Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại Thanh Hóa trong không khí ấm cúng.
Đỗ Thị Hà xuất hiện với phong thái dịu dàng. Cô chọn áo dài trắng đơn giản, không đính kết quá cầu kỳ.
Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất hiện rạng rỡ ở lễ ăn hỏi.
Mẹ của Đỗ Thị Hà nhắn nhủ con gái trở thành dâu hiền, vợ thảo, hiếu nghĩa với cha mẹ hai bên. "Do công việc bận rộn, cận kề lễ ăn hỏi Hà mới sắp xếp về nhà được. Công việc chuẩn bị ở quê may mắn có chị gái của Hà cùng người thân trong gia đình hỗ trợ tối đa", mẹ của Đỗ Thị Hà chia sẻ với PV Tiền Phong.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bố - ông Đỗ Văn Tào.
Tư gia cô dâu được trang trí với tông màu xanh chủ đạo.
Đỗ Thị Hà tự lựa chọn phong cách trang trí trong đám hỏi cũng như họa tiết trên trang phục. Người đẹp mong muốn có một buổi lễ ấm cúng, tinh tế, tôn vinh giá trị truyền thống.
Khoảng 8h, gia đình nhà trai tới tư gia nhà gái ở Thanh Hóa. Chú rể Viết Vương cũng chọn áo dài trắng đồng điệu với cô dâu.
Chú rể Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, nổi bật nhất là xây dựng hạ tầng giao thông.
Chú rể Viết Vương cùng đoàn nhà trai.
Đỗ Thị Hà và chồng có khoảng 2 năm tìm hiểu, hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Họ kín tiếng trước truyền thông.
Khoảnh khắc ngọt ngào của Đỗ Thị Hà và bạn đời. Bạn bè cho biết Đỗ Thị Hà và Viết Vương có nhiều điểm chung, đều hướng về giá trị truyền thống. Hai người mong muốn đám cưới diễn ra ấm cúng, không quá rùm beng.
Dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà.
Tập đoàn Sơn Hải của gia đình chú rể được thành lập từ năm 1988. Sau hơn 25 năm phát triển, Sơn Hải được biết đến là doanh nghiệp đảm nhận nhiều tuyến đường gắn biển bảo hành công trình lên đến 5-10 năm. Doanh nghiệp từng tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn của quốc gia.
Duy Nam - Ngọc Ánh - Trọng Tài