- Dân gian nói rằng, đói ăn vụng túng làm liều, nhưng mà ăn vụng vàng trong két sắt chắc không phải do đói…
- Sáng ra ông lẩm bẩm gì lạ vậy, mưa lạnh dự báo đêm nay mới về tới Hà Nội mà!
- À, nhưng ở Hà Nội có người lạnh từ bây giờ rồi. Ít nhất là thân nhân của người đàn bà 47 tuổi vào Đắc Lắc làm giúp việc gia đình. Chả biết có phải do giá vàng tăng cao quá không mà dám mở két sắt lấy trộm 2 chiếc nhẫn vàng tổng trọng lượng 1 cây. Tin mới đây, ông xem đi!
- Thế à, “bà trẻ” này có nhu cầu gì cao mà làm liều như vậy nhỉ? Có lẽ đói quá ăn vụng vàng thôi, chứ không phải do giá vàng cao quá kích phát lòng tham.
Giá vàng tăng cao khiến nhiều người thích vàng
- Ờ, lòng tham thì… ai cũng có. Nhưng mà, theo tôi là bà chủ nhà ở Đắc Lắc cũng phải rút kinh nghiệm. Bây giờ còn mấy ai giữ vàng trong két sắt ở nhà đâu? Dễ bị ăn vụng lắm!
- Không giữ ở nhà thì để đâu?
Cất giữ vàng ở đâu?
Không có két sắt thì cất giữ vàng ở đâu?
- An toàn nhất là gửi ngân hàng.
- Ừ, nhưng mà ngân hàng chỉ nhận giữ hộ vàng miếng, không nhận nhẫn và đồ trang sức. Giá vàng miếng ở ta hiện cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng, lại mất phí để ngân hàng giữ hộ nữa thì…
Ngân hàng chỉ giữ hộ vàng miếng, không nhận vàng nhẫn và đồ trang sức, và phải trả chi phí
- Thì sao?
- Thì những nhà đầu tư vàng nhỏ lẻ như bà chủ ở Đắc Lắc phải cân nhắc, gửi vào két sắt ở ngân hàng chưa chắc đã an toàn bằng để ở nhà. Tự giữ vàng vẫn linh hoạt hơn gửi ngân hàng ông ơi./.
Mic/VOV.VN