Anh Tú Atus: 'Tôi may mắn vì lúc nào cũng có Diệu Nhi bên cạnh'

Anh Tú Atus: 'Tôi may mắn vì lúc nào cũng có Diệu Nhi bên cạnh'
4 giờ trướcBài gốc
Sau thời gian vắng bóng, mới đây, Anh Tú Atus đã quay trở lại với màn ảnh rộng với vai diễn hoàng tử Thân Đức trong Hoàng Tử Quỷ. Đây cũng là dự án mà theo Anh Tú Atus chia sẻ là "nặng đô" nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay, phải mất nhiều tháng liền để "nhốt mình", hóa thân thành nhân vật và quãng thời gian "thoát vai" nặng nề sau đó.
Tạo hình Anh Tú Atus trong dự án phim kinh dị - cổ trang Hoàng Tử Quỷ.
Nhân dịp dự án ra mắt, Anh Tú Atus đã có buổi phỏng vấn nhanh với SAOstar, chia sẻ về sự trở lại màn ảnh rộng thông qua dự án kinh dị - cổ trang lần này, đồng thời là chặng đường phía trước.
- Trong dự án lần này có cảnh Anh Tú Atus khoe body rất "mlem", để có được hình ảnh như thế, anh đã phải tập luyện như thế nào?
Mới đầu tôi tập rất kinh, tôi còn nhớ là phải tập hùng hục, và anh Lương Thế Thành cũng phải đi tập. Thế nhưng sau khi nhìn thấy body của anh Lương Thế Thành thì tôi quyết định... giảm cường độ lại. Vì thú thật thì body anh ấy quá đẹp, quá kinh (Cười). Vì thế tôi hạ cường độ tập luyện xuống, làm sao để cân đối được vai diễn này thôi chứ không cần to, chuyên nghiệp. Thế nên tôi chỉ tập nhẹ nhàng như bình thường lúc ngủ dậy thôi chứ không nặng nề lắm đâu. Tôi cũng có "múi" đấy chứ nhưng không hiểu sao khi quay lại chẳng có "múi", tức ghê ấy!
Tôi sẽ đăng một bức ảnh có "múi" lên mạng xã hội cho mọi người thấy mới được...
- Nhưng từ trước đến nay, Anh Tú Atus dường như ít nhận những phim có "cảnh quay khoe da thịt" đúng không?
Đúng rồi, tôi rất ít khi nhận những phim có "cảnh quay da thịt" lắm vì bản thân tôi cũng sợ rằng không biết nếu như phim có những phân cảnh này thì mọi người có chú tâm vào diễn xuất, nội tâm nhân vật hay không. Nên hầu như phim nào có những cảnh cởi trần thì tôi rất sợ...
Nhưng thú thật phim này quá hay, mặt cảm xúc của nhân vật làm tôi bị cuốn hút và khi đọc kịch bản, tôi không còn để ý đến những phân cảnh đó nữa. Ngay cả bé Nhi (Diệu Nhi - PV) cũng vậy, khi tôi đọc và phân tích nhân vật thì đều ngồi cùng vợ để bàn luận và cả bé Nhi cũng không bận tâm đến điều này.
Anh Tú Atus nói từng sợ đóng những phim có "cảnh quay da thịt".
- Diệu Nhi cùng xem kịch bản phim Hoàng Tử Quỷ với Anh Tú Atus, không phải riêng dự án lần này mà tất cả các phim từ trước đến nay chăng?
Tất cả dự án luôn... Hầu như lúc nào cũng vậy, tất cả các dự án tôi đọc thì đều đưa cho bé Nhi xem cả. Đối với tôi, bé Nhi rất giỏi nghề và từ xưa đến nay, từ lúc trong trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM thì bé Nhi là một người cực kỳ "cứng nghề". Thế nên tôi dại gì mà không hỏi khi có một người giỏi nghề bên cạnh như thế. Khi nhận kịch bản, tôi sẽ không kể đâu mà muốn bé Nhi đọc cùng. Tôi sẽ phân tích trước, rồi đưa bé Nhi xem, sau đó bé Nhi sẽ đưa ra ý kiến, rồi chỉnh sửa, thêm thắt vào sao cho phù hợp.
