HLV Carlo Ancelotti cho biết Real Madrid của ông đấu Man.City của Pep Guardiola “giờ như một trận đấu kinh điển”.
Trong 3 năm trước, Man.City và Real Madrid đều đã gặp nhau ở bán kết hoặc tứ kết Champions League - cuối cùng chứng kiến màn đăng quang của Real Madrid vào năm 2022 và 2024, trong khi Man.City vô địch vào năm 2023. Nhưng lần này, họ đối đầu nhau ở vòng play-off để giành quyền và vòng 1/8, sau khi đã trải qua vòng đấu bảng phiên bản mới lần đầu tiên khá thất vọng. Real Madrid nằm ngoài tốp 8 nên không có suất vào thẳng vòng 1/8, trong khi Man.City phải đến trận đấu cuối vòng bảng mới có được vị trí trong tốp 24 để có thể dự vòng play-off.
Tuy nhiên, HLV Ancelotti nhấn mạnh: “Giờ thì cảm giác giống như một trận Clasico vậy, vì chúng tôi đã chơi với họ nhiều năm rồi. Trong những năm gần đây, đội nào giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này thì sẽ giành được Champions League. Tôi vẫn nghĩ Man.City là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Họ có HLV giỏi nhất trong giải đấu này. Đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà bạn có thể có... Và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi rất cạnh tranh, bất chấp tình huống khẩn cấp mà chúng tôi phải đối mặt”.
Man.City bước vào trận lượt đi vòng play-off vào thứ Ba trên sân nhà Etihad trong bối cảnh phong độ vẫn sa sút - vốn khiến họ hiện chỉ đứng thứ 5 tại Premier League. Trong khi Real Madrid mặc dù đang dẫn đầu La Liga nhưng cũng đang không có phong độ tốt nhất, và phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương khiến họ mất đi các hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger và David Alaba. Nhưng HLV Ancelotti cho biết việc đối đầu với Man.City của Pep Guardiola luôn là một cơn đau đầu. “Pep là một HLV luôn cố gắng mang đến điều gì đó mới mẻ cho đội bóng của mình”, Ancelotti đánh giá. “Ông ấy đã làm rất nhiều cho bóng đá về mặt kiểm soát bóng, gây sức ép, phát triển bóng từ phía sau. Ông ấy là một nhà cải cách. Tôi rất tôn trọng ông ấy... Luôn là một cơn ác mộng khi chuẩn bị cho trận đấu này”.
Vinicius Junior không thể đối đầu người đánh bại anh trong cuộc đua Quả bóng vàng 2024 là tiền vệ Rodri.
Đáng tiếc, cuộc đối đầu lần này sẽ thiếu đi một chút “gia vị” khi tiền đạo của Real Madrid, Vinicius Junior không thể đối đầu với người đánh bại anh trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2024 là tiền vệ Rodri - khi ngôi sao của Man.City phải nghỉ từ tháng 9 vì đứt dây chằng đầu gối. Mặc dù vậy, phòng họp báo trước trận cũng nóng lên với các câu hỏi liệu Real Madrid tẩy chay lễ trao giải Quả bóng vàng liệu có thiếu tôn trọng với Rodri hay không.
HLV Ancelotti bảo vệ quyết định của CLB: “Tôi không nghĩ đó là quyết định sai lầm. Chúng tôi không muốn tham gia vì chúng tôi nghĩ rằng Vinicius là người xứng đáng chiến thắng Quả bóng vàng 2024. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không tôn trọng Rodri, người đã giành Quả bóng vàng vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã nghĩ, và tôi đã nghĩ, rằng Rodri thật sự xứng đáng giành chiến thắng vào năm trước đó”.
Trong khi, HLV Guardiola khi được hỏi liệu có bất kỳ cảm giác khó chịu nào không, đã nói: “Hoàn toàn không!”, và ông cũng vạch ra ranh giới cho sự cố này: “Vinicius cũng có một năm phi thường như Rodri. Cậu ấy xứng đáng. Giống như trong quá khứ khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chiến đấu vì điều đó. Vấn đề đã kết thúc”. Hậu vệ Ruben Dias cũng hạ thấp vấn đề: “Thành thật mà nói, tôi không dành một giây để nghĩ xem điều đó có thiếu tôn trọng hay không. Tôi hài lòng với Rodri. Tôi đã ở đó. Tôi đã ăn mừng cùng anh ấy vào đêm đó”.
Cùng với Vinicius, đội hình Real Madrid bay đến Manchester là một hàng tấn công đáng sợ nhất trong làng bóng đá thế giới lúc này, với Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo và Endrick đang giúp HLV Ancelotti có quá nhiều sự lựa chọn. HLV Guardiola cũng thừa nhận rằng sẽ là không thực tế khi mong đợi Man.City có thể vô hiệu hóa mối đe dọa tấn công của đối thủ: “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi hay bất kỳ ai có thể thể kiểm soát hoàn toàn được 4 cầu thủ tấn công của Real Madrid. Họ thật sự phi thường”.
VIỆT TÙNG