Ánh Dương Của Mẹ: Phim Đài Loan lập kỷ lục 18 năm sắp chiếu tại Việt Nam

Ánh Dương Của Mẹ: Phim Đài Loan lập kỷ lục 18 năm sắp chiếu tại Việt Nam
4 giờ trướcBài gốc
Điện ảnh Đài Loan vừa chứng kiến một "cơn địa chấn" thực sự khi tác phẩm tâm lý - gia đình Ánh Dương Của Mẹ chính thức truất ngôi vương của những tượng đài phòng vé cũ.
Không chỉ gây bão về mặt thương mại, bộ phim còn chạm đến trái tim hàng triệu khán giả bởi câu chuyện nhân văn về tình mẫu tử và niềm hy vọng phía sau song sắt. Sau hành trình chinh phục thị trường quốc tế, "kẻ hủy diệt phòng vé" này đã sẵn sàng ra mắt khán giả Việt Nam vào đầu tháng 4 tới.
Ánh Dương Của Mẹ chính thức trở thành phim Đài Loan có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đầy hứa hẹn tại rạp Việt Nam . - Ảnh: NSX
Kể từ sau thành công vang dội của Cape No. 7 vào năm 2008, chưa có một tác phẩm nội địa nào tại Đài Loan tạo được sức bật mạnh mẽ như Ánh Dương Của Mẹ. Với doanh thu vượt ngưỡng 545 triệu Đài tệ chỉ sau chưa đầy hai tháng, bộ phim đã viết lại lịch sử điện ảnh xứ Đài. Thành tích này không chỉ dừng lại ở con số, mà còn là minh chứng cho sự lên ngôi của dòng phim chữa lành, khi một câu chuyện đậm chất đời thường có thể đánh bại cả những bom tấn kỹ xảo Hollywood để thống trị bảng xếp hạng thời gian dài.
Lấy bối cảnh đặc biệt tại một trại giam nữ, phim xoay quanh cuộc sống của Vân Hy, một cô bé lớn lên trong sự bảo bọc của những người mẹ mang danh "tù nhân".
Hình ảnh bé Vân Hy hồn nhiên giữa tình yêu thương của những "người mẹ" đặc biệt trong trại giam. - Ảnh: NSX
Khi đối mặt với bóng tối của căn bệnh thị lực, hành trình tìm kiếm ánh sáng của em trở thành sợi dây kết nối những tâm hồn lầm lỡ. Những người phụ nữ tại đây đã cùng nhau tạo nên một dàn hợp xướng, dùng tiếng hát để xoa dịu nỗi đau và dệt nên những ký ức đẹp đẽ nhất cho đứa trẻ tội nghiệp trước khi phải chia xa.
Điều khiến tác phẩm này trở nên khác biệt chính là cách khai thác góc khuất của những người phụ nữ lầm lỗi dưới lăng kính bao dung. Phim không tập trung vào những sai lầm quá khứ mà tôn vinh bản năng làm mẹ và sức mạnh của sự hướng thiện. Sự hồn nhiên của bé Vân Hy như một tia nắng ấm áp, làm mềm lòng những con người tưởng chừng đã chai sạn vì định kiến, tạo nên một bản nhạc giao hưởng giữa nỗi buồn và niềm hy vọng, khiến khán giả không thể kìm được nước mắt.
Dàn hợp xướng nữ tù nhân – chi tiết đắt giá lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. - Ảnh: NSX
Ngay khi thông tin phim về Việt Nam được công bố, cộng đồng yêu điện ảnh đã dành sự quan tâm đặc biệt cho tác phẩm này. Được dán nhãn T13, phim hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình và những tâm hồn yêu thích dòng phim nghệ thuật giàu cảm xúc. Với thời lượng 135 phút, đạo diễn đã dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc từ nghẹn ngào đến vỡ òa, hứa hẹn tạo nên một hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ tại các cụm rạp trên toàn quốc vào mùa hè này.
Theo thông tin mới nhất, siêu phẩm này sẽ chính thức diện kiến khán giả Việt vào ngày 03/04/2026. Với vị thế là phim ăn khách nhất lịch sử Đài Loan, Ánh Dương Của Mẹ được kỳ vọng sẽ lập nên những kỳ tích mới tại thị trường Việt Nam, nơi khán giả vốn luôn dành sự ưu ái cho những câu chuyện gia đình cảm động. Các suất chiếu sớm dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới, mở đường cho một hành trình lấy nước mắt và lan tỏa yêu thương.
Khánh Tường
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/anh-duong-cua-me-phim-dai-loan-lap-ky-luc-18-nam-sap-chieu-o-viet-nam-202603290953381139.html