Anh Pham khiếm thị hiến đất mở đường

Anh Pham khiếm thị hiến đất mở đường
một ngày trướcBài gốc
Anh Triệu Văn Pham, thôn Cao Phạ, xã Minh Khương (Hàm Yên).
Năm 2018, khi có chủ trương mở rộng làm đường bê tông tuyến đường dân sinh đi từ thôn Cao Phạ đến thôn Ngòi Họp, không ít hộ dân còn phân vân, đắn đo vì ảnh hưởng đến đất vườn, đất sản xuất. Nhưng anh Triệu Văn Pham là một trong những người đầu tiên đồng thuận. Đến năm 2019, gia đình anh đã tự nguyện hiến 1.500 m2 đất vườn để làm đường, không đòi hỏi bồi thường, không so đo thiệt hơn, mặc dù hoàn cảnh gia đình anh khi đó là hộ nghèo, bản thân anh bị mất thị lực do biến chứng của bệnh tật, vợ không có việc làm ổn định, con nhỏ đang tuổi ăn học.
“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản có đường thì mọi người đi lại dễ dàng, thuận lợi hơn, trẻ con đến trường không phải đi con đường đất lầy lội mỗi khi mưa xuống, mà bà con trong thôn chở nông sản cũng thuận tiện hơn. Tôi mù, không nhìn thấy được, nhưng tôi hiểu được giá trị của sự thay đổi ấy”, anh Pham chia sẻ.
Việc làm của anh không chỉ mở đường, mà còn mở cả cách nghĩ trong cộng đồng. Từ sự gương mẫu của gia đình anh Pham, nhiều hộ khác trong thôn cũng tự nguyện hiến đất, góp công góp sức hoàn thành tuyến đường hơn 1,5 km, là mạch nối giao thương, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững tại xã Minh Khương.
Anh Pham còn là điển hình về tinh thần tự lực vươn lên. Dù mất thị lực, anh vẫn cùng vợ chăm chỉ trồng trọt, chăn nuôi lợn, gà, tích cực học hỏi kỹ thuật từ cán bộ khuyến nông. Từ vài con gà, vài sào lúa ban đầu đến nay kinh tế gia đình anh đã từng bước vươn lên. Năm 2023, gia đình anh chính thức thoát diện hộ nghèo.
Hằng năm, gia đình anh đều được công nhận là Gia đình văn hóa, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động cộng đồng. Với bà con thôn Cao Phạ, anh Pham không chỉ là “người hiến đất mở đường” mà còn là tấm gương của nghị lực, của lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng sâu sắc.
Đồng chí Triệu Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Minh Khương cho biết: “Anh Triệu Văn Pham là một tấm gương rất đáng quý. Dù bị khiếm thị, hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn hy sinh lợi ích cá nhân hiến đất mở đường, góp sức xây dựng nông thôn mới. Việc làm thầm lặng mà giàu ý nghĩa ấy thể hiện sâu sắc tinh thần sống vì cộng đồng, học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, thiết thực”.
Bài, ảnh: Mai Dung
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/anh-pham-khiem-thi-hien-dat-mo-duong-213257.html