Anh em sinh đôi viết tiếp ước mơ tuổi 18

Anh em sinh đôi viết tiếp ước mơ tuổi 18
6 giờ trướcBài gốc
Sinh ra và lớn lên trên vùng quê ven biển còn nhiều khó khăn, Minh và Thái sớm quen với cuộc sống tự lập.
Sau khi tốt nghiệp THPT, cả hai vào làm việc tại phường Nha Trang (Khánh Hòa) để phụ giúp gia đình.
Khi địa phương phát lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hai anh em đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển.
Đại diện Ban CHQS xã Tu Bông (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa) tặng quà gia đình thanh niên nhập ngũ.
Dương Tấn Minh hào hứng chia sẻ: “Chúng em muốn thử thách bản thân trong môi trường quân đội, được rèn luyện kỷ luật, ý chí và góp phần nhỏ bé bảo vệ Tổ quốc”.
Còn Dương Tấn Thái thì khẳng định: “Tuổi 18 chỉ đến một lần. Em muốn những năm tháng tuổi trẻ của mình thật ý nghĩa. Quyết định nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm của công dân, mà còn là cơ hội trưởng thành cho bản thân”.
Ngày nhận kết quả trúng tuyển, hai anh em lập tức thu xếp công việc tại Nha Trang để trở về quê nhà. Không khí trong gia đình vừa tự hào, vừa bịn rịn. Người mẹ lặng lẽ chuẩn bị từng bộ quần áo, dặn dò con giữ gìn sức khỏe, đoàn kết với đồng đội, chấp hành nghiêm kỷ luật đơn vị. Người thân, bà con hàng xóm đến thăm hỏi, động viên, gửi gắm niềm tin vào hai chàng trai trẻ.
Khoác lên mình bộ quân phục mới được cấp phát, Minh và Thái không giấu được niềm xúc động. Hình ảnh hai anh em sinh đôi đứng cạnh nhau trong màu xanh áo lính trở thành khoảnh khắc đáng nhớ đối với gia đình và địa phương. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng họ, mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ xã Tu Bông hôm nay.
Anh em sinh đôi Dương Tấn Minh, Dương Tấn Thái và mẹ.
Cán bộ Ban CHQS xã Tu Bông thăm hỏi động viên Minh và Thái.
Theo Trung tá Nguyễn Đức Hoạt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tu Bông (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa), việc hai anh em sinh đôi cùng tình nguyện nhập ngũ đã tạo sức lan tỏa tích cực trong thanh niên địa phương. Câu chuyện của Minh và Thái góp thêm một điểm sáng trong công tác tuyển quân năm nay, thể hiện nhận thức và ý thức trách nhiệm ngày càng cao của thế hệ trẻ.
Trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh em Dương Tấn Minh và Dương Tấn Thái cùng chung lời hứa, sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.
Ở tuổi 18, Minh và Thái đã chọn cho mình một khởi đầu đặc biệt, bắt đầu hành trình trưởng thành bằng trách nhiệm, niềm tự hào và khát vọng cống hiến.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/anh-em-sinh-doi-viet-tiep-uoc-mo-tuoi-18-1028082