Áo xanh ngoài phòng thi, giữ lửa niềm tin

Áo xanh ngoài phòng thi, giữ lửa niềm tin
2 giờ trướcBài gốc
Khi những sĩ tử năm nào trở thành điểm tựa
Từ hơn 6 giờ sáng ngày 31-5, khu vực trước cổng các điểm thi Trường THCS Việt Hùng, THCS Cổ Loa và THPT Ngô Quyền, xã Đông Anh đã xuất hiện nhiều màu áo xanh tình nguyện. Người hướng dẫn thí sinh tra cứu số báo danh, người hỗ trợ phụ huynh gửi xe, người chuẩn bị nước uống miễn phí, quạt tay và các vật dụng học tập dự phòng.
Giữa dòng người tất bật trước giờ thi, Nguyễn Minh Đức, sinh viên năm thứ hai Đại học Quốc gia Hà Nội, liên tục di chuyển tại khu vực cổng trường và bàn hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền.
Đoàn viên thanh niên đón thí sinh từ chốt phân luồng vào điểm thi. Ảnh:MK
Đức cho biết, cách đây ba năm, em cũng từng là một sĩ tử tham gia kỳ thi vào lớp 10. “Em vẫn nhớ cảm giác hôm đó rất hồi hộp, chỉ sợ đến muộn hoặc quên giấy tờ. Vì từng trải qua nên hiểu các em bây giờ đang lo lắng thế nào. Chỉ cần một lời động viên hay một chai nước cũng có thể giúp các em bớt căng thẳng hơn”, Đức chia sẻ.
Tại điểm thi Trường THCS Cổ Loa, Nguyễn Thị Khánh Vân - Đội trưởng đội hình tiếp sức mùa thi, Bí thư Chi đoàn thôn Lương Quán (xã Đông Anh) cùng các tình nguyện viên khác đứng ngay lối vào để hướng dẫn thí sinh đến đúng phòng thi.
“Nhìn các em bước vào cổng trường, em lại nhớ đến chính mình ngày trước. Lúc đó chỉ mong có ai đó hướng dẫn để đỡ bối rối. Vì thế năm nào có điều kiện em cũng đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi”, Vân nói.
Còn với Lê Hoàng Nam, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đây là lần đầu tham gia chương trình. Dù vậy, Nam vẫn có mặt từ rất sớm để chuẩn bị các vật dụng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.
“Ngày trước em cũng từng nhận được sự giúp đỡ của các anh chị tình nguyện viên. Khi đó chỉ một lời động viên cũng khiến em yên tâm hơn rất nhiều. Bây giờ có cơ hội đứng ở vị trí này, em muốn góp một phần nhỏ để các em khóa sau bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái hơn”, Nam chia sẻ.
Các tình nguyện viên phát nước uống miễn phí, quạt tay và vật dụng học tập dự phòng cho thí sinh trước giờ làm bài. Ảnh:MK
Theo các tình nguyện viên, điều khiến họ gắn bó với chương trình không chỉ là tinh thần cống hiến mà còn bởi mong muốn tiếp nối sự hỗ trợ mà mình từng nhận được khi còn là học sinh. Từ vị trí người được giúp đỡ, nay họ trở thành người tiếp sức. Sự đồng cảm giữa các thế hệ học sinh được nối dài bằng những chai nước mát, những chiếc quạt giấy hay những lời chúc bình tĩnh trước giờ làm bài.
Màu áo xanh tiếp sức mùa thi tại địa bàn sở tại
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay trên địa bàn xã Đông Anh được tổ chức tại ba điểm thi tại Trường THCS Cổ Loa, THPT Ngô Quyền và THCS Việt Hùng. Theo Đoàn xã Đông Anh, chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai từ ngày 28 đến 31-5 với sự tham gia của gần 800 lượt đoàn viên, thanh niên thuộc hai đội hình Tiếp sức mùa thi và Hoa phượng đỏ.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn thí sinh, phát nước uống, bút chì miễn phí hay hỗ trợ phụ huynh tìm khu vực chờ, các đội tình nguyện còn kịp thời xử lý nhiều tình huống phát sinh. Trong kỳ thi, lực lượng thanh niên đã hỗ trợ 2 thí sinh gặp khó khăn trong việc đi lại tại điểm thi THCS Việt Hùng và Ngô Quyền; giúp một thí sinh tại điểm thi THCS Cổ Loa trở về nhà lấy giấy tờ cần thiết; hỗ trợ một thí sinh tại điểm thi THCS Ngô Quyền tìm lại đồ thất lạc.
Áo xanh tiếp sức mùa thi xã Đông Anh giúp thí sinh tìm điện thoại bị thất lạc. Ảnh:MK
Bên cạnh đó, Đoàn xã bố trí đội hình xe phản ứng nhanh sẵn sàng đưa đón thí sinh từ các chốt phân luồng vào điểm thi khi cần thiết. Tại khu vực chờ, phụ huynh được phục vụ nước mát miễn phí, quạt, điều hòa và được hướng dẫn nơi nghỉ ngơi phù hợp trong thời gian chờ con hoàn thành bài thi. Công tác vệ sinh môi trường quanh các điểm thi cũng được duy trì thường xuyên nhằm bảo đảm cảnh quan sạch đẹp, văn minh.
Chị Nguyễn Thị Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Anh cho biết, chương trình năm nay được triển khai theo hướng phối hợp giữa tổ chức Đoàn, nhà trường, công an, y tế và các đơn vị đồng hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.
“Điều đáng quý nhất là tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ. Dù thời tiết nắng nóng nhưng các tình nguyện viên đều có mặt từ rất sớm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Các bạn không chỉ hỗ trợ thí sinh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đông Anh”, chị Thảo chia sẻ.
Khi tiếng trống kết thúc môn thi vang lên, nhiều phụ huynh vội vã đón con trở về nhà nghỉ ngơi sau những tháng ngày ôn luyện vất vả. Giữa dòng người dần thưa bớt, những bóng áo xanh vẫn nán lại thu dọn bàn ghế, gom rác và hoàn tất những công việc cuối cùng.
Họ không có số báo danh, không bước vào phòng thi và cũng không chờ đợi một kết quả nào cho riêng mình. Nhưng bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ, những tình nguyện viên ấy đang góp phần giúp kỳ thi trở nên nhẹ nhàng hơn, để mỗi sĩ tử có thể bước vào phòng thi với tâm thế tự tin nhất.
Mai Khôi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ao-xanh-ngoai-phong-thi-giu-lua-niem-tin-976431.html