Antony rơi nước mắt khi kể về giai đoạn khó khăn ở Man Utd. (Nguồn: TNT Sports)
Antony đang thi đấu chói sáng ở Real Betis với 9 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 25 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tiền vệ người Brazil hiện đứng trước cơ hội giành danh hiệu khi chuẩn bị bước vào trận chung kết Conference League với Chelsea.
Trước khi gia nhập Real Betis theo dạng cho mượn vào tháng 1/2025, Antony trải qua khoảng thời gian ác mộng tại MU. Anh chuyển đến sân Old Trafford từ Ajax vào mùa Hè 2022, với mức giá 100 triệu Euro.
Sau mùa giải đầu tiên tròn vai, ngôi sao 25 tuổi sa sút nghiêm trọng ở 2 mùa giải kế tiếp, qua đó mất chỗ đứng trong đội hình.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Antony bật khóc khi trải lòng về khoảng thời gian “đen tối” ở MU. Anh cho biết, không tìm được niềm vui chơi bóng tại sân Old Trafford và muốn ra đi càng nhanh càng tốt.
Cựu tiền vệ Ajax chia sẻ với TNT Sports Brazil: “Thương vụ gia nhập Real Betis thay đổi sự nghiệp của tôi. Tôi không tìm thấy niềm vui ở Anh. Tôi thậm chí còn không muốn chơi bóng đá. Tuy nhiên, đây vẫn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Vì vậy, tôi muốn ra đi để tìm lại chính mình.
Tôi trải qua khoảng thời gian khó khăn ở MU. Tôi thường xuyên tâm sự với anh trai rằng, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ấy nói tôi hãy cố chịu thêm một chút, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Dẫu vậy, chỉ tôi mới biết mọi thứ tồi tệ như thế nào. Khi về đến nhà, tôi còn không đủ sức để ăn uống, chơi với con. Tôi chỉ nhốt mình trong phòng.
Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của gia đình và Chúa, tôi đã vượt qua. Tôi hiện rất hạnh phúc ở Real Betis”.
Hợp đồng cho mượn Antony sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và không kèm điều khoản mua đứt. Real Betis rất muốn mua đứt nhưng đội bóng Tây Ban Nha khó đáp ứng mức giá 35-40 triệu Bảng MU yêu cầu.
Vì vậy, nhiều khả năng Antony sẽ trở lại Quỷ đỏ sau trận chung kết Conference League 2024/25.