Ngày 13/4, trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Trọng Khánh (40 tuổi), trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An kể lại giây phút lao mình xuống sông cứu 2 mẹ con nhảy cầu Nam Đàn trong đêm tối. Cây cầu Nam Đàn dài khoảng 270m, mặt cầu cao hơn mực nước sông Lam khoảng hơn 15m.
Theo lời anh Nguyễn Trọng Khánh kể, vào khoảng 19 giờ tối 12/4, sau bữa cơm tối, anh đi bộ dạo và đến gần khu vực cầu Nam Đàn. Tại đây, anh thấy một người phụ nữ chở theo con trai khoảng 6-7 tuổi đi xe máy ra giữa cầu, sau đó dừng xe ở một bên rồi dắt con đi bộ sang phía lan can cầu.
Anh Nguyễn Trọng Khánh người đã dũng cảm lao mình xuống sông Lam cứu 2 mẹ con trong đêm tối. Ảnh: HQ
Thời điểm đó, Anh Nguyễn Trọng Khánh đứng khoảng cách 2 mẹ con này tầm 10m nhưng không hề quen biết. Anh nói nếu biết người phụ nữ có ý định nhảy cầu thì đã ngăn cản ngay lúc đó.
Một số người ngay sau đó nghe tiếng động lớn dưới sông, ban đầu nghi ai đó ném đá. Vậy nhưng, sau đó nghe tiếng trẻ con khóc "mẹ ơi, đau" nên ai nấy mới nghĩ đến nhảy cầu.
Ngay lúc đó, anh Nguyễn Trọng Khánh trèo qua lan can cầu, nhảy xuống sông trong đêm tối. Lúc này, nước sông Lam đang dâng cao. Khi ở dưới nước, anh Khánh thấy 2 mẹ con ở 2 nới chới với, cháu nhỏ đã chìm. Anh Khánh đã lặn xuống và may mắn chạm vào cháu bé. Anh ôm chặt cháu nhỏ, đồng thời quan sát di chuyển của người mẹ.
"Người mẹ to lớn hơn tôi, lúc đó hoảng loạn, vùng vẫy rất mạnh. Tôi giữ cháu bé trước, đợi khi người mẹ đuối sức mới tiếp cận, kéo lại gần mố cầu. Nếu tiếp cận liền, có thể chính bản thân tôi cũng gặp nguy", anh Nguyễn Trọng Khánh kể. Ngay sau đó, anh bám vào mố cầu, được một thuyền đánh cá gần đó hỗ trợ đưa cả ba người vào bờ an toàn.
Chân trái của anh Nguyễn Trọng Khánh bị chấn thương và phải khâu 4 mũi sau khi cứu người. Ảnh: HQ
Sau khi lên bờ, anh phát hiện chân mình tổn thương, được mọi người chở xuống viện tiêm phòng và khâu 4 mũi.
"Đêm qua tôi không ngủ được. Nghĩ lại cây cầu cao như vậy mà mình vẫn nhảy xuống. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, gặp tình huống cấp bách thì cứu người là việc thiện" - vị anh hùng giữa đời thường mộc mạc chia sẻ.
Chia sẻ của anh Nguyễn Trọng Khánh cho biết, đây không phải lần đầu anh tham gia cứu người. Trước đó, khi đang bán nước tại đền Vua Mai (xã Vạn An), anh từng lao xuống hồ cứu một bé trai đuối nước. Hơn 2 năm trước, anh cũng cứu một học sinh trung học cơ sở gặp nạn trên dòng sông Lam này.
Anh Nguyễn Trọng Khánh đã được chính quyền địa phương và doanh nghiệp khen ngợi trước hành động kịp thời cứu người. Ảnh: HQ
Cùng ngày, chính quyền xã Vạn An đã tổ chức khen thưởng anh Nguyễn Trọng Khánh vì hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp. Việc làm của anh không chỉ cứu sống hai mẹ con mà còn lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Buổi khen thưởng là hoạt động ý nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần "người tốt, việc tốt", lan tỏa những hành động đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng cộng đồng ngày càng nhân ái, văn minh.
Trần Quốc Huy