Cảnh quan tuyệt đẹp của hồ Tà Đùng nằm trong Vườn Quốc gia Tà Đùng (Lâm Đồng). Ảnh: Thanh Nguyen
Chuyện các "trai bản" người Mông làm du lịch ở Tà Đùng
Đón chúng tôi tại hồ Tà Đùng là một hướng dẫn viên du lịch trẻ mặc trang phục dân tộc Mông. Anh giới thiệu tên Sùng A Dũng và chỉ cho chúng tôi bản làng của mình ở xã Tà Đùng - nơi thấp thoáng những ngôi nhà xa xa trên cao, giữa cảnh quan đẹp như tranh vẽ của thiên nhiên hoang sơ trải dài từ triền núi xuống thung lũng biếc xanh.
Do thời gian eo hẹp, chúng tôi chọn trải nghiệm điểm nhấn là khu du lịch Tà Đùng Topview bao gồm nhiều hạng mục, trong đó có Cầu kính Tây Nguyên (còn gọi là Cầu kính Tà Đùng). Bởi thế xem ra Sùng A Dũng chưa phát huy được hết sở trường "Leader trekking" và vào các bản làng địa phương.
Bù lại "trai bản" 32 tuổi, một vợ hai con này nhiệt tình giới thiệu vẻ đẹp được ví như "Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên" của hồ Tà Đùng - một trong những điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn. Nơi đây cuốn hút bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ với hơn 40 đảo xanh nhấp nhô trên mặt nước, cùng bầu không khí trong lành và nhiều hoạt động thú vị.
Nhóm khách du lịch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm tham quan cầu kính tại khu du lịch Tà Đùng Topview. Ảnh: Sùng A Dũng
Sùng A Dũng giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cho khách du lịch. Ảnh: Thanh Nguyễn
Xế trưa khi chúng tôi ghé quán sân vườn để thưởng thức cà phê Tây Nguyên, tiếng sáo réo rắt và màn livestream của Sùng A Dũng như "thổi hồn" khiến không gian văn hóa cồng chiêng thêm sống động.
Chia sẻ với chúng tôi, Sùng A Dũng cho biết anh là một thành viên của cộng đồng người Mông đến Tây Nguyên sinh sống chủ yếu tại các khu vực như xã Đắk R'Măng và Đắk Som của tỉnh Đắk Nông cũ, nay là xã Tà Đùng của tỉnh Lâm Đồng.
Nhận thấy tiềm năng thu hút khách du lịch của Tà Đùng, Sùng A Dũng cùng nhóm "trai bản" đều là người Mông có nghề chính là trồng các loại cây đặc sản như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, lập nên một nhóm làm du lịch gồm 10 thành viên. Để tích lũy thêm kinh nghiệm làm dịch vụ, Sùng A Dũng còn tự đi du lịch để cảm nhận như khách du lịch. Đồng thời trau dồi thêm khả năng ca hát, thổi sáo, chơi đàn guitar và organ.
Sùng A Dũng đang livestream về tour du lịch mới được anh hướng dẫn tại Tà Đùng. Ảnh: Thanh Nguyễn
Bản làng của Sùng A Dũng ở xã Tà Đùng - nơi thấp thoáng những ngôi nhà trên cao, giữa cảnh quan đẹp như tranh vẽ của thiên nhiên hoang sơ trải dài từ triền núi xuống thung lũng biếc xanh. Ảnh: Phuxdd
Người Mông ở Lâm Đồng tập trung chủ yếu tại xã Tà Đùng. Họ duy trì các nét văn hóa đặc sắc như chợ phiên, nghề may thêu trang phục truyền thống để cải thiện cuộc sống. Đặc biệt chợ phiên Đắk R'Măng trong vùng này từ lâu đã trở thành nơi giao lưu văn hóa đặc sắc, là không gian "Tây Bắc thu nhỏ" độc đáo ở Tây Nguyên.
Với các điểm đến ngày càng thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm như Vườn Quốc gia Tà Đùng, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu thứ 3 tại Việt Nam vào tháng 7/2020), ngành du lịch Lâm Đồng đã đặt mục tiêu năm 2025 đón hơn 800.000 lượt khách đến. Đem lại doanh thu ước đạt 235 tỉ đồng - tăng 20% so với năm 2024.
Tiếp đó chúng tôi ghé thăm Gia Nghĩa - thành phố tỉnh lỵ cũ của Đắk Nông. Từ một vùng đất nghèo khó, chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh thời trước năm 1975, Gia Nghĩa hôm nay trở thành một đô thị năng động, hiện đại, hội tụ đầy đủ các yếu tố để vươn lên và đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực Tây Nguyên cũng như cho đất nước Việt Nam.
Nhà cây ven suối tại một homestay xinh xắn giữa cảnh quan "khu vườn của Mẹ" ở Gia Nghĩa, Lâm Đồng. Ảnh: Thanh Nguyễn
Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm một làng sinh thái ở Đắk Nia, Gia Nghĩa. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Lưu trú 2 đêm tại một homestay xinh xắn giữa cảnh quan "khu vườn của Mẹ" nằm kín đáo sau con dốc cao gấp khúc, chúng tôi được tận hưởng tầm nhìn bao quát mọi hướng từ nhà cây ven suối bằng gỗ rất đẹp: Từ bình minh rực rỡ trên đỉnh núi tới hoàng hôn "dát vàng" thung lũng xanh; từ thưởng ngoạn "dàn nhạc nước" khi men theo dòng suối uốn lượn chảy quanh thung lũng trù phú, tới thư giãn ngắm bức tranh sắc vàng màu lúa chín trên thảm cỏ xanh, điểm xuyết vài chú gà "đi bộ" hoặc đàn ngựa ung dung gặm cỏ.
Một góc hồ Tà Đùng ven đường trở về của nhóm khách du lịch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tâm
Một tuần lễ "hành phương Nam" cuối tháng 10 nhanh chóng trôi qua, với bao vấn vương gây thương nhớ cho nhóm khách du lịch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi. Nhất là với hai khách nam cựu chiến binh, thương binh du lịch về nguồn. Trong đó một từng tham gia chiến dịch Thành cổ Quảng Trị, một từng đóng quân tại Gia Nghĩa và tham gia chiến dịch Tây Nguyên.
Thêm vào đó là ấn tượng về cách làm du lịch ngày càng hút khách của Gia Nghĩa, Tà Đùng và nhất là các "trai bản" Tà Đùng như Sùng A Dũng.
Tấp nập dòng chảy du lịch phương Nam dịp giao mùa
Tháng 10 là thời điểm chuyển giao từ mùa mưa sang mùa khô, trước thềm cao điểm du lịch cuối năm thường bắt đầu từ tháng 11. Nhưng trước đó trong chặng dừng chân tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 - 23/10, chúng tôi đã được chứng kiến sự bùng nổ du lịch vẫn tiếp diễn qua dòng xe buýt loại lớn liên tục đổ khách du lịch (đa số là khách nước ngoài) xuống những điểm tham quan nổi tiếng và trên các đường phố.
Theo thống kê của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2025 thành phố đã đón hơn 5,8 triệu lượt khách quốc tế và hơn 29 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt 184.629 tỉ đồng. Với đà tăng trưởng này, thành phố đang tiến gần mục tiêu năm 2025 là thu hút 10 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa.
Thanh Nguyễn