Trước khi công chiếu, Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả lập 11 kỷ lục về doanh thu vé đặt trước, là tác phẩm đạt 10 triệu NDT (gần 35 tỷ đồng) doanh thu phòng vé đặt trước nhanh nhất lịch sử (sau 45 phút mở bán).
Sau 9 ngày ra rạp, Anh Hùng Xạ Điêu vượt doanh thu 600 triệu NDT (hơn 2.000 tỷ đồng). Theo nền tảng Maoyan, Anh Hùng Xạ Điêu vượt qua Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương, giữ vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé dòng phim võ hiệp với hơn 607 triệu NDT (hơn 2.100 tỷ đồng).
Mùa Tết ngày ở rạp Trung có 6 bộ phim gồm: Na Tra, Thám Tử Đường Phố 1900, Gấu Boonie, Phong Thần 2, Hành Động Giao Long và Anh Hùng Xạ Điêu. Tính tới ngày 9/2, doanh thu của Anh Hùng Xạ Điêu đạt khoảng 624,293 triệu NDT (hơn 2.100 tỷ đồng), thấp nhất trong 6 tựa phim, tỷ lệ doanh thu chỉ chiếm khoảng 0,6 - 0,7%.
Với mức đầu tư sản xuất khoảng 400 - 500 triệu NDT (khoảng hơn 1.300 - 1.700 tỷ đồng), cộng thêm chi phí quảng cáo, giữ suất chiếu... các chuyên gia ước tính phim phải đạt doanh thu khoảng 1,2 tỷ NDT (hơn 4.184 tỷ đồng) mới đạt hòa vốn. Với tình hình phòng vé ảm đạm hiện tại, doanh thu của Anh Hùng Xạ Điêu được nhận định là chỉ có thể vượt qua khoảng 700 triệu NDT (hơn 2.440 tỷ đồng), đứng trước bờ vực lỗ nặng.
Tiêu Chiến đảm nhận vai chính Quách Tĩnh, nhưng lượng lớn fan cứng chịu chi của anh cũng không thể gánh doanh thu nếu Anh Hùng Xạ Điêu không có chất lượng thỏa mãn đại chúng. Tại Trung Quốc, trên các nền tảng như Weibo, Douyin, Xiaohongshu, khán giả ra rạp chê bai nội dung phim thậm tệ.
Từ Khắc là đạo diễn chính nhưng chất lượng quay, dựng bị cho là quá tệ. Nội dung phim rời rạc, không xử lý được khối lượng tình tiết đồ sộ của nguyên tác, nhân vật thiếu chiều sâu. Các tình tiết yêu đương bị cho là thừa thãi, trong khi các đoạn quan trọng như đại chiến cuối cùng lại làm quá nhanh và qua loa.
Tiêu Chiến là người được đích thân đạo diễn Từ Khắc chọn vào vai nam chính. Anh cũng dồn nhiều tâm sức cho lần trở lại màn ảnh rộng này. Tiêu Chiếu nuôi tóc dài để hợp với nhân vật. Anh tập luyện tăng cơ, học tiếng Mông Cổ, cưỡi ngựa. Toàn bộ các đoạn thoại tiếng Mông Cổ đều do Tiêu Chiến thực hiện, dù đây là yếu tố có thể dựa vào hậu kỳ. Nhưng nỗ lực trui rèn của anh chưa đủ để thuyết phục khán giả. Diễn xuất của Tiêu Chiến bị cho là không quá ấn tượng, chỉ ở mức tạm được, không toát lên được sự nghĩa hiệp của Quách Tĩnh.
Phim mở điểm Douban là 5.5 điểm, hiện tại tụt xuống 5.3 điểm, chủ yếu là đánh giá 1 đến 3 sao. Cư dân mạng chê bai đây là vết đen trong sự nghiệp của Từ Khắc, cú trượt chân của Tiêu Chiến, tác phẩm tệ nhất trong các bản của Anh Hùng Xạ Điêu mấy chục năm qua.
Dưới đây là bình luận của cư dân mạng trên Douban:
"Wow, "lão quái vật" như Từ Khắc sao có thể làm ra một bộ phim võ hiệp như thế này. Cảm giác mấy trận chiến trong phim vô nghĩa. Các cảnh đấu võ cũng ổn, nhưng đáng tiếc là kết cấu của bộ phim mang lại cảm giác như chắp vá của một bộ truyền hình, phần tình tay ba ở giữa phim thì nhàm chán. Diễn xuất của Tiêu Chiến thực ra cũng ổn, nhưng lần này phần thể hiện của Trang Đạt Phi lại tệ quá."
"Cảm giác đạo diễn biến phim võ hiệp thành ngôn tình, chuyện tình tay thì rõ nét còn mấy chuyện đại sự, vận mệnh muôn dân thì chẳng thấy đâu."
"Xem vì đạo diễn Từ Khắc chứ không phải đỉnh lưu Tiêu Chiến nhưng cảm giác phim này không phải ông ấy quay mà như chỉ đề tên còn lại thuê người khác. Bao nhiêu cái hay vĩ đại thì trailer đã có hết, nội dung phim thì rời rạc chẳng ra sao."
"Tôi xem bộ phim này chỉ để cho Từ Khắc mặt mũi. Hầu như không có cảnh hành động nào ấn tượng, tất cả đều dựa vào hiệu ứng đặc biệt. Họ thậm chí còn biến Cửu Âm Chân Kinh thành thần lực. Thật không thể chịu nổi."
"Cái kết "người anh hùng vĩ đại nhất' làm tôi thấy nản lòng và xấu hổ thay."
Lin