọng, ấm áp và dành nhiều tình cảm đặc biệt cho các em học sinh ở tỉnh Kon Tum (cũ) mới chuyển về trường; tạo sự yên tâm cho học sinh và phụ huynh.
Chị Lê Thị Lập (37 tuổi), vừa chuyển công tác từ tỉnh Kon Tum (cũ) về trung tâm tỉnh Quảng Ngãi làm việc, đã đưa hai con đi dự khai giảng ở ngôi trường mới này. Chị chia sẻ, ban đầu tôi lo các con khó thích nghi vì mọi thứ đều mới mẻ. Hôm nay, nhìn thấy các con phấn khởi, hăng hái hòa mình vào lễ khai giảng, tôi yên tâm lắm. Hy vọng các con sớm hòa nhập, học tốt và trở thành con ngoan trò giỏi.
Các em học sinh lớp 1 phấn khởi bước vào năm học mới.
Không khí khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, ở phường Cẩm Thành.
Năm học này, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm có 31 lớp với gần 1.300 học sinh; trong đó, có 49 em chuyển từ các trường học ở tỉnh Kon Tum (cũ) về trường. Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Lê Thanh Hường cho biết, nhà trường luôn cố gắng tạo không khí thân thiện, gần gũi để học sinh mới cảm thấy mình được chào đón, tự tin bắt nhịp ở một môi trường học tập mới.
Học sinh tiểu học phấn khởi trong niềm vui ngày khai giảng.
Tại Trường THCS Nghĩa Dõng, xã An Phú, hình ảnh tân học sinh lớp 6 bước qua cổng trường sáng nay để lại nhiều xúc động. Từ nét mặt còn rụt rè, lo lắng, các em dần hòa nhập khi được thầy, cô và anh, chị lớp lớn dang tay chào đón.
Em Nguyễn Thiện Nhân, lớp 6C bộc bạch, lúc đầu em lo lắm nhưng khi thấy thầy cô, anh chị đứng chờ, tặng quà, em thấy vui và tự tin hơn hẳn. Ngôi trường mới không còn xa lạ mà như một gia đình đang mở rộng vòng tay.
Các cô giáo và học sinh Trường THCS Nghĩa Dõng, xã An Phú phấn khởi chào đón năm học mới.
Nhiều đơn vị cũng đã trao quà, tiếp sức cho học sinh khó khăn tại Trường THCS Nghĩa Dõng, xã An Phú.
Năm học 2025 - 2026 không chỉ đơn thuần là một năm học mới mà còn diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.
Chính vì thế, không gian lễ khai giảng tại ngôi trường này cũng trở nên đặc biệt hơn. Nhiều khu vực được trang trí công phu suốt hơn nửa tháng qua, rực rỡ sắc màu của cờ hoa.
Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Dõng Lê Thị Thu Toàn cho biết, toàn bộ không gian sẽ được giữ nguyên đến hết 13/9, như truyền đi một thông điệp, khí thế khai giảng sẽ tiếp tục lan tỏa để chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh và trung ương; đồng thời, truyền cảm hứng yêu nước, truyền thống hiếu học đến toàn bộ các em học sinh.
Các em học sinh ở đặc khu Lý Sơn theo dõi trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: PV.
Tại các trường học ở đặc khu Lý Sơn, lễ khai giảng cũng được tổ chức trang trọng, chu đáo. Các điểm trường đều tổ chức kết nối trực tuyến với Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục và khai giảng năm học mới 2025 - 2026.
Khi tiếng trống trường vang lên, hành trình học tập mới bắt đầu, với niềm vui và khát vọng chinh phục tri thức. Em Đinh Thị Kim Mai, học sinh lớp 10, Trường THPT Lý Sơn chia sẻ, không khí rộn ràng của ngày đầu năm học mới đã tạo rất nhiều động lực cho bản thân em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.
CHAN CHỨA YÊU THƯƠNG
Sáng nay, không khí ngày khai giảng tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, phường Nghĩa Lộ cũng khá rộn ràng. Đây là buổi lễ đặc biệt với em Lương Minh Đức (12 tuổi) khi được đón ngày khai giảng rộn ràng hơn mọi năm, trong vòng tay yêu thương của thầy cô và gia đình.
Cha của em, ông Lương Minh Hùng (57 tuổi), dù bận rộn vẫn gác việc để đưa con đến trường. Vừa bước qua cổng, hai cha con được chào đón nồng nhiệt bởi 38 cán bộ, giáo viên trong sắc màu của cờ hoa.
