Tối nay, trong số phát sóng tối nay của “Cuộc hẹn với tháng Ba”, khán giả sẽ được thưởng thức một điểm nhấn đặc biệt: tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ” với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ từng làm nên thương hiệu Táo quân.
Dù lịch tập luyện gấp gáp, ê-kíp vẫn cố gắng giữ trọn tinh thần châm biếm đặc trưng, đồng thời cập nhật những lát cắt thời sự gần gũi với đời sống.
Sự xuất hiện đồng loạt của Quốc Khánh, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung và Trung Ruồi mang lại cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ, khiến khán giả không khỏi háo hức chờ đợi.
Trên sân khấu, các nghệ sĩ tiếp tục phát huy thế mạnh tung hứng linh hoạt, tạo nên những màn đối thoại dồn dập, sắc sảo nhưng vẫn duyên dáng. Tiếng cười không chỉ đến từ sự hài hước mà còn từ cách phản ánh tinh tế những vấn đề xã hội.
Hình tượng Ngọc Hoàng do Quốc Khánh đảm nhận vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, đối lập với sự biến hóa giàu năng lượng của Táo Xã hội do Tự Long thể hiện.
Ở các tuyến nhân vật khác, Quang Thắng mang đến màu sắc dí dỏm cho Táo Kinh tế, Chí Trung khắc họa một Táo Công chức lanh lợi, còn Vân Dung tiếp tục ghi dấu với lối diễn sắc bén trong vai Táo Giáo dục.
Điểm hấp dẫn của tiểu phẩm nằm ở những câu hỏi “xoáy” từ Ngọc Hoàng cùng cách xử lý nhanh nhạy của các Táo, tạo nên nhịp diễn vừa căng vừa hài, đậm chất Táo quân.
Khoác lên mình trang phục Táo quân quen thuộc, nhiều nghệ sĩ không giấu được cảm xúc bồi hồi khi trở lại sân khấu từng gắn bó.
Vân Dung chia sẻ, dù chỉ tham gia trong một tiểu phẩm ngắn, cô tin rằng tiết mục vẫn đủ sức mang lại tiếng cười và những suy ngẫm cho khán giả.
Trong khi đó, Tự Long cho biết cảm giác trở lại với hình ảnh Táo quân khiến anh vừa háo hức vừa xúc động, bởi đây không chỉ là một chương trình mà còn là ký ức gắn bó với cả chặng đường làm nghề.
Chí Trung cũng bày tỏ: đây là dịp hiếm hoi các nghệ sĩ tái ngộ trong tạo hình Táo quân. Dù thời gian tập luyện gấp rút, tất cả đều nỗ lực hết mình để tái hiện một giai đoạn rực rỡ, với mong muốn giữ trọn hình ảnh đẹp của Táo quân trong lòng công chúng.
Minh An