Ấn tượng với hành trình của những hòm phiếu

Ấn tượng với hành trình của những hòm phiếu
4 giờ trướcBài gốc
Lực lượng Công an cùng tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu tại xã Hậu Lộc (Thanh Hóa)
Những lá phiếu được bỏ trong hoàn cảnh đặc biệt ấy chứa đựng niềm xúc động, niềm tin và trách nhiệm của mỗi công dân đối với vận mệnh Tổ quốc.
Đến bên giường bệnh
Sáng 15.3, cùng với cử tri cả nước, người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của toàn dân.
Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, ngay từ sáng sớm, công tác tổ chức cho bệnh nhân tham gia bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo. Bệnh viện phối hợp với tổ bầu cử địa phương mang hòm phiếu phụ đến tận các khoa, phòng để bệnh nhân đang điều trị nội trú, người nhà chăm sóc bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế không thể về nơi cư trú vẫn có thể thực hiện quyền bầu cử.
Trong không gian yên tĩnh của các phòng bệnh, hình ảnh hòm phiếu đỏ được mang đến tận giường khiến nhiều bệnh nhân xúc động. Dù đang phải chống chọi với bệnh tật, nhiều người vẫn cẩn thận cầm trên tay lá phiếu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Ông Lê Văn Công (sinh năm 1957, xã Thọ Phú), đang điều trị ung thư phổi tại Khoa Trị xạ và Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, gấp lá phiếu sau khi lựa chọn xong rồi tự tay bỏ vào hòm. Ánh mắt ông ánh lên niềm xúc động. “Đối với tôi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Dù sức khỏe còn yếu, nhưng được các y bác sĩ và các anh chị trong tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận giường bệnh để tôi thực hiện quyền bầu cử, tôi rất xúc động. Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và có nhiều quyết sách tốt để đất nước ngày càng phát triển, người dân có cuộc sống tốt hơn”, ông Công nói.
Cùng phòng bệnh với ông Công, chị Nguyễn Thị May (sinh năm 1976), bệnh nhân đang điều trị nội trú, cũng không giấu được niềm tự hào khi được trực tiếp tham gia bỏ phiếu. “Trước đây, mỗi lần bầu cử tôi đều về địa phương để bỏ phiếu. Nhưng năm nay vì phải điều trị dài ngày tại bệnh viện, tôi nghĩ có thể mình sẽ không tham gia được. Khi thấy các cán bộ mang hòm phiếu phụ đến tận phòng bệnh, tôi thực sự xúc động. Điều đó khiến bệnh nhân chúng tôi thấy mình được quan tâm, được tôn trọng như tất cả mọi người”.
Chị Lữ Thị Chuyền (sinh năm 1974, trú tại xã Quan Sơn), cũng đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa cho biết, khoảnh khắc tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu là vô cùng ý nghĩa đối với chị. “Trong lúc bệnh tật như thế này, được tham gia một sự kiện lớn của đất nước, được góp một phần nhỏ bé vào tương lai chung, điều đó mang lại cho tôi thêm niềm tin và động lực để cố gắng điều trị, sớm trở lại cuộc sống bình thường”, chị Chuyền chia sẻ.
Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận giường bệnh để bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử
Bảo đảm quyền bầu cử cho mọi cử tri
Theo BSCKII Trần Văn Thiết, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, để bảo đảm quyền bầu cử cho mọi công dân, bệnh viện đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát danh sách cử tri là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, viên chức đang làm việc tại bệnh viện nhưng không thể tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú.
“Việc tổ chức hòm phiếu phụ đến tận khoa, phòng giúp người bệnh thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường. Đây là cách để các cơ sở y tế chung tay góp phần vào thành công của cuộc bầu cử”, ông Thiết cho biết.
Không chỉ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn cũng phối hợp với các tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến tận phòng bệnh, tạo điều kiện để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện quyền công dân. Tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, đơn vị đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phối hợp với tổ bầu cử địa phương tổ chức cho bệnh nhân và người nhà tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Song song đó, các cơ sở y tế vẫn bố trí đầy đủ lực lượng trực chuyên môn, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các trường hợp cấp cứu, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh diễn ra liên tục, không bị gián đoạn trong ngày bầu cử.
Bên cạnh các bệnh viện, tại nhiều địa bàn trên toàn tỉnh Thanh Hóa, các tổ bầu cử cũng triển khai mang hòm phiếu phụ đến tận nhà những cử tri cao tuổi, ốm đau hoặc khuyết tật không thể đi lại. Như ở xã Hậu Lộc, nơi có 34 khu vực bỏ phiếu với hơn 22.800 cử tri, ngay sau lễ khai mạc, các cử tri lần lượt đến bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm và phấn khởi. Đối với những cử tri cao tuổi hoặc sức khỏe yếu, các tổ bầu cử nhanh chóng rà soát danh sách và mang hòm phiếu phụ đến tận nhà.
Khi tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, cụ Phạm Thị Đạm (95 tuổi, thôn Hà Liên) xúc động cho biết: “Tuổi cao sức yếu nên tôi đi lại rất khó khăn. Hôm nay tôi rất vui khi được các cán bộ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để tôi thực hiện quyền công dân”.
Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa có gần 3 triệu cử tri tham gia bầu cử. Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.112 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; 3.411 tổ bầu cử tại 3.411 khu vực bỏ phiếu với 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử. Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Thanh Hóa sẽ bầu ra 17 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 3.484 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.
Những hòm phiếu phụ được mang đến tận giường bệnh và nhà các cử tri ốm đau, già yếu đã bảo đảm mọi công dân đều có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Điều đó đồng thời thể hiện rõ tinh thần dân chủ, sự chu đáo và trách nhiệm trong công tác tổ chức bầu cử. Nhờ vậy, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu - dù được bỏ tại điểm bỏ phiếu hay bên giường bệnh - đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai của đất nước.
NGUYỄN LINH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/an-tuong-voi-hanh-trinh-cua-nhung-hom-phieu-212068.html