“Năm học mới, con vui lắm”, Đức chia sẻ ngắn gọn mà đầy xúc động. Đức bị bệnh đao từ nhỏ. Em khó phát âm trọn vẹn nhưng ánh mắt và nụ cười rạng rỡ đã nói thay tất cả. Ông Hùng cho hay, ngày khai giảng là dịp vô cùng đặc biệt. Với gia đình có con khuyết tật như ông, khoảnh khắc được cùng con đến trường là niềm vui giản dị mà có giá trị vô cùng.
Em Lương Minh Đức (12 tuổi), học sinh khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh phấn khởi đi dự khai giảng năm học mới.
Các cô giáo và học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh phấn khởi chào đón năm học mới.
Năm học 2025 - 2026, trung tâm đón thêm 15 học sinh, nâng tổng số lên 135 em, với độ tuổi trung bình từ 6 đến 14 tuổi. Là nơi có nhiều em học sinh khuyết tật theo học, công tác chuẩn bị càng được trung tâm chú trọng.
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Trần Văn Thế chia sẻ, ban đầu thầy cô lo ngại lễ khai giảng khó diễn ra như mong muốn vì phần lớn các em đều hiếu động, thiếu sự tập trung. Thế nhưng, với tình yêu thương của gia đình, thầy cô, các nhà hảo tâm, các em đã yên tâm, tự tin hòa mình vào ngày hội lớn của ngành GD&ĐT.
"Ngày khai trường hôm nay không chỉ mở ra năm học mới, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng trong trái tim các em. Dù còn nhiều thiệt thòi, các em vẫn có quyền được học tập, vui chơi, hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa", ông Thế nhấn mạnh.
KHAI GIẢNG Ở VÙNG KHÓ
Ở các trường học phía tây Quảng Ngãi, tỉnh Kon Tum (cũ), không khí khai giảng tràn đầy niềm vui. Tại Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, phường Kon Tum, nhà trường chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức, chủ động ứng phó với tình hình có mưa kéo dài nhiều ngày trước đó.
May mắn, đúng ngày khai giảng, thời tiết ấm áp hơn. Cờ hoa trên sân trường rực rỡ, học sinh nô nức, phấn khởi trong ngày khai giảng. Tám giờ sáng, khi lễ khai giảng toàn quốc bắt đầu, khối lớp 6 và lớp 8 ngồi ngay ngắn trước màn hình lớn ở sân trường; khối lớp 7 và lớp 9 theo dõi qua tivi tại các phòng học.
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Bùi Thị Ngọc Thảo chia sẻ, việc kết nối trực tuyến từ trung ương đến cơ sở không chỉ giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa đặc biệt của năm học mới, mà còn khơi dậy quyết tâm của thầy và trò trong nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới.
Nhiều trường còn tổ chức đặt tivi bên trong các lớp học để các em theo dõi lễ kỷ niệm từ trung ương.
Với học sinh ở các trường phía tây Quảng Ngãi, việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng tạo ra không ít thử thách cho các em khi có nhiều trường hợp có cha, mẹ công tác ở hai nơi. Em Lê Trần Quang Huy, học sinh lớp 10 Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, phường Kon Tum tâm sự, năm học này cha vẫn công tác ở đây, mẹ chuyển xuống trung tâm Quảng Ngãi làm việc; hiểu rõ những vất vả ấy, em càng nỗ lực học tập để cha mẹ yên lòng.
Các em học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, phường Kon Tum theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 tại các lớp học.
Nữ sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, phường Kon Tum dự lễ khai giảng năm học mới tại trường.
Năm nay, với nhiều học sinh vùng cao, nơi còn nhiều điều kiện còn khó khăn, niềm vui như được lan tỏa hơn khi lần đầu tiên nhà nước có chủ trương miễn học phí cho tất cả học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông.
"Không chỉ tôi mà tất cả người dân ở đây đều vui mừng lắm. Đầu năm học phải lo đủ thứ cho con, giờ được miễn học phí thì bớt gánh nặng. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến học sinh, nhất là ở vùng khó", anh Phan Như Kha (50 tuổi), phụ huynh ở xã Trà Bồng chia sẻ.
Đặc biệt, sau phần lễ khai giảng tại trường, thầy và trò còn được trực tiếp theo dõi chương trình khai giảng chung trên sóng truyền hình quốc gia, tạo thêm sự gắn kết và lan tỏa không khí khai giảng trên cả nước.
Các em học sinh vùng cao ở xã Trà Bồng, phấn khởi chào đón năm học mới.