- Nhưng thông thường tiếng nói của ai sẽ có trọng lượng hơn, Anh Tú Atus hay "nóc nhà" Diệu Nhi?
Những cái đó thường tôi cũng sẽ không để ý. Kiểu như tôi đọc xong rồi sẽ đưa cho bé Nhi. Sau đó bé Nhi sẽ gạch những đầu dòng cần thêm sao cho phù hợp. Rồi tôi xem tất cả, chỗ nào hay thì mình cứ bám vào thôi. Tôi luôn tin vào góc nhìn của vợ và từ xưa đến nay, tôi luôn tin vào vợ mình. Kiểu như bé Nhi sẽ có những góc nhìn rất hay, rất lạ...
- Sau dự án lần này, anh có gặp stress khi "thoát vai", đặc biệt khi đây là phim kinh dị?
Có chứ, tôi nhớ rằng quay phim này đâu đó hơn 1 tháng và suốt quãng thời gian quay phim, ngoại trừ những lúc ở phim trường thì tôi đều ở phòng để nghiên cứu nhân vật. Ngay cả ngày nghỉ cũng ở trong phòng, đồ ăn thì ê-kíp hỗ trợ mang vào nên cũng không đi ra ngoài. Sau khi xong phim, tôi cũng stress và kiểu như tâm lý bị nặng, trì xuống. Thế nhưng may mắn là lúc nào tôi cũng có vợ bên cạnh. Về tới nhà là có bé Nhi, rồi hai vợ chồng mới nói chuyện, trao đổi để có thể cân bằng lại được cuộc sống bình thường. Ngay cả những lúc tôi quay phim trên Đà Lạt, bé Nhi cũng lên chơi nên thành ra tôi cũng thoải mái về tâm lý hơn rất nhiều.
Anh Tú Atus cảm thấy may mắn khi có Diệu Nhi luôn đồng hành, từ công việc đến cuộc sống.
- Đây có lẽ là vai diễn "nặng đô" nhất của Anh Tú Atus từ trước đến nay?
Đúng là như vậy bởi vai diễn lần này có nhiều cảm xúc, nặng về chiều sâu tâm lý nên có lẽ là "nặng đô" nhất từ trước đến nay. Còn về lâu về dài thì có lẽ tôi cũng chưa thể khẳng định được bởi tôi muốn thử sức ở nhiều thể loại vai diễn hơn nữa.
- Cảm giác thể hiện một vai diễn ở thời điểm có gia đình và trước đó là chưa bước vào hôn nhân, có khác gì không nhỉ?
Tôi nghĩ là có vợ thôi chứ cũng không khác gì mấy... (Cười to)
- Anh Tú Atus có đặt mục tiêu định vị bản thân ở một thể loại nào không, "ông hoàng phim kinh dị thế hệ mới" chẳng hạn?
Không đâu, tôi muốn kiểu mọi người xem tôi rồi thích nhân vật mình thể hiện thôi. Bởi thể loại nào tôi cũng muốn trải nghiệm cả! Điều mà tôi luôn mong ước từ khi bước chân vào nghề tới giờ là làm sao để khi nhắc về Anh Tú Atus thì mọi người sẽ nhớ đến cái nghề của mình đầu tiên. Đối với tôi luôn là như thế!
Anh Tú Atus cho biết muốn trải nghiệm ở nhiều thể loại, vai diễn khác nhau.
- Được biết đến với nhiều vai trò, từ diễn viên cho đến ca sĩ. Tương lai, Anh Tú Atus sẽ tập trung cho con đường nào nhiều hơn?
Tôi vẫn nghĩ mình là diễn viên thôi... Với âm nhạc thì tôi xem như đây là niềm vui chứ sẽ không chiếm toàn bộ. Kiểu như ngày xưa mình làm một mình, giờ có anh em thì làm cùng anh em thôi.
Cảm ơn Anh Tú Atus vì những chia sẻ thú vị. Chúc cho hành trình phía trước của anh sẽ gặt hái thêm nhiều thành công, dấu ấn!
Nhật Minh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/giai-tri/anh-tu-atus-toi-may-man-vi-luc-nao-cung-co-dieu-nhi-ben-canh-202512031541270397.html