Đầu mùa an cư kiết hạ, chúng tôi có mặt tại Hạ trường ni Kim Sơn cổ tự ở Cà Mau, ngay trước khi lễ khai Hạ bắt đầu và có cơ hội biết đến tấm gương học tập chuyên cần, thành tựu của một sư cô ở miền cuối đất Phương Nam.
Vân du làm truyền thông Phật giáo, thường nghe đây đó về chuyện Phật giáo Cà Mau khiêm tốn trên nhiều phương diện như số lượng cơ sở tự viện, tỉnh không có trường Phật học, tăng ni ít… Nhưng khi tiếp xúc với Sư cô Thích nữ Huệ Hiếu, thị giả của Ni sư Trụ trì chùa Kim Sơn, Thích nữ Diệu Chánh mới nhận ra kỳ công bồi dưỡng thế hệ kế thừa của Ni sư.
Không chỉ một hạt giống Phật được chăm bồi từ tấm bé, được học văn hóa, rồi Phật học, hoàn thành cử nhân tại học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Tp.HCM, lại có học vị Thạc sĩ Phật học khi bảo vệ thành công đề tài về Phật giáo Cà Mau cũng tại học viện nơi Sư cô tốt nghiệp đại học.
Bên bàn trà, Sư cô Huệ Hiếu chia sẻ: ở Cà Mau cũng có một số quý ni ngang ngang tuổi con cũng đã học xong thạc sĩ, cử nhân thì khá nhiều.
Sư cô Huệ Hiếu nay 31 tuổi đời, sinh ra ở cùng quê Ni sư Trú trì Diệu Chánh, ở miệt vuông láng Đầm Dơi, được ni sư nuôi dạy từ bé, từng bước trưởng thành.
Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Tp.HCM ở Lê Minh Xuân đã trang bị cho sư cô tri thức Đời-Đạo, khả năng lý luận và nghiên cứu, quan trọng nhất là giúp sư cô nhận rõ con đường giác ngộ, lý tưởng Phật giáo mà mình theo đuổi. Về lại Kim Sơn cổ tự ở phường 6 Cà Mau, sư cô Huệ Hiếu kề cận ni sư trụ trì trong vai trò thị giả, một trợ lý đắc lực giúp Ni sư cả trong vai trò trụ trì lẫn cương vị Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Cà Mau.
Một trí thức Phật giáo có tài có đức, giàu sức trẻ đã giúp Ni sư rất nhiều. Ni sư Diệu Chánh chia sẻ: Cô nuôi Huệ Hiếu từ bé, cho đi học, giờ muốn học tiến sĩ mà Cô còn chờ đủ duyên về các điều kiện.
Gặp Sư cô Huệ Hiếu ở Kim Sơn cổ tự, ngôi chùa trong vùng kênh rạch, xanh dừa nước, cheo leo cầu kỳ nằm ở bên kia kênh đào, góc nhìn của chúng tôi về Phật giáo tỉnh cực Nam có khác, ăm ắp thêm hy vọng tin tưởng vào tương lai phát triển của ánh sáng Đạo nơi đây, khi sáp nhập trở lại với Bạc Liêu, nhân tài tăng thêm, đội ngũ trí thức Phật giáo trẻ như sư cô Huệ Hiếu sẽ tạo nên sức sống mới trong mọi hoạt động phật sự, đóng góp nhiều hơn cho đời sống xã hội ở vùng đất phù sa còn bộn bề khó khăn về kinh tế,xã hội, đời sống tôn giáo,tín ngưỡng...
Vesak Tp.HCM vừa qua, Sư cô Huệ Hiếu được vinh dự tháp tùng Ni sư đến Học viện Phật giáo, nơi gắn bó một thời giảng đường ham học. Sư cô không còn là một cử nhân trẻ ngày nào, một ni sinh, nay đã trưởng thành.
Nhìn sư cô Huệ Hiếu vừa tiếp khách, chạy tới lui lo các khâu chuẩn bị cho khai Hạ trường ni tại Kim Sơn cổ tự, niềm vui chung cho bước đường sắp tới của Phật giáo Cà Mau nhen lên trong lòng mọi người, khi đội ngũ kế thừa, những trí thức Phật giáo trẻ, năng động đã sẵn sàng...
Tác giả: Nguyễn Thành Công
* Hình ảnh nhân vật Sư cô Huệ Hiếu cung cấp: chụp tại cột mốc số 0, Mũi Cà Mau và hình chụp bên Ni sư Diệu Chánh.