Học sinh Trường THCS và THPT Phó Mục Gia, ở xã Đông Trà Bồng phấn khởi chào đón năm học mới.
Cô giáo Nguyễn Thị Liên, giáo viên Trường THCS và THPT Phó Mục Gia, ở xã Đông Trà Bồng cho hay, lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 có nhiều điểm mới. Trường tổ chức phần lễ riêng theo kịch bản, sau đó kết nối trực tiếp với sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới 2025 - 2026 vào lúc 8 giờ, điều này cho thấy giáo dục ở cơ sở luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, từ những nơi khó khăn nhất. Qua đó, tiếp thêm động lực để thầy và trò toàn trường phấn đấu trong năm học mới.
NIỀM TIN, KỲ VỌNG MỚI
Nếu ở vùng cao, nỗ lực tổ chức lễ khai giảng năm học mới chu đáo thể hiện quyết tâm vượt khó, vươn lên thì ở các trường trung tâm, khí thế ngày khai giảng gắn liền với tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo ra những đột phá mới cho ngành GD&ĐT được thể hiện rõ nét.
Tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp, phường Trương Quang Trọng, lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn trong 30 phút nhưng để lại nhiều dấu ấn đối với hơn 1.700 học sinh. Sau khi theo dõi trực tiếp lễ khai giảng toàn quốc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp Huỳnh Tấn Tuấn khẳng định với các em học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, chuyển đổi số không chỉ là công cụ quản lý, mà phải trở thành văn hóa trong học tập.
Khi công nghệ tích hợp hiệu quả, học sinh chủ động hơn, giáo viên có thêm thời gian để đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo. Với nền tảng số hóa ngày càng mở rộng, thầy và trò tự tin bước vào năm học mới với khát vọng chinh phục thử thách.
Không khí khai giảng năm học mới tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp, phường Trương Quang Trọng.
Nữ sinh khối lớp 10, Trường THPT Võ Nguyên Giáp, phường Trương Quang Trọng rạng rỡ chào đón năm học mới.
Nhiều năm qua, trường đã áp dụng học bạ điện tử, quản lý điểm và tài chính bằng các phần mềm. Năm học mới, các hạng mục số hóa được đẩy mạnh như tuyển sinh trực tuyến, đăng ký dự tuyển online, hệ thống “phòng học ảo” cho 40 lớp học đều sẵn sàng dạy học trực tuyến đồng bộ trong trường hợp cần thiết.
Trường THPT Chuyên Lê Khiết khởi đầu năm học mới với gần 1.300 học sinh. Ngay trong lễ khai giảng, khẩu hiệu “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” được lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh, kèm theo lời nhắn gửi, hãy thỏa sức sáng tạo, hãy đam mê theo đuổi mục tiêu và đặt hết trí óc, trái tim mình cho điều mà các em theo đuổi.
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết Trần Quang Hồng cho biết, nhà trường đặt mục tiêu quan trọng là đào tạo nhân tài, đặc biệt chú trọng đào tạo học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi các cấp. Mục tiêu lớn nhất là nâng cao thành tích đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.
Để làm được điều này, nhà trường tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đầu tư cho con người ngay từ đầu năm học. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương qua Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, tin rằng ngành GD&ĐT tỉnh nhà nói chung và Trường THPT Chuyên Lê Khiết nói riêng sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm học mới.
Văn nghệ chào đón năm học mới tại Trường THPT Chuyên Lê Khiết, ở phường Nghĩa Lộ.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Thị Liên Hương nhận định, năm học 2025 - 2026 là năm học đặc biệt, gắn với nhiều sự kiện lớn của tỉnh và trung ương; đồng thời, đây cũng là thời điểm quan trọng để triển khai các nghị quyết về đổi mới giáo dục, khoa học, chuyển đổi số. Ngành GD&ĐT tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng từ đội ngũ, cơ sở vật chất đến hạ tầng số, với quyết tâm vượt khó, gặt hái nhiều thành công trong năm học mới.
Ngày khai giảng không chỉ báo hiệu sự bắt đầu của một năm học mới mà còn là lời hiệu triệu khẳng định tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Tất cả cùng chung một niềm tin, năm học mới không chỉ là khởi đầu, mà là bước chuyển quan trọng, nơi công nghệ song hành cùng tri thức, niềm tin hòa quyện với khát vọng, hứa hẹn viết tiếp những trang sử vẻ vang cho ngành GD&ĐT tỉnh nhà.
Bài, ảnh: NHÓM PV - CTV
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/an-tuong-ngay-khai-giang-56602.htm