Các sĩ quan thuộc Cục Cảnh sát Đô thị Bangkok (Thái Lan) chỉ có chưa đầy 24 giờ để chuẩn bị cho một nhiệm vụ mật gần đây. Họ phải đóng vai người biểu diễn múa lân tại một hội chợ chùa dịp Tết Nguyên đán. Mục tiêu là truy bắt một nghi phạm trộm cắp từng nhiều lần trốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.
Đại úy cảnh sát Lertvarit Lertvorapreecha cho biết điệu múa diễn ra hoàn toàn ngẫu hứng, không ai có thời gian tập luyện. Trong lúc vội vàng, ông còn cầm nhầm chiếc mặt nạ nam của đồng nghiệp và mặc cùng váy lụa đỏ, quần dài và giày chiến thuật, theo The Guardian.
Việc cải trang dường như phát huy tác dụng. Trẻ em chạy tới xem múa, người đi đường bật cười thích thú. Quan trọng nhất, họ đã khiến nghi phạm bất ngờ và quật ngã người này giữa những lớp vải đỏ vàng của bộ đồ lân.
Đội trưởng cảnh sát Lertvarit Lertvorapreecha (phải) và đồng nghiệp cải trang thành những người biểu diễn múa lân. Ảnh: Metropolitan police bureau, Royal Thai police.
Hiện nghi phạm bị tạm giam chờ xét xử, bị cáo buộc đánh cắp các cổ vật Phật giáo trị giá 47.717 bảng Anh (tương đương gần 1,7 tỷ đồng).
Theo đại úy Lertvarit, đội của ông từng nhiều lần cải trang theo những cách trên để đánh lạc hướng tội phạm: khi thì giả làm bụi cây, khi thì làm công nhân xây dựng, thậm chí có người mặc đồ đô vật bó sát. Nhiều đoạn video ghi lại các vụ bắt giữ đã lan truyền mạnh trên mạng, xuất hiện trên báo chí trong và ngoài Thái Lan.
Ông nói: "Bạn không thể trốn khỏi những gì mình không nhìn thấy".
Ông cho rằng cách bắt người nhanh nhất là tạo yếu tố bất ngờ, khi đối tượng đang mải sinh hoạt thường ngày và không biết điều gì sắp xảy ra.
Ý tưởng cải trang, theo ông, xuất phát từ quá trình theo dõi thực địa và phân tích hồ sơ tội phạm. Trong vụ múa lân, cảnh sát biết nghi phạm đã chuyển đến khu vực mới. Dịp Tết Nguyên đán, khi đường phố đông đúc lễ hội, là thời điểm thuận lợi để hòa vào đám đông mà không bị chú ý.
Một sĩ quan cảnh sát Thái Lan mặc trang phục ngụy trang. Ảnh: Metropolitan police bureau, Royal Thai police.
Nghi phạm là một kẻ trộm chuyên nghiệp, có nhiều tiền án. Đại úy Lertvarit cho biết người này rất cảnh giác, chỉ cần thấy dấu hiệu khả nghi là bỏ chạy ngay và có khả năng chạy trốn rất nhanh. Khi bị bắt, nghi phạm mang theo dao. Sau đó, người này đã thừa nhận một số vụ trộm.
Dù trên mạng xã hội, nhiều người xem các màn cải trang như chuyện vui, cảnh sát khẳng định chiến thuật này đã giúp bắt giữ những nghi phạm bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, trong đó có hiếp dâm và xâm hại tình dục trẻ em.
Trong một vụ khác từng gây chú ý tại Thái Lan, một cảnh sát đã bò hàng trăm mét qua ruộng lúa trong bộ đồ ngụy trang, làm rơi cả tai nghe trên đường, để tiếp cận một người đàn ông bị truy nã vì xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Nghi phạm sống trong một túp lều biệt lập giữa cánh đồng, nên nếu cảnh sát đi ôtô hay xe máy tới gần, rất dễ bị phát hiện.
Cũng trong tháng đó, một chiến dịch khác được triển khai để bắt một du khách Trung Quốc bị cáo buộc hiếp dâm và quay phim nạn nhân. Một cảnh sát đã cải trang thành đô vật theo đúng yêu cầu mà nghi phạm từng nói với cảnh sát chìm.
Khi nghi phạm bước vào phòng khách sạn, cảnh sát chìm hô mật khẩu. Ngay lập tức, lực lượng hỗ trợ xuất hiện từ tủ quần áo, phòng tắm, ban công và cả gầm giường. Họ thu giữ nhiều bằng chứng, trong đó có video trong điện thoại của người này. Thời điểm đó, nghi phạm phủ nhận hành vi sai trái.
Cục Cảnh sát Đô thị Bangkok bác bỏ ý kiến cho rằng các chiến dịch này chỉ nhằm tạo nội dung trên mạng xã hội. Đại úy Lertvarit cho biết việc cải trang thường chỉ áp dụng với tội phạm có kinh nghiệm hoặc từng bỏ trốn. Ông nói phản ứng của người dân nhìn chung rất tích cực.
Đại úy Lertvarit hy vọng những đoạn video được chia sẻ sẽ giúp công chúng thấy rõ nỗ lực chống tội phạm của cảnh sát, đồng thời nhắc nhở những kẻ phạm pháp rằng không gian để ẩn náu ngày càng thu hẹp.
Hoàng Hoàng