Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) lấy lời khai của một đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ảnh T.L
Đằng sau những con số đáng báo động ấy là một thực tế nhức nhối khi phần lớn đối tượng vi phạm đều ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.
Thay vì tham gia các hoạt động học tập, vui chơi lành mạnh, nhiều em lại tụ tập thành nhóm, dùng khẩu trang che biển số xe, mang theo tuýp sắt rồi lao ra đường lạng lách, đánh võng với tốc độ cao trong đêm, bất chấp nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và người đi đường.
Điều đáng lo ngại là mục đích của những hành vi liều lĩnh ấy lại vô cùng nông nổi. Các em tham gia chỉ để thể hiện bản thân, “ra oai” với bạn bè hoặc quay lại cảnh bốc đầu xe, khoe hung khí rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm “câu view”, tìm kiếm sự chú ý.
Đằng sau những lượt thích, lượt chia sẻ tưởng chừng vô hại lại là những lời kích động, thách thức, biến thế giới ảo thành “mồi lửa” châm ngòi cho những bi kịch ngoài đời thực.
Đáng chú ý, ở độ tuổi 13-16, nhiều em mang tâm lý thích khẳng định cái tôi, dễ bị kích động, thích thể hiện nhưng chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý cũng như tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi mình gây ra.
Mạng xã hội vô tình trở thành chất xúc tác. Không ít clip đua xe, thị uy hung khí vẫn nhận được sự cổ súy từ một bộ phận người xem. Sự tung hô lệch lạc ấy tiếp tay cho tâm lý “đu trend”, khiến nhiều thanh thiếu niên ngộ nhận rằng vi phạm pháp luật là một “chiến tích”, là cách để khẳng định bản lĩnh.
Thậm chí, từ những mâu thuẫn trên mạng, các nhóm kín nhanh chóng được lập ra để lôi kéo thành viên đi giải quyết bằng bạo lực ngoài đời thực.
Sẽ là phiến diện nếu chỉ quy trách nhiệm cho mạng xã hội. Gốc rễ của vấn đề còn nằm ở sự buông lỏng quản lý, giáo dục từ gia đình và sự thiếu sát sao của người lớn.
Phía sau mỗi vụ việc đều thấp thoáng khoảng trống trong sự quan tâm, nhắc nhở, kiểm soát của cha mẹ. Khi con em tụ tập đêm khuya, sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc có biểu hiện lệch chuẩn, gia đình phải là nơi nhận ra sớm nhất và có biện pháp ngăn chặn đầu tiên.
Thực tế, lực lượng Công an, Tổ công tác đặc biệt 252 đang ngày đêm tuần tra khép kín trên các tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Nhưng nỗ lực của lực lượng chức năng chỉ có thể xử lý phần ngọn. Không biện pháp nghiệp vụ nào có thể thay thế vai trò của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục nhân cách, trang bị ý thức chấp hành pháp luật và định hướng giá trị sống đúng đắn cho thanh thiếu niên.
Tuổi trẻ vốn là quãng thời gian đẹp nhất để học tập, trải nghiệm và nuôi dưỡng ước mơ. Nhưng chỉ một phút bốc đồng, một lần chạy theo những lời tung hô ảo hay một “cuộc chơi” bạo lực cũng có thể kéo theo hậu quả nặng nề, để rồi cái giá phải trả không chỉ là sự ân hận, mà còn có thể là những bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Tĩnh Nguyên