Anh: 'Kẻ giết người nổi tiếng nhất thế kỷ 21' nhận bản án thích đáng

Anh: 'Kẻ giết người nổi tiếng nhất thế kỷ 21' nhận bản án thích đáng
12 giờ trướcBài gốc
Vụ án bắt đầu vào tháng 9/2023, khi Prosper dùng súng săn để sát hại mẹ mình, Juliana Falcon, cùng hai người em, một cậu em trai 16 tuổi và một em gái 13 tuổi. Sau khi gây ra vụ án mạng trong gia đình, Prosper định tiếp tục kế hoạch của mình bằng cách tấn công Trường Tiểu học Công giáo St Joseph, nơi hắn từng học. Hắn đã mua súng săn bằng giấy phép vũ khí giả và vẽ sơ đồ trường học với ghi chú “giết tất cả”, nhằm giết chết 34 người, bao gồm trẻ em và giáo viên.
Khi bị bắt, Prosper khai với cảnh sát rằng hắn dự định sẽ giết gia đình khi họ đang ngủ, sau đó sẽ tiến hành tấn công lớp học của trẻ em 4-5 tuổi tại trường, giết hai giáo viên, và cuối cùng là tự sát. Tuy nhiên, vào đêm định tấn công, khi Prosper đang ra tay giết gia đình, mẹ của hắn, Juliana, đã tỉnh dậy và phát hiện. Trong lúc vật lộn, Prosper đã dùng súng săn và dao để giết mẹ mình cùng hai người em.
Juliana Falcon, 48 tuổi, và hai con của cô là Kyle, 16 tuổi, và Giselle, 13 tuổi, đã được xác nhận là đã tử vong tại hiện trường. (Ảnh: Cảnh sát Bedfordshire/BBC)
Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của hàng xóm, và họ lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, Prosper đã rời khỏi nhà với súng săn và đi về phía trường học. Tuy nhiên, hắn đã bị bắt ngay sau đó khi cảnh sát phát hiện súng và hơn 30 viên đạn giấu trong bụi cây gần đó.
Vào ngày 19/3/2024, thẩm phán Bobbie Cheema-Grubb đã tuyên án Prosper tù chung thân, với mức án tối thiểu là 49 năm. Thẩm phán nhấn mạnh rằng Prosper có khát khao nổi tiếng và thiếu hoàn toàn sự hối hận về hành động của mình. Prosper đã thể hiện những đặc điểm điển hình của các kẻ tấn công trường học, bao gồm sự ám ảnh với những vụ thảm sát nổi tiếng trong quá khứ và mong muốn được nổi tiếng sau khi chết.
Một bác sĩ tâm thần pháp lý đã khám xét Prosper và cho biết hắn có triệu chứng của chứng tự kỷ nhẹ. Tuy nhiên, bác sĩ này cũng chỉ ra rằng Prosper thiếu trầm trọng khả năng đồng cảm và có khiếm khuyết trong giao tiếp xã hội. Thẩm phán Cheema-Grubb cảnh báo rằng Prosper vẫn rất nguy hiểm và có thể sẽ không bao giờ được thả ra ngoài.
Nicholas Prosper đã thừa nhận các vụ giết người trong một phiên tòa. (Ảnh: (Ảnh: Cảnh sát Bedfordshire/BBC)
Vụ án này đã gây ra sự phẫn nộ và sốc trong cộng đồng. Bộ trưởng Nội vụ Anh, Yvette Cooper, đã lên tiếng về vụ việc và cho biết chính phủ sẽ xem xét lại các luật về vũ khí, đặc biệt là vấn đề bán vũ khí tư nhân. Bà cũng cho rằng cần phải nghiên cứu về tác động của các nội dung bạo lực trên mạng đối với những thanh thiếu niên dễ bị ảnh hưởng.
“Vụ việc này cho thấy sự cấp bách trong việc tìm hiểu cách mà một số thanh thiếu niên bị ám ảnh với các nội dung bạo lực cực đoan trên mạng và những mối nguy hiểm thực sự đối với cộng đồng của chúng ta,” bà Cooper nhấn mạnh.
Cảnh sát trưởng John Murphy của Bedfordshire Police đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về vụ thảm án này. Ông cho rằng vụ việc không chỉ là nỗi đau lớn đối với gia đình Prosper mà còn là lời cảnh tỉnh về những nguy cơ tiềm ẩn từ việc thiếu kiểm soát đối với vũ khí và ảnh hưởng của các nội dung bạo lực trên mạng.
Ngọc Bảo (Theo MSNews)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/anh-ke-giet-nguoi-noi-tieng-nhat-the-ky-21-nhan-ban-an-thich-dang-12706.html