Angelina Jolie diện váy hở vai đính kim sa của Brunello Cucinelli khi sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2025 ngày thứ tư (16/5, giờ địa phương) để tham gia buổi ra mắt phim Eddington do Emma Stone đóng chính. Lần gần nhất cô đến Cannes là vào năm 2011, sánh đôi cùng bạn trai lúc đó, tài tử Brad Pitt. Ảnh: WireImage
Đả nữ Hollywood đầy cuốn hút ở tuổi 50. Cô tỏa sáng ngay cả dưới "ống kính hung thần" của Getty Images. Ảnh: Getty Images.
Emma Stone nhẹ nhàng, nữ tính với đầm trắng hở lưng của Louis Vuiton. Ảnh: WireImage/AP.
Cô ra mắt thảm đỏ cùng các bạn diễn nam Austin Butler, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix và những người khác trong đoàn phim Eddington. Đây là tác phẩm về miền Viễn Tây đương đại, kể về cuộc đối đầu giữa thị trưởng và cảnh sát trưởng ở thị trấn nhỏ Eddington, New Mexico, Mỹ. Ảnh: Getty Images.
Một con ong đã tấn công dàn ngôi sao Hollywood hạng A. Emma bị dọa sợ và để lộ loạt biểu cảm hài hước. Trong khi Austin ga lăng giúp cô xua đuổi con ong, Pedro cười khoái chí trước phản ứng của người đẹp sinh năm 1988. Ảnh: Reuters.
Chiếc váy của Natalie Portman là điểm sáng của thảm đỏ Cannes 2025. Đây là thiết kế may đo cao cấp của Dior. Ảnh: WireImage.
Cựu thiên thần nội y Alessandra Ambrosio cũng chọn thiết kế may đo cao cấp nhưng của Pierre Balmain. Thiết kế không quá cầu kỳ, cũng không có họa tiết mà chỉ thuần đen, tôn lên vóc dáng 1,77 m mảnh mai của siêu mẫu Brazil. Ảnh: Getty Images.
Cindy Bruna mặc trang phục may đo cao cấp của Jean Paul Gaultier. Ảnh: Getty Images.
Đường Yên lẻ bóng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78. Cô diện váy voan màu vỏ đỗ nữ tính, nhẹ nhàng. Tuy vậy, trang phục này quá an toàn so với sự kiện hàng đầu như LHP Cannes. Ảnh: Getty Images.
Bộ đồ và cách trang điểm nhạt nhòa khiến nữ diễn viên chìm nghỉm trên thảm đỏ. Đường Yên còn bị "ống kính hung thần" bóc trần dấu hiệu lão hóa trên mặt. Ảnh: Getty Images.
Diễn viên/người mẫu Thái Lan Araya A. Hargate. Ảnh: Getty Images.
Vào tối cùng ngày, Kristen Stewart cùng đồng nghiệp đến Cannes ra mắt bộ phim đầu tay của cô với tư cách đạo diễn, The Chronology of Water. Bộ phim kể về Lidia Yuknavitch, một phụ nữ dường như được định sẵn đi theo con đường tự hủy hoại và thất bại, lớn lên trong một thế giới tan vỡ vì bạo lực và khói thuốc. Ảnh: Getty Images.
Trang phục thảm đỏ của mỹ nhân Chạng vạng không mấy ấn tượng, cũng lạc quẻ trên thảm đỏ toàn những bộ cánh sang trọng và chỉn chu. Cô giống như một thiếu niên nghịch ngợm hơn là sao hạng A. Ảnh: Getty Images.
Juno Mak, Cổ Thiên Lạc, Cao Viên Viên và Lương Gia Huy (trái qua phải) đến Cannes quảng bá cho phim Sons Of The Neon Night. Đây là tác phẩm về đề tài tội phạm, kể về diễn biến xoay quanh vụ sát hại doanh nhân giàu có ở khu dân cư Vịnh Đồng La của Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Getty Images.
Cao Viên Viên cũng không thoát được sự chân thật của Getty Images. Tuy vậy, cô vẫn nổi bật hơn Đường Yên nhờ chọn váy đính kim sa lấp lánh, khoe vai trần gợi cảm. Ảnh: Getty Images.
Tú Oanh