Anh Nguyễn Trọng Hiệp SN 1970 lang thang giữa đêm mưa ở Quảng Trị đã được giúp trở về nhà bằng cách nào?

Anh Nguyễn Trọng Hiệp SN 1970 lang thang giữa đêm mưa ở Quảng Trị đã được giúp trở về nhà bằng cách nào?
một giờ trướcBài gốc
Ngày 19/5, tin từ Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ đưa người đàn ông đi lạc về quê nhà Nghệ An an toàn.
Trước đó, tối ngày 17/5, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn dưới thời tiết mưa gió rét, tổ công tác thuộc lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện người đàn ông trung niên đang đi lang thang ven đường.
Tại thời điểm phát hiện, người này có biểu hiện kiệt sức, mệt mỏi, tinh thần không ổn định do chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt.
Cảnh sát 113 Công an Quảng Trị hỗ trợ, chăm sóc anh Nguyễn Trọng Hiệp. Ảnh: Bộ Công an.
Qua tiếp cận và thăm hỏi, người đàn ông tỏ ra hoang mang, không nhớ rõ địa chỉ cư trú cụ thể mà chỉ cung cấp được thông tin ít ỏi: tên là Hiệp, quê ở xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Nhận thấy tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến sức khỏe, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của công dân nếu không được giúp đỡ kịp thời, Tổ công tác Cảnh sát 113 đã nhanh chóng chăm sóc, cung cấp thức ăn, nước uống và động viên tinh thần để anh Hiệp ổn định tâm lý.
Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong đêm, các chiến sĩ Cảnh sát 113 đã khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Công an xã Nam Đàn tỉnh Nghệ An để tra cứu thông tin, xác minh nhân thân và xác định rõ Họ và tên là Nguyễn Trọng Hiệp (sinh năm 1970), thường trú tại Thôn 6 Nam Hưng, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Được biết anh Hiệp đã bỏ nhà đi lạc nhiều ngày qua, gia đình đang trong tình trạng khủng hoảng, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin.
Ngay sau khi xác định chính xác danh tính, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát 113 đã trực tiếp đưa anh Hiệp ra bến xe, liên hệ gửi gắm nhà xe.
Tổ công tác đã dặn dò kỹ lưỡng tài xế và phụ xe phối hợp quan tâm, chăm sóc đặc biệt để đảm bảo anh Hiệp được trở về quê nhà một cách an toàn nhất.
Ngày 18/5, em trai của anh Hiệp cho biết, anh Hiệp đã về đến nhà an toàn. Thay mặt gia đình, em trai anh Hiệp đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, cảm động đến Công an tỉnh Quảng Trị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát 113.
Lam Giang (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/anh-nguyen-trong-hiep-sn-1970-lang-thang-giua-dem-mua-o-quang-tri-da-duoc-giup-tro-ve-nha-bang-cach-nao-40237